Sau một ngày nắng là một ngày mưa… Nắng mùa hè không xanh, nắng mùa hè gay gắt. Nắng mùa hè không trong veo, nắng mùa hè thô ráp. Nên ngày hè cứ khao khát mãi những giọt mưa! Để rồi mưa đến, bất chợt và ào ạt. Mưa mùa hè không rầm rì, rả rích như mùa thu. Mưa mùa hè vụt qua, để lại con đường loáng nước, để lại hàng cây sũng ướt, để lại gương mặt dịu dàng…
Ngày hôm qua nắng thật gắt, nhưng… thật sáng, chứ không âm u như ngày mưa. Ngày hôm qua cũng như nắng… một chút đỏng đảnh, một chút bướng bỉnh… Để rồi hôm nay mưa đến lại thật hiền hòa. Cứ thế sau một ngày nắng lại là một ngày mưa.
Ngày hôm nay mưa đến và đi thật nhanh. Nhưng… cầu vồng đã không sáng và gương mặt vẫn cứ buồn xa xôi…
Ngày mai rất có thể sẽ là một ngày mưa. Để con đường lầy lội cho bàn chân rón rén đi qua. Để bài học hơi ươn ướt, để mái tóc dài phải xõa hong khô.
Ngày mai rất có thể sẽ là một ngày mưa. Để quán cafe mùa hè có người ngồi tí tách. Để lặng im, để mỉm cười khum khum đôi bàn tay đong từng giọt hạnh phúc. Để phố vắng, lác đác xe qua, lác đác người về.
Ngày mai rất có thể sẽ là một ngày mưa. Vì tối nay dự báo thời tiết báo có bão. Vì đôi chân bà hôm nay kêu nhức mỏi. Vì hôm nay trái tim bất chợt thấy thênh thang…
Có một ngày... giao mùa… Trời sẽ lúc nắng lúc mưa, mây sẽ trôi xa xôi rồi lại về gần. Nắng thật đẹp và mỏng manh... không còn gay gắt… Biết rằng mùa hè đã qua. Biết rằng heo may đang tới. Biết rằng ta thấy nhớ… nắng mùa hè và mưa mùa hè.
Có một ngày trời sẽ thật trong xanh, nhưng hàng cây cứ rì rào trút lá, con đường cứ xao xác xa xôi.
Có một ngày, vẫn là một ngày mưa, nhưng sau cơn mưa sẽ là con đường ngập vàng lá ướt, sau cơn mưa là nắng mùa thu dịu dàng, xanh mướt. Nhưng… nắng mùa hè và mưa mùa hè… sao ta vẫn nhớ?!
Ngày mai có bao giờ giống như ngày hôm qua?! Không, chẳng thể nào như thế được! Bởi cho dù có một ngày như ngày hôm qua, ta sẽ vẫn cứ là ngày hôm qua nắng gắt, ngày hôm qua bướng bỉnh... ngày hôm qua xa xôi…
Ngày mai rất có thể sẽ là một ngày mưa, để ta lại khum tay đong đầy giọt hạnh phúc. Câu chuyện từng nghe về giọt thứ 5 hạnh phúc… giọt thứ 5 có ai đó chưa từng chạm tới, nhưng giọt thứ năm không xa xôi, giọt thứ 5… ngày mai…
Bởi thế… Ngày mai rất có thể sẽ là một ngày mưa…
Phạm Hoàng Diệu Linh