Tự tình với... bia hơi

Thứ Tư, 23/07/2008 12:04 | In trang nàyIn bài viết

 
Cuối tuần buồn buồn trong bụng, lòng trống huơ trống hoác. Lang thang mãi phố cũng chán, tự nhiên lại thèm một cái gì đó vu vơ. Chỉ vu vơ thôi, bởi cả mấy tháng nay đưa vào bụng bao nhiêu thịt là thịt. “Hay là ghé làm vài li bia nhỉ!?”. Tự đưa ra câu hỏi rồi tôi cũng tự trả lời, thì bia vậy, nhưng chỉ là bia hơi thôi, vì… đang “xuống cấp” mà!
Nói “xuống cấp” thì cũng là một cái lí, nhưng đã lâu rồi tui chưa có dịp uống vài li bia hơi, để gọi là “ôn lại những kỉ niệm ngày còn ngồi trên giảng đường”. Giới sinh viên như tui mà, lúc nào cũng hừng hực khí thế, vui là chính, bình dân là chính chứ ai mà nghĩ ngợi nhiều về cái này cái nọ cái kia. Không hiểu sao sinh viên lại “yêu” bia hơi đến thế!? Vì rẻ tiền (chắc chắn thế rồi), nhưng cũng vì cái thú nữa chứ (tui cho là vậy!)! “Bia hơi gần như trở thành một thứ văn hóa rồi – văn hóa đàn đúm, gặp gỡ. Dải người tiêu dùng bia hơi cũng giãn rộng và đủ phong cách đáp ứng từ dân bậc trung đến anh phu xe…” (SGTT). Đúng là ngày nay bia hơi đã gần như trở thành một thứ văn hoá – văn hóa bia hơi; cũng như kiểu văn hoá cà phê, văn hóa quán cóc… Có nhiều người vẫn còn e ngại dùng đến nó, vì nhiều lí do khác nhau – không được vệ sinh, không có nguồn gốc rõ ràng… Nhưng tất nhiên, bia hơi vẫn có “sức hút” của riêng nó, nhẹ nhàng nhưng cũng không thiếu phần mãnh liệt. Và, đọc đoạn viết này của tác giả Thế Vinh trên vietnamnet sẽ thấy “sức mạnh” của bia hơi đến mức nào: “…Gạt sang một bên tất cả. Bỏ lại một mình chiếc computer trơ trọi trong phòng. Tôi bị tiếng gọi của bia hơi quyến rũ. Tôi bị ''ám ảnh'' bởi những khuôn mặt tràn trề sung sướng khi ''nâng lên hạ xuống'' và cười sảng khoái trong khi mồm mép vẫn dính đầy bọt. Tôi còn bị những tiếng hô ''1!... 2!... 3! Zô..ô..ô...ô !'' hút hồn...”.
Đúng là “phong cách bia hơi” thì phải thế, phải tu ừng ực và để li xuống nghe coong khi mồm mép vẫn còn ngầu bọt. Và, có như thế mới cảm hết những cái mát cái ngọt cái đắng trong từng… phân tử nước bia hơi!

Trở lại với câu chuyện cuối tuần, chuyện thèm bia hơi của một gã tự dưng thèm và đưa ra một lí do không đầu không cuối. Mà ngẫm lại cũng hay, cái chuyện thèm bia hơi nó quay về trong tui như một thước phim chiếu chậm đầy lãng mạn nhưng cũng thật hào hứng. Ngày còn là sinh viên, tui có được nhiều người bạn tốt, nhiều tình bạn đẹp xuất phát quẩn quanh từ những con hẻm bia hơi, từ những li bia hơi sóng sánh ngầu bọt này! Vui là chính, chẳng có sa đà ăn nhậu gì, nhưng giờ nhớ lại vẫn thấy… say say!

Nhưng, đấy là chuyện của thời sinh viên, nghĩa là chuyện của nhiều năm về trước, còn tối nay, tui đang nhấm nháp bia hơi một mình. Muốn gọi cho ai đó, bạn bè anh em chẳng hạn, nhưng thôi, một mình có khi lại hay hơn. Một mình uống, một mình ăn, một mình suy nghĩ… Trời mưa nhẹ, nhưng không vì thế mà quán bia hơi mất đi những vị khách bia dễ tính của mình. Quán ồn ào, ồn ào như đặc tính vốn có của những quán nhậu ở Sài Gòn này, nhưng đâu đó ở góc trong cùng, vẫn còn có những kẻ suy tư (giống tui) bên những li bia hơi sủi tăm mát buốt. Vẫn có những gã lặng lẽ nhón từng viên đậu phộng đẫm dầu be bé cho vào mồm một cách từ tốn bao dung nhưng không thiếu những cái mồm đang hô hố hả hê; mặc kệ đi, có ai cấm đang buồn hay đang vui vào quán bia hơi đâu! Tui không nói, không cười (bởi có ai ngồi cùng đâu mà cười mà nói), chỉ lặng lẽ quan sát những “bộ mặt cuộc sống” ấy một cách nhẹ nhàng không suồng sã…

Cuộc sống như những hạt mưa long lanh ngoài kia hay như những giọt bia hơi thơm lừng nhưng đắng chát?!... Tùy, ai muốn nghĩ sao cũng được, miễn là thấy vui, thấy hài lòng mà không phiền người khác. “...Điều quan trọng là hiện tại bạn sống như thế nào, tương lai thì không thể nói trước được còn quá khứ không thể trở lại...” – Tui đã “nhặt đượt” đâu đó câu nói này và thường thốt lên vào những lúc buồn, lúc mình gần như bế tắc trong cuộc sống. Vâng, đúng là vậy, điều quan trọng là hiện tại bạn sống như thế nào, tương lai thì không thể nói trước được, còn quá khứ không thể quay trở lại…
                                                                                                                                                 Nguyễn thị Minh Khanh
 

 

0 thích.

Bình luận (16)

avatar đội bóng
“…Cuộc sống như những hạt mưa long lanh ngoài kia hay như những giọt bia hơi thơm lừng nhưng đắng chát?!...” Thế đấy, đôi khi uống bia đâu chỉ để làm ta thoả cơn thèm… Hi hi hi
Pé Thắm  (chingermax3000@yahoo.com) (09:20 25/07/2008)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
1...2....3.dzô. Tôi thích cảm giác đó!
Đức Thắng  (doducthang@yahoo.com) (10:05 24/07/2008)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Này, hôm nào đi bia hơi nhớ rủ tớ với nhé!
Quang Thắng  (hhue04@yahoo.com) (10:00 24/07/2008)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
... Bắt đầu bằng một buổi chiều buồn vu vơ... Rồi lan man cùng thời sinh viên đầy kỉ niệm... Rồi lại kết thúc bằng một "triết lí" sống đầy thú vị! Vâng - "điều quan trọng là hiện tại bạn sống như thế nào, tương lai thì không thể nói trước được, còn quá khứ không thể quay trở lại…" Hi hi hi...
Ngọc Thảo  (thocon203a7@yahoo.com) (10:00 24/07/2008)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
haha. Đúng như bạn nói, "phong cách bia hơi" là như thế!
Ngọc Trí  (nhtri_76@yahoo.com) (09:57 24/07/2008)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Mỗi lại bia đều thể hiện một phong cách uống và hợp với những không gian khác nhau. Chính vì thế nên bây giờ có nhiều loại thức uống khác như heiniken, tiger, .... nhưng bia hơi vẫn tồn tại được. Đó cũng chính nhờ ở tính phóng khoáng, cởi mở, dễ gần...của "phong cách bia hơi". Một số bạn bè người nước ngoài của tôi vẫn thỉnh thoảng đàn đúm nơi quán bia hơi.
Hùng Cường  (cuong1252002@yahoo.com) (09:52 24/07/2008)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Haha, lâu lắm rồi không uống bia hơi vì bây giờ có nhiều thức uống khác cao cấp hơn để chọn. Nhưng đúng như bạn nói, bia hơi cũng có cái thú vị riêng của nó. tự nhiên tui thấy thèm thèm....
Quốc Đình  (dinhquocvo@yahoo.com) (09:47 24/07/2008)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tôi rất thích cái cách kết thúc của bạn.Cuộc sống vốn dĩ là như thế.
Khang Thịnh  (tandatdesign@yahoo.com) (09:34 24/07/2008)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Cám ơn người bạn… chưa biết chưa quen! Vì cái gì ư? Ùm…, vì cái entry này đấy! Một chiều nào đấy rỗi rãi, mình cũng muốn thử như bạn, thử lần ra quán, thử “tự tình… bia hơi” một lần xem sao, biết đâu mình lại tìm thêm được cho mình một cái thú khác của đời… Bạn nhỉ!?
Thuỳ Dung  (khatvongtuoitre2001@yahoo.com) (04:53 23/07/2008)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Mới thoáng nhìn qua entry này, tớ cứ nghĩ,... lại "sa đà bình luận" nhậu nhẹt nữa đây! Nhưng đọc rồi mới thấy, không phải chỉ là u uống bia, mà mượn li bia hơi để trải lòng mình! Một ánh nhìn khác, một góc sống khác được bạn mở ra, dẫu nhỏ nhoi thôi, nhưng cũng đáng để mình suy ngẫm lắm!
Bích Trâm  (haynhinvaotraitimem2004@yahoo.com) (04:29 23/07/2008)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Đọc nhiều nhất

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Vinh Bao - 5/27/2012 10:13:41 AM
Kiên Giang đã từng chứng minh tinh thần vượt khó của đội bóng nhà nghèo. Trận đấu chiều nay cũng thế, với lợi thế sân nhà và sự cuồng nhiệt của khán giả, Khánh Hoà "khó sống sót" chiều nay rồi. 3-0...
Hate funson - 5/27/2012 10:53:03 AM
ferguson mà nghỉ thì điều lo nhất là mối quan hệ với FA, trọng tài và các đội bóng "chư hầu" có còn giữ được hay không, Mờ u sẽ rất lo lắng về vấn đề này.
hoalan - 5/27/2012 10:59:47 AM
Pep đi để lại cho Mou 1 trợ lý của mình. Mou đang muốn lấy Pep ra để tự đánh bóng mình nhưng trước Tito hoàn toàn xa lạ thì có gì mà nói. Nếu mà mou bị Bar của Tito đánh cho tơi tả thì chắc lúc đó...
Cười - 5/27/2012 11:00:50 AM
Cuộc tháo chạy bắt đầu ....
hong_slna - 5/27/2012 10:53:10 AM
Màu vàng của đồng tháp thật đẹp và đúng chất