Tin nhắn của mẹ

Thứ Tư, 23/07/2008 18:45

 
 
Mở tin nhắn ra coi, không tin vào chính mắt của mình. Tự nhiên cảm giác nhớ nhà, cảm giác xúc động tự nhiên trào tới. Đầu mũi cay lên. Một tin nhắn vỏn vẹn chỉ 1 dòng tin nhắn:

Minh da ngu cho me nho lam chuc con ngu ngon

Nhìn lên dòng From: Home, Ba me mà vô cùng ngạc nhiên. Ba mẹ đã già rồi, đâu biết bấm tin nhắn để gởi đâu, trước giờ mua máy di động cho ba mẹ xài để đề phòng bão lụt còn có cái mà liên lạc, ba mẹ chỉ biết mở máy và chọn tên trong danh sách vài tên rồi bấm gọi.

Ngạc nhiên, và xúc động, lấy máy gọi lại cho ba mẹ liền xem có phải là ba mẹ nhắn không hay mấy ông anh lấy máy nhắn. Gọi ra mới biết, tin nhắn đó là cả một kỳ công của mẹ.

Hôm qua, anh Bình ra Đà Nẵng họp, tranh thủ chạy ra Huế chơi với ba mẹ. Nguyên cả buổi chiều, ở nhà hướng dẫn cho mẹ cách bấm tin nhắn. Với tuổi 67, không dễ gì tiếp thu được mấy cái mới này. Cũng như cái điện thoại chữ nhỏ xíu, không quen bấm chữ kiểu này. Thế là mẹ ghi hướng dẫn bấm tin nhắn lại vào trong cuốn sổ.

Tối nay, mẹ dọn dẹp nhà cửa sau khi ăn tối. Mẹ vào phòng và mở cuốn sổ ra, tập bấm tin nhắn. Sau gần 1 tiếng loay hoay, cuối cùng cũng bấm được tin nhắn hoàn chỉnh và gởi cho con.

Có lẽ, có lẽ đã lâu lắm rồi, mình không có cảm giác này. Chỉ là 1 dòng chữ, nhưng mà chứa trong đó quá nhiều thứ, quá nhiều để có thể làm 1 đứa đã quen với cảnh sống 1 mình hơn 6 năm qua đột nhiên rơi nước mắt, giọt nước mắt sung sướng và hạnh phúc. Cảm giác như là mẹ ở bên cạnh đây. Cảm giác như gia đình ở đây. Ước gì, ước gì giờ này con có thể về nhà được và ở bên cạnh mẹ.

Sau một hồi, cũng nhắn lại được cho mẹ, 1 tin nhắn chúc ba mẹ ngủ ngon.

Cuộc sống là vậy, đôi khi, những điều nhỏ bé lại mang đến những niềm hạnh phúc lớn biết bao mà có lẽ, khó mà tìm được ở cuộc sống vốn bon chen và nghiệt ngã này.

Con cảm ơn mẹ, cảm ơn ba, cảm ơn về tin nhắn của mẹ. Con yêu ba mẹ.
                                                                                                                                                         Nguyễn Hoàng Minh
0 thích.

Bình luận (88)

avatar đội bóng
Khi còn trẻ, ba có nói:" Cho dù là một người đàn ông 5o tuổi đi nữa, thì khi mất mẹ cũng giống như một đứa trẻ lên 5 !".Tôi đã mất mẹ khi gần 40 tuổi và lúc đó, chợt nhớ đến lời nói của ba mới thấy thật thấm thía! Người mẹ nào cũng thế, hy sinh mọi thứ vì con, từ lúc còn...trong bụng cho đến lúc trưởng thành...Lớn khôn, đi phương xa lập nghiệp, lúc đó quê tôi cả làng chưa có nỗi một cái điện thoại bàn, vì thế, hàng tháng tôi chỉ viết thư rồi nhẫm tính chí ít cũng phải 10.,15 ngày mới tới được tay mẹ. Việc chi gấp thì đánh điện tín cũng phải 5, 6 ngày ...Ngày tôi đi xa, mẹ với theo căn dặn:" Có chuyện chi gấp thì con " đánh giây thép " ( điện tín) ra cho mẹ hí !". Cả chục năm trời, tôi khg dám gởi 1 cái điện tín nào, sợ mẹ thấy thì lo. Và mẹ cũng viết thư lại, chữ mẹ khá đều nhưng vì mắt kém nên viết chữ rất to...Có khi một trang giấy tập chỉ có 5 hàng... Và có lẽ những lá thư tôi còn giữ cuả MẸ NGÀY XƯA, CHẮC CŨNG CÓ Ý NGHĨA NHƯ BẢN TIN NHẮN CỦA BẠN BÂY GIỜ...
Tôn Thất Thọ  (tonthattho_tphcm@yahoo.com.vn) (05:10 31/10/2008)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Manh me va thanh cong trong cuoc song, de ba me mi vui long nhe ^o^
Hung Ta  (ta_quoc_hung@yahoo.com) (12:00 29/10/2008)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đọc xong entry của bạn, rất xúc động. Đọc tiếp các comment, tự nhiên nước mắt trào ra, biết là mẹ bạn không còn. Cố gắng lên nhé. Phải gọi điện thoại về cho ba mẹ ngay. Thanks
Long  (longhai@yahoo.co.uk) (02:52 28/10/2008)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Trong cuoc song, khong can biet minh la nguoi the nao?Nhung chac mot dieu ba be luon la nguoi o? ben ta luc ta can nhat,luc ta that bai, luc ta buon ba.Khong biet dung tu nao de noi' ve ba me, nhieu lam khong noi duoc.Nen moi buoi sang, trung dieu om me vao long va noi "I love u" (everyday) Nghe meo mun noi' thi` trung dang suy nghi~ ra nhieu cai' vien canh sau nay ma minh` se gap phai.Rat dang de em suy nghi~ nhieu hon ve thai do cua minh voi baba and mama. Em viet tin nhan nay cho anh ngay 08/08/08 va em nghi~ em nen lam gi do' cho mama va papa em khi em con co the, em chi? so sau nay khi m muon lam gi do, muon sua chua mot dieu gi do voi baba va mama thi da~ wa muon.Em nhan ra nhieu thu lam cam on anh :'(
Nguyen Minh Trung  (xilumticsx@yahoo.com) (05:48 08/08/2008)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Bữa nay 49 ngày của Mẹ rồi, cho MMun gửi một nén nhang cho Mẹ của Minh nhé. Hãy lưu giữ mãi tin nhắn này như một kỷ vật thiêng liêng Minh nhé. Đọc lại bài này vẫn nguyên cảm xúc như lần đầu tiên :-)
Mèo Mun  (longnn@fpt.net) (04:02 02/08/2008)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Hu hu, Minh ơi là Minh, mày làm tao cảm động quá Minh ơi. Hu hu, tao khóc luôn nè. Hic, nước mắt chảy ngập bụng tao lun (do nó chảy ngược vô trong mờ). Hehe, giỡn thôi, nếu biết nghĩ như vậy thì quan tâm đến ba mẹ nhìu hơn nữa đi. Goodluck
Lâm voi  (conanvn1811@yahoo.com) (06:28 29/07/2008)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Lúc còn nhỏ chúng ta thường được nghe câu nói Mẹ yêu con và Con cũng yêu Mẹ. Thế nhưng, càng lớn lên hình như những câu nói như thế lại ít được nghe, được nói. Tại sao? tại sao chứ? Những câu nói tưởng chừng như đơn giản nhưng có thể làm cho con người ta òa khóc vì hạnh phúc. Minh thật hạnh phúc và Ba Mẹ Minh càng hạnh phúc hơn khi đọc những dòng tâm sự này của Minh. Hãy dành những lời ngọt ngào nhất cho những người thân yêu của chúng ta các bạn nhé! Chúc Minh và Gia Đình luôn tràn ngập hạnh phúc và nhiều sức khỏe.
nhan nguyen  (cafe.bien@yahoo.com) (05:15 29/07/2008)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Mẹ Minh ở đâu đấy chắc chắn đang rất vui và tự hào về Minh áh. Hãy tiếp tục vững vàng Minh nhé!
Nh@ndd  (nhandepdep@yahoo.com) (09:38 29/07/2008)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Thật xúc động khi đọc lại entry này của Minh, khi mà mẹ em đã đi xa, thật xa rồi... Nhưng anh tin rằng mẹ sẽ vẫn luôn ở bên em, che chở em. Bình an em nhé.
A.K  (aka8080@yahoo.com) (01:20 29/07/2008)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đã đọc đâu đó câu thế này - Nếu ta yêu ai đó thật nhiều, liệu rằng ta có thể chịu đựng được nếu ngày nào đó ta sẽ bị chia cách với người đó? Có những điều quá đỗi bình thường với mình mà khi mất đi mới thấy tiếc. Thanks M về entry này (dù đọc nó cũng lâu rồi). Chúc gia đình bình an.
Khánh  (vikhanhy2k@yahoo.com) (12:25 29/07/2008)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Đọc nhiều nhất

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 22/2/2012: Cảng Marseille tiễn Ranieri?

Đọc TT&VH ngày 22/2/2012: Cảng Marseille tiễn Ranieri?

8 năm về trước, Didier Deschamps từng cùng Monaco khiến Claudio Ranieri mất ghế HLV ở Chelsea. 8 năm sau, kịch bản tương tự có thể lặp lại nếu Inter của Milan hứng chịu thất bại ở Marseille của Deschamps.

Bạn đọc thảo luận

phung - 2/23/2012 1:46:52 AM
4-0 vỡ trận rồi.
seppuku - 2/23/2012 12:48:21 AM
Nếu đúng vậy thì ARS nên bán ngay và luôn, chú này chả khác gì shaun-wright philips ngày trước của ManC
VũKhoa - 2/22/2012 11:35:43 PM
Trân trọng đề nghị một số cules xem lại lịch sử TBN và Liga gấp ! Đừng vin vào Franco oài nản lắm ! Stefano là Barca tự chê vì nản giành giật còn dứoi thời Franco thì Bilbao và Barca nhiều cup nhất...
Dương - 2/22/2012 11:31:47 PM
Hãy nhìn những trận mà Pirlo đá dưới sức, Juve vẫn không đá dưới sức bởi vì vẫn còn đá Marchisio, Vidal, Giac, Vucinic...Phải nói là Conte mới là "bộ não" của Juve hiện tại Tất nhiên, Pirlo vẫn là...
Trịnh Hòa - 2/22/2012 8:03:15 PM
Đúng là các bác không biết gì rồi. Cách đây vài năm, Barca cũng đã từ chối Real đá trên sân của họ nên giờ bị Real từ chối là đúng rồi .