[Sống trong sáng...Nghĩ miên man]
Ngày xưa, khi còn học phổ thông, cô giáo vẫn thường nhắc nhở chúng tôi mỗi lần trả bài kiểm tra Văn rằng: "Các em cần viết... trong sáng hơn". Cả đám học trò lúc đó, chưa thể hiểu hết cái từ "trong sáng" mà cô nói ở đây là gì. Viết văn trong sáng ư? Làm sao để viết được nhỉ?
Mới hôm kia, mẹ xoa đầu tôi và nói nhẹ nhàng rằng: "Cứ sống trong sáng đi con!"... Mẹ nói thế trước sự tăng giá đến chóng mặt của hàng hoá.... Tôi thương ba, thương mẹ, thương cho những vất vả, toan tính để cân bằng chi tiêu của ba mẹ...Tôi xin mẹ đi làm thêm... Và mẹ đã nói với tôi như thế đó!
[Tôi là người ghét phải suy nghĩ nhiều]
[Tôi thường giải quyết mọi việc bằng những cảm tính của trái tim hơn là làm theo lí trí]
Mãi đến bây giờ, tôi mới hiểu ra rằng... Làm thế nào để: "Sống trong sáng".
Cô giáo bảo chúng tôi viết văn cần trong sáng hơn, có nghĩa là hãy viết những gì tự nhiên như chính lứa tuổi học trò của mình. Đừng ép mình viết ra những câu văn quá to tát, lớn lao... Cứ viết thật đơn giản để tránh người ta hiểu nhầm ý của câu văn. Cứ sống thật đơn giản để người ta không hiểu nhầm cuộc đời mình, không hiểu nhầm những gì mình đã CHO và NHẬN...
Mẹ dặn tôi phải sống trong sáng...Có nghĩa là không nên sống một cách quá vô tâm, vô lo, vô liệu...Và cũng đừng vội toan tính những chuyện của cuộc đời của người lớn. Mẹ nói đúng... Xét cho cùng thì tôi cũng chỉ là một thằng nhóc 18 tuổi... Chưa lớn hẳn đâu... Còn tranh giành kẹo với nhóc em cơ mà..."Cứ sống trong sáng đi con!" ...."Dạ!" Sẽ giúp đỡ ba mẹ khi mình có điều kiện hơn, và đã thực sự trưởng thành!
Bạn tôi trách tôi không còn trong sáng như xưa có nghĩa là nó đang giận tôi vì tôi ít gọi điện, liên lạc với nó đấy mà... Cũng phải công nhận là dạo này mình vô tâm thật. Cứ để mọi chuyện đi qua, mọi người đi qua một cách hờ hững... Đó không phải là cách sống trong sáng. Trong tình cảm bạn bè thì sống trong sáng có nghĩa là luôn chia sẻ, cảm thông, giúp đỡ lẫn nhau... Trong tình yêu thì sống trong sáng chính là luôn nghĩ về nhau, dù đó có là một tình yêu xa....Vẫn biết rằng để "xa mặt" mà không "cách lòng" là một điều rất khó khăn...Thế nhưng trong lòng mọi người thì sự chung thuỷ vẫn là chuẩn mực cần có có tình yêu, và bất cứ tình cảm nào...
[Nghĩ mãi....Miên man mãi....]
Ừ! Hứa với lòng mình rằng sẽ sống trong sáng hơn....Có nghĩa là sống đúng với lứa tuổi của mình, sống thật với mình.... Sống đơn giản nhưng vẫn phải biết quan tâm,chia sẻ với mọi người, chia sẻ với cả cộng đồng...Cố lên nhé! Trong sáng đi nào!
[Lại là một lời hứa]....Với chính mình....Tuổi 18