Entry của bạn

Làm thêm

29/09/2008 06:06 GMT+7 Google News

Con đường qua Đại học Bách Khoa ngày nào mình cũng đi ngang ngày 2 bận. Lúc nào nhớ ra thì lại nhìn vào, trong đó có một khoảng sân có trồng cây và bãi cỏ xanh xanh nên mình thích. Lại nhìn những bạn trẻ ra vào cổng trường thấy thân mến ghê!

Sáng nay mình thả bộ qua đây khi còn sớm trời, xe cộ chưa nhiều, cũng chưa thấy dáng những chiếc áo sinh viên. Cây cột đèn ngay trước cổng trường mấy nay mình không để ý, mà chắc nó cũng dày đặc những "khoan cắt bê tông", những "tuyển dụng nhân viên", những "cho thuê nhà trọ"... thôi mà...  Một bạn trai trẻ chừng 20 áo sơmi trắng đóng thùng, vai đeo cặp táp đứng ngay đó, trên tay là những mẫu giấy xé ra từ trên cây cột điện. Bạn trẻ ấy chăm chỉ để những mẫu vụn ấy vào một cái bao xốp mang theo rồi đang tiếp tục "khưi" những mẫu còn sót lại..., mình cũng vừa kịp ngang qua... Trong lòng mình nghĩ chắc bạn ấy là sinh viên của trường, chỉ có sinh viên thì tinh thần tình nguyện mới cao ngút trời như vậy! Như mình, nhiều khi cũng thấy những thứ "ngứa mắt" trên cột vậy mà có dám xé đâu, cứ "kệ, chuyện thiên hạ mà!" Vậy nên tinh thần tình nguyện của sinh viên thật là đáng nể!

---

Đi hết đoạn vĩa hè đó mình vòng lại để về nhà, đằng xa mình thấy bạn trai trẻ vẫn đó, vẫn là chiếc sơmi trắng đóng thùng, vai đeo cặp táp. Mình lại gần chút nữa... Hai bàn tay bạn trẻ cầm hai góc của tờ A4 đã dán hồ, mình nhìn thấy dòng chữ đánh máy trên đó: "Trung tâm gia sư ĐH X cần tuyển gấp...". Mình kịp ngang qua khi tờ giấy được "ịn" vào cây cột. Trong lòng mình nghĩ chắc bạn ấy là sinh viên, sinh viên làm thêm ngày chủ nhật...

Rồi mình lại nghĩ: Thôi chuyện người ta...

Nguyễn Huỳnh Dung

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm