Danh sách đoạt giải bình chọn

Chủ Nhật, 24/05/2009 21:33 | In trang nàyIn bài viết

(Ban tổ chức) - Độc giả luôn là những người tạo nên sự gay cấn, hấp dẫn trong việc bình chọn của các cuộc thi. Cũng chính những cuộc bình chọn luôn mang lại những tranh cãi không ngừng.

Đó là điều không tránh khỏi. Nhưng dù gì thì vẫn phải có kết quả. Và chúng tôi xin công bố những bài viết đoạt giải Bình chọn của cuộc thi viết "Một chuyến đi"

1. Hứa với nhân vật.
Đây là tác phẩm được đánh giá cao và luôn có được sự chia sẻ mạnh mẽ từ phía bạn đọc. Bạn đọc bầu chọn cho Hứa với nhân vật không chỉ là những người từng được tiếp xúc với "nhân vật" mà còn là những người dân sống gần nhân vật, những nhà báo, người làm công tác xã hội đã từng gặp những trường hợp tương tự. Chính vì vậy bài viết đã tạo được một làn sóng ủng hộ mạnh mẽ, chia sẻ thông tin, cập nhật liên tục các diễn biến thực tế. Với những thông tin này, BGK đã bị thuyết phục và quyết định chọn đây là giải bình chọn số 1.

Tác phẩm này có lượng views là 13.984 (con số tính đến 24h ngày 15/5, ngày chính thức đóng bình chọn).

2. Về quê với cháu mồ côi.
Đây là tác phẩm của một tác giả đang sống và làm việc tại phía nam. Tác giả cho biết đây là người cháu mà tác giả rất thương vì hoàn cảnh. Yếu tố có thật cùng lượng bình chọn cao đã đem lại cho tác phẩm giải bình chọn thứ hai.

Tác phẩm này có lượng đọc là 15.383 tính đến 24h ngày 15/5, thời hạn kết thúc bình chọn.

3. Lần đầu dạt nhà và bài học cả đời.
Đây là bài viết gặp nhiều phản ứng của độc giả. Nhiều ý kiến cho rằng tác giả đã "hack pageviews". Nhưng nhiều ý kiến lại cho rằng, tác giả đã huy động được bạn bè ủng hộ. BGK không nhìn vào điều đó. Bài viết có thể chất lượng không cao nhưng đã phần nào phản ánh được 1 phong trào "không đẹp" của 1 bộ phận giới trẻ. Đó là khi gặp chuyện với gia đình, họ sẵn sàng bỏ nhà ra định mà không nhận thấy những cạm bẫy bên ngoài xã hội.

Cách viết của tác giả dù chưa thuyết phục nhưng cũng đã thu hút 35.345 lượt đọc. BGK quyết định chọn bài viết này là tác phẩm do bạn đọc bình chọn cuối cùng.

Chúng tôi trân trọng kính mời 3 tác giả của 3 tác phẩm đoạt giải trên đến dự lễ trao giải vào hồi 15h ngày 27/5 tại Thông tấn xã Việt Nam, 11 Trần Hưng Đạo.

Nếu bạn không có điều kiện đến tham dự buổi lễ, bạn có thể nhờ người thân đến dự và lĩnh hộ giải thưởng. Bạn sẽ phải gửi mail (bằng địa chỉ mail đã gửi bài viết) để xác nhận nhờ người lĩnh hộ giải. Nội dung mail gồm có: Tên người đến dự, số chứng minh thư của người đó, tên tác phẩm đoạt giải.

Chúng tôi cũng trân trọng kính mời bạn đọc của báo Thể thao và Văn hóa, các tác giả dự thi không đoạt giải đến dự để giao lưu và kết bạn với tất cả mọi người.

Trân trọng

Ban tổ chức
0 thích.

Bình luận (2)

avatar đội bóng
Troi oi, như vậy cũng viết ra được sao, hởi một nhà "dzăng quá lớn". Thật hết biết luôn!
Nguyenthilanhuong  (nglanhuong89@yahoo.com) (09:35 26/05/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tôi sẽ đến dự buổi tổng kết trao giải để coi mấy người này mặt dày như thế nào ??
vuongphap  (vuongphap@yahoo.com.vn) (07:33 26/05/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Đọc nhiều nhất

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Vinh Bao - 5/27/2012 10:13:41 AM
Kiên Giang đã từng chứng minh tinh thần vượt khó của đội bóng nhà nghèo. Trận đấu chiều nay cũng thế, với lợi thế sân nhà và sự cuồng nhiệt của khán giả, Khánh Hoà "khó sống sót" chiều nay rồi. 3-0...
Hate funson - 5/27/2012 10:53:03 AM
ferguson mà nghỉ thì điều lo nhất là mối quan hệ với FA, trọng tài và các đội bóng "chư hầu" có còn giữ được hay không, Mờ u sẽ rất lo lắng về vấn đề này.
hoalan - 5/27/2012 10:59:47 AM
Pep đi để lại cho Mou 1 trợ lý của mình. Mou đang muốn lấy Pep ra để tự đánh bóng mình nhưng trước Tito hoàn toàn xa lạ thì có gì mà nói. Nếu mà mou bị Bar của Tito đánh cho tơi tả thì chắc lúc đó...
Cười - 5/27/2012 11:00:50 AM
Cuộc tháo chạy bắt đầu ....
hong_slna - 5/27/2012 10:53:10 AM
Màu vàng của đồng tháp thật đẹp và đúng chất