Hoàng Yến: Nói điều mình nghĩ, hát bài mình thích

12/07/2008 15:28 GMT+7 | Văn hoá

Thí sinh trẻ nhất Sao Mai Điểm Hẹn 2008 – Hoàng Yến đang rất tự tin sau khi trả lời rắn rỏi trước Hội đồng nghệ thuật đêm nhạc pop và đang dốc hết sức cho đêm nhạc rock vốn không phải sở trường.

Chỉ nói những gì mình nghĩ

* Nhìn lại câu trả lời rất tự tin của mình trước Hội đồng nghệ thuật (HĐNT) đêm nhạc pop, Hoàng Yến cảm thấy thế nào?

Đó chỉ là ý kiến riêng của em, cũng có người nói em trả lời hơi quá nhưng em nghĩ gì thì nói thế. Nhạc sĩ Ngọc Châu nói rất đúng, có thể bài hát “Những mùa đông yêu dấu” cần có sự từng trải và sâu sắc hơn nữa, nhưng em cảm nhận bài hát theo đúng lửa tuổi của mình.

Em thích bài hát này đã từ lâu nên mới chọn để thể hiện trong đêm nhạc pop. Đây là bài hát có giai điệu đẹp, lời bài hát ý nghĩa và hợp với chất giọng của em, và cảm thấy mình có thể truyền tải được ca khúc đến khán giả.

* Yến có nghĩ rằng việc quá thẳng thắn đối đáp với HĐNT sẽ khiến mình bị “chú ý” hơn trong các đêm thi tiếp theo hay không?

Trong đêm nhạc pop, 6/7, Hoàng Yến đã bị ca sĩ Thanh Lam "phê" rằng, với độ tuổi 17, còn thiếu nhiều sự trải nghiệm để truyền tải được bài hát “Những mùa đông yêu dấu”.
 
Trước lời nhận xét này, nữ ca sĩ 9X thẳng thắn trả lời: “Em nghĩ không có nhạc sĩ nào khi sáng tác một ca khúc lại phân chia ra các lứa tuổi khác nhau cho người thể hiện. Mỗi lứa tuổi có một sự cảm nhận khác nhau về một ca khúc, và em đang thể hiện ca khúc này với những cảm nhận sâu sắc nhất của mình”.
Em sẽ vẫn trả lời thẳng thắn những câu hỏi của HĐNT, và nói ra những cảm nhận đúng ở lứa tuổi của em…nhưng tất nhiên là phải lễ phép và có chừng mực.

* Khi trả lời HĐNT Yến tỏ ra rất bản lĩnh và hình như sau đêm nhạc pop người ta thấy Hoàng Yến càng tự tin hơn?

Thật sự em không hiểu sao lúc đó mình lại “bộc phát” và nói hết những ý nghĩ của mình ra như thế, lúc đầu em còn chưa hiểu ý của nhạc sĩ Ngọc Châu. Em trả lời mà cứ như tuôn ra một bài văn vậy, nhưng sau đó em thấy tự tin hơn.

Đây là lần đầu tiên em được thử sức ở một cuộc thi chuyên nghiệp, lớn nhất cả nước. Nhưng kinh nghiệm thì em chưa thể bằng các thí sinh khác, vì thế, qua cuộc thi này em muốn thu được những bài học quý giá cho con đường nghệ thuật sau này.

Và hát những gì mình thích

* Đêm thi tự chọn Yến hát một ca khúc trẻ trung, nhưng trong đêm nhạc pop lại là một bài hát có vẻ hơi già dặn. Khán giả đang đặt ra câu hỏi Hoàng Yến chọn hướng đi như thế nào tại SMĐH 2008?

Khi thể hiện bài “Những mùa đông yêu dấu” em chỉ có 2 ngày tập luyện, trong khi đó, để cảm nhận được một bài hát thì phải đòi hỏi một thời gian dài để ngấm, vì thế có thể em thể hiện chưa được tốt.

Sau 2 đêm thi em đã rút ra được rất nhiều kinh nghiệm cho việc chọn bài, nhưng thực sự bài hát nào em thực sự yêu thích thì em mới cảm nhận được hết và truyền đạt được đến khán giả. Em nghĩ mình còn trẻ và muốn thử sức ở một bài hát mà nhiều người nói có vẻ không hợp với em lắm.

* Cả hai ca khúc mà Yến chọn trong các đêm thi vừa qua đều rất ấn tượng nhưng bị đánh giá là chưa vừa sức mình, nhiều người băn khoăn hình như cô bé 9X của cuộc thi SMĐH 2008 hơi quá tự tin?

Em là thí sinh duy nhất ở độ tuổi 9X trong cuộc thi, và em sẽ chứng tỏ sự năng động, bản lĩnh của thế hệ mình. Về kĩ thuật có thể em còn khiếm khuyết và chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng em sẽ thể hiện hết sức mình. Cuộc thi này chính là thử thách với em để có thể chọn lọc những cái hay mà học hỏi.

Ở vòng loại em rất tự tin bởi khi đó em vô cùng thoải mái, không đặt nặng vấn đề thắng thua. Nhưng vào được vòng chung kết là một bất ngờ và may mắn quá lớn với em, chính vì thế em cũng hơi căng thẳng và có chút áp lực.

Tuy nhiên em luôn xác định: cuộc thi này là một bước đệm để em học hỏi kinh nghiệm trong con đường nghệ thuật sau này.

* Chất giọng cao và thanh có vẻ sẽ không mang lại nhiều lợi thế cho Yến trong đêm nhạc rock, Yến chuẩn bị như thế nào cho đêm thi vào Chủ nhật tới?

Rock không phải sở trường của em, hơn nữa không hiểu sao khi hát trên sân khấu ngoài trời giọng em không được bắt micro, có thể do cách cầm micro của em chưa đúng kiểu.

Trong đêm nhạc rock em sẽ hát bài “Chân trời em mơ”, một ca khúc rất teen và nhí nhảnh nói về một cô gái đang mơ một giấc mơ được ở bên cạnh những người mình yêu mến như trong chuyện cổ tích…nó rất đúng với lứa tuổi của em và là một bài alternative đúng chất.

Thực ra, vấn đề chọn ca khúc của em rất khó, nếu chọn những ca khúc chín chắn thì lại bị chê già quá, còn nếu teen quá thì lại không đúng tầm với cuộc thi.

Em nghĩ đã bước lên SMĐH thì phải khác đi thi ở “Tuổi đời mênh mông”. Em muốn từng đêm thi sẽ có một thay đổi, nhưng vẫn đúng với phong cách và lứa tuổi của mình

* Xin cảm ơn và chúc Hoàng Yến có một đêm thi rock như ý!
 
TheoTiền Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm