Entry của bạn

Hiểu mà không

14/08/2008 20:45 GMT+7 Google News

Trái đất quay quanh mình một vòng, lại một ngày trôi qua...

Tôi lại tiếp tục bâng khuâng với những nghĩ suy. Thật không biết mình phải làm gì, và không rõ mình vì sao tồn tại. Liệu có phải chăng nỗi cô đơn chồng chất trong lòng đã làm tắt ngúm những đam mê, những hy vọng và ước muốn...

Có bao giờ bạn dừng lại việc mình đang làm và tự hỏi tất cả những thứ đó, mình cố gắng là vì lẽ gì? Bất giác tôi nhận ra mọi thứ dường như không còn quan trọng nữa. Tôi đã đánh mất cảm xúc của mình hay tôi đã nhận rõ mọi thứ? Tôi không thể trả lời được.

Ở tầm nhìn nhỏ bé, bạn cố gắng đạt được những thứ dù nhỏ nhoi nhất. Lên tầm cao hơn, bạn lại muốn đạt được những điều lớn lao và có ý nghĩa vượt trội. Nhưng đến một mức nào đó, bạn nhận ra mọi thứ lại không còn quan trọng. Được hay mất lại không còn là vấn đề nữa, người ta nói đời người giống như là một giấc mộng, ấy chính là vậy...

Có thể tôi không hiểu rõ chính mình, và càng tìm hiểu về cuộc sống tôi lại càng tách mình ra khỏi nó, ấy là khi tôi chìm đắm và lạc lối bên trong thế giới nội tâm sâu thẳm. Tôi rời bỏ thế giới để ngủ say trong giấc mộng của mình...

Tôi không cần biết là đúng hay sai. Bây giờ tôi muốn làm tất cả. Và tôi nghĩ mình có thể làm mọi thứ nếu như tôi muốn. Tôi đã chết một lần, và để sống lại tôi phải chết thêm một lần nữa. Chết đi cái tôi nhỏ bé để cái tôi to lớn hồi sinh... Tôi nghe đây tiếng vũ trụ đang thở... thật êm đềm...

Nếu bạn đang suy nghĩ về cuộc đời này, suy nghĩ tại sao mọi thứ lại xảy ra như vậy, tôi xin bạn hãy dừng lại. Cuộc sống là dấn thân không ngừng nghỉ,  không thắc mắc, không toan tính... Đó chính là không làm gì cả nhưng không có việc gì mà không làm, tự động mọi thứ sẽ xoay chuyển. Giống như vũ trụ này, nó vốn không được sắp đặt sẵn để trở nên như hiện tại, nhưng chúng ta đã tin có một đấng tạo hóa, đó là duyên phận... duyên phận không tạo ra mà lại có... Cuộc sống của bạn, bạn không nghĩ tất cả là do mình tạo nên, nhưng đó là sự thật... Cuộc sống thật kỳ diệu...

Tôi thật không hiểu mình đang viết gì nữa. Nhưng tôi nghĩ, có nhiều người như tôi, nhất là những bạn trẻ, họ không biết nên làm thế nào cho đúng trong đời này, trong quãng thời gian này. Hạnh phúc nhất là bạn sớm có mục tiêu để theo đuổi, nhưng cũng có lúc mọi thứ sẽ bế tắc. Tôi hôm nay muốn nói là hãy dấn thân vào, táo bạo vào... mọi thứ đã được sắp đặt, nếu bạn tin như thế. Cuộc sống như một trò chơi vậy, và chúng ta hoàn toàn có thể chơi theo cách của mình. Tôi hôm nay đã thức tỉnh, là tôi biết rõ nhưng vờ như không biết... đã vô tình để mình như một con cá chết trôi theo dòng nước... có lẽ vậy.

Có những lúc chúng ta đứng khựng lại như thế, không biết phải làm gì, nhưng thực sự đó không phải là do chúng ta không biết nên làm gì. Mà là có một thế lực vô hình nào đó cản trở chúng ta quyết tâm hành động, tôi cũng không thể diễn tả được. Nhưng nếu có lúc như thế, những suy nghĩ nối tiếp suy nghĩ khiến bạn rối bù trong cái hiểu biết ấy, thì bạn hãy cố gắng thức tỉnh...

Tôi quá mâu thuẫn, vì tôi hiểu nhiều thứ, điều đó cũng không tốt cho bạn. Khi bạn biết quá nhiều, trái lại bạn không thể làm được gì cả. Cũng như thế những thiên tài quá cao siêu thường xuất hiện trông dáng vẻ ngờ nghệch, hay tự giấu mình. Càng biết nhiều, người ta càng không thể hiện ra những gì mình biết. Tôi không nói mình là thiên tài, chỉ là có những lúc tôi tự mâu thuẫn, may mà tôi vẫn chưa điên...

Ấy thế, tôi chính muốn nói, lúc suy nghĩ khiến tôi bối rối thì tôi sẽ ngừng lại việc suy nghĩ bằng cách làm một việc gì đó, có thể là việc tôi đang suy nghĩ. Cũng như một anh chàng nhát gan suy nghĩ làm sao để tỏ tình, anh ta suy nghĩ mãi, nhưng tính nhát gan khiến anh ta không làm được. Thôi thì hãy bỏ qua suy nghĩ mà dấn thân tỏ tình luôn...

Thế đấy, cuộc sống đơn giản lắm, càng suy nghĩ lại đâm ra càng phức tạp, chuốc thêm phiền não... Bạn có thể đọc hay nghe những suy nghĩ, cảm nhận của người khác về cuộc sống để biết làm thế nào sống tốt hơn, đẹp hơn. Nhưng thủy chung, đó chỉ là cuộc sống qua cách nhìn của người khác, nó không thật là cuộc sống của bạn...
 
Bùi Duy Tùng

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm