Cháu và một Tết trung thu

Thứ Bảy, 13/09/2008 18:11

Đó là chị gái tôi và là mẹ thằng nhỏ. Đã 4 năm trôi qua, chị đã già đi trông thấy. Đôi mắt chị nhô ra, hàm răng cũng vẩu lên một chút, còn đôi bàn tay của chị cũng đã nhăn nheo nổi đầy gân cốt...

 Chị trở về vào đúng dịp Tết trung thu, vào cái thời điểm mà cháu tôi - con chị được xem là "ông hoàng". Và tôi hiểu sự trở về của chị.Chị muốn bù đắp lại cho con mình trong những ngày xa cách, những Tết trung thu đã qua của con mình.Chị không có chồng và tất nhiên con chị cũng không có bố, bởi thế chị hiểu cái trọng trách của mình. Chị mua cho con chị rất nhiều bánh và đồ chơi ở dịp Tết trung thu này, để cháu tôi và con chị không thua kém gì những đứa bạn có đầy đủ cả cha và mẹ.Tối đến chị vẫn dắt con mình cùng bao đứa trẻ khác đi xem múa lân, múa sư tử... cho con mình rạng rỡ những nụ cười và thỏa niềm khao mà những năm về trước nó không được cảm nhận. Cả chị và con chị sáng lạng những nụ cười trong đêm trăng mùa thu...

Đêm 15 tháng 8 - đêm trung thu, chị thắp những ngọn nến xung quanh mâm cỗ của con mình. Những ánh sáng đỏ bừng lên trong đôi mắt của chị và con chị, như cái khát khao của chị dành cho con nhỏ bừng lên trong đêm tối. Chị lại ôm con vào lòng và trao cho con mình hơi ấm cuộc đời.

Xong xuôi tất cả chị lại ra đi về cái chốn xa xứ ấy, vì tương lai của con nên chị phải cắt đôi khúc ruột. Ngày chị đi thằng cháu tôi-con chị ra đưa chân. Chị không bịn rịn như cái ngày xưa ấy khi nhìn vào mắt con mình, song nơi đáy lòng chị lại thổn thức những nỗi đau, tôi biết... Chị từ từ bước lên xe, chị không ngồi đầu xe dù họ đã sắp xếp cho chị ngồi ghế đầu. Chị ngồi phía cuối cùng và đôi mắt chị lại hướng về con mình, vẫn những nụ cười chan chứa niềm đau...

Chiếc xe chuyển bánh đưa mẹ cháu tôi về mảnh đất phương nam. Chiếc xe đi về phía mặt trời đang mọc, những tia sáng đầu tiên của ngày mới dần lan tỏa khắp nhân gian. Chị đã đi về phía ấy - phía mặt trời mọc...Còn tôi và cháu tôi - con chị cũng bước về trong những tia nắng đầu tiên của ngày mới.

                                                                                       Phạm Hoa Quỳnh

0 thích.

Bình luận (3)

avatar đội bóng
Câu chuyện có phần hơi giống với chuyện " Những ngày thơ ấu" của nhà văn Nguyên Hồng. Có điều người mẹ trong chuyện của Nguyên Hồng phải chịu cảnh đắng cay hơn bởi điều tiếng của những người thân. Người mẹ nào cũng đã lìa con để có thể sống những tháng ngày còn lại của đời mình, nhưng trong lòng không nguôi nỗi đau nhớ con mà mình đã từng mang nặng đẻ đau.... Thời nào cũng thế, tình mẫu tử luôn thiêng liêng, nỗi đau của người này thường làm quặn lòng người khác, chẳng ai nói rằng thương hại cả, Tình mẹ con là vô lượng, không phải ngẫu nhiên mà Bộ Giáo Dục đã cho học sinh lớp 8 học bài học" những ngày thơ ấu." trong chương trình Văn Học. Đã có biết bao học sinh đã ngậm ngùi, xúc động dù chỉ ở lứa tuổi 13, 14...khi học câu chuyện này.Lòng nhân ái không ở đâu xa, nó xuất phát từ trái tim, từ tình cảm vốn là tự nhiên có sẳn ở trong lòng của mỗi người... Và mỗi người trong chúng ta sẽ thực sự trưởng thành chỉ khi trái tim nhân ái biết thổn thức và biết chia sẻ...
Tôn Thất Thọ  (tonthattho_tphcm@yahoo.com.vn) (09:50 28/10/2008)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Ha ha. Chú viết về chị gái và thằng oắt con Hoàng Anh nhà mình hẩy? Viết làm gì, để mấy ngàn ra mạng ngồi viết entry mà mua xôi ăn sáng đi làm có hơn không. Viết thật như chú có chỉ được thương hại thôi. Thương mà hại thì không ổn tẹo nào, phải không....
Huy Thông  (phamhuythong_tacta87@yahoo.com) (10:37 14/09/2008)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đó là câu chuyện buồn số ít của xã hội để lại cho chúng ta phải say nghĩ .entry Hoa QUỲNH đã mượn tình gia đình nói lên những cái mất mát của trẻ thơ .đã nói được những điều làm mẹ và gia đình chăm lo trẻ thơ bằng chúng bạn cùng lứa .Xong bên cạnh đó entry chưa đề cập phê phán những người làm cha ,mẹ ở gần gũi bên con thường xuyên chăm lo trẻ thơ .họ chỉ ghé lại chăm nom chốc lát lại ra đi và về theo định kỳ .Qua chuyện trên tôi thích hoa Quỳnh ở khía cạnh " em và xã hội ở lại làm hộ mọi việc ,chị và xã hội ra đi gặp lại lần sau " .Để lại cho trẻ thơ mơ và thấy tương lai ngày mai tươi sáng....Hãy phát huy nhé Quỳnh
LÊ THÀNH TRUNG  (THANHTRUNG_LE93@yahoo.com.vn) (08:00 14/09/2008)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Đọc nhiều nhất

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 13/2/2012: Cái chết của Whitney Houston - Những đồn đại kinh hoàng

Đọc TT&VH ngày 13/2/2012: Cái chết của Whitney Houston - Những đồn đại kinh hoàng

Trong bối cảnh giới chức Mỹ công bố rất ít thông tin về nguyên nhân khiến Whitney Houston đột tử, vô số tin đồn, giả thuyết, phỏng đoán hiện đang hình thành quanh cái chết của diva này.

Bạn đọc thảo luận

ATP - 2/13/2012 9:56:45 AM
10điểm - niềm vui lớn cho fan của RM và Mou. Hãy tận hưởng!!!
Hồng Mạnh - 2/13/2012 9:12:56 AM
Suarez chuyên nghiệp quá chuyên mực đến mức phân biệt chủng tộc, chuyên nghiệp đến mức không bắt tay người bị anh ta xúc phạm dù người ta đã giơ tay ra trước Những người có đầu óc chắc sẽ chẳng bao...
Hồng Mạnh - 2/13/2012 9:08:31 AM
Dùng tay ôm bóng trong vòng cấm thì theo bạn có nên Penatly không ?
Cường - 2/13/2012 12:46:05 AM
Nhà báo đã bình luận khá sát với lối đánh của 3 người, tuy nhiên Nole cần thêm thời gian để đứng được trong hàng ngũ của Fed và Nadal, vấn đề lớn nhất của Fed với Nadal là những quả trái tay mà các...
Tấn Anh - 2/13/2012 8:30:22 AM
Đầu tư đào tạo trẻ hả bạn ? Vậy chiều hôm qua cả ba bàn thắng có cầu thủ trẻ nào của Đồng Tháp không ? Toàn là tây ba lô không à, chỉ được cái mua cầu thủ ngoại là giỏi. Nổi buồn chung cho BĐVN vì...