Entry của bạn

NGÀY ĐẶC BIỆT CỦA PAPA

22/07/2008 08:45 GMT+7 Google News

Con biết trong cuộc đời của papa có nhiều ngày đặc biệt lắm, để con thử thống kê xem thế nào nhé.

- Ngày 25-03-1956 - ngày Ba sinh ra đời, 1 ngày mà mọi người hầu như không để ý. Khi con nhận ra thì đã qua sinh nhật của Ba mấy ngày rùi, con thật có lỗi quá.

- Ngày Ba biết tin mình đậu vào trường Đại Học Thủy Lợi Hà Nội. Ba luôn kể rằng ngày ấy Ba ốm nhom, đen thui...bị bạn bè chọc nhiều lắm.

- Ngày Ba đi bộ biết bao nhiêu cây số để cuối tuần được về nhà thăm gia đình, để ăn những món do Bà nội nấu, gặp và chơi cùng với các bác, rồi lại quay lên Hà Nội ngay. Ngày xưa con thấy những ngày cuối tuần đâu có gì đặc biệt, nhưng khi đi xa như thế này rồi con mới cảm nhận được rằng chỉ 1h để gặp mọi người thân yêu của gia đình mình rất quý giá.

- Ngày Ba tốt nghiệp Đại học loại ưu và được phân công công tác tại miền Nam.

- Ngày Ba gặp Mẹ của con khi học thêm tiếng Anh trong trường Lê Hồng Phong.

- Chuỗi ngày mà Ba theo dõi Mẹ mà không đủ can đảm để làm quen.

- Ngày mà Ba và Mẹ biết là giữa 2 người có những bạn bè chung.

- Ngày 02-02-1982 - ngày mà đối với những cặp vợ chồng đó là 1 ngày đáng ghi nhớ hạnh phúc.

- Ngày 13-10-1983 - ngày mà Ba thấp thỏm, đứng ngồi không yên trong Bệnh viện Hùng Vương, mong Mẹ sẽ sinh cho Ba 1 đứa con trai, 1 cháu trai đích tôn cho dòng họ. Nhưng lại lòi ra con, hic...Khi nghe báo tin đứa trẻ là con gái thì Ba lại bỏ đi. Sau này nghe kể lại con cũng buồn lắm, vì con nghĩ mình không hề quan trọng trong Ba.

- Ngày mà Ba được báo tin là trúng tuyển đi học Phó Tiến Sĩ bên Bungari.

- Ngày mà Ba có thể về VNam để thăm gia đình, thăm Mẹ và chơi với con. Và cái ngày Ba chở con đi chơi đó thật ấn tượng với con ghê à.

- Ngày 4-07-1988 - ngày mà ở bên Sofia, Ba cũng thấp thỏm, chờ mong 1 tin nhắn của ông ngoại. Và khi biết tin Mẹ sinh bé trai, con hiểu Ba đã vui mừng đến thế nào.

- Ngày mà con và Mẹ sang bên Bungari để thăm Ba. Những ngày tháng đó tuy ít ỏi nhưng con biết cả nhà ta đều vui vẻ.

- Ngày Ba tốt nghiệp Tiến Sĩ, thật hạnh phúc bên cạnh bạn bè, phải hông Ba?

- Ngày mà Mẹ và Hoài Nam sang bên Nga sống cùng Ba, Ba muốn cả nhà sum họp nhưng lại không có con bên cạnh. Hồi nhỏ con thật cứng đầu chỉ vì 1 lí do đơn giản thời ngốc xít mà con lại ở lại Việt Nam trong khi cả nhà đang sum họp bên đấy. Sau này con cứ tiếc mãi, nếu hồi đó con sang cùng Mẹ và Hoài Nam thì có phải hạnh phúc biết bao, và bây giờ có khi cả nhà mình đang ở Nga luôn rồi, Ba Mẹ nhỉ?

- Ngày mà Ba về Việt Nam để thăm ông bà ngoại, thăm các bác, thăm con và thăm bạn bè. Dù không có Mẹ và Hoài Nam nhưng con cũng rất mừng vì hình như con cảm thấy con thiếu thốn tình cảm gia đình mình lâu lắm rồi.

- Ngày mà cả nhà chúng ta lại có thể sum họp sau bao nhiêu năm không có con, những ngày đó đối với con thật đặc biệt.

- Ngày mà Ba được phong chức Phó Giáo Sư, lúc đó con lại xa Ba và cả nhà mất tiêu rùi, Ba viết mail cho con báo tin mà con phải trốn vào nhà tắm để khóc. Ba muốn có con được bên cạnh để vui cùng Ba, cùng Mẹ và em. Khi chụp hình kỷ niệm Ba nhờ 1 chị đứng vào để coi đó như là con để có hình gia đình. Lúc đó con nhớ cả nhà lắm, Ba ơi.

- Và hôm nay 23-01-2007, 1 ngày mà đối với Ba thật đặc biệt, thật vinh dự, 1 chức vụ được mọi người tín nhiệm. Ba nhắn tin báo tin cho con mà con cũng mừng lây nữa, lần này cũng không có con bên cạnh cả nhà rồi, thật tiếc quá. Chức vụ này thật lớn, trách nhiệm cao, phải suy nghĩ nhiều, con mong Ba có thật nhiều sức khỏe, nghị lực để làm tốt công việc, mọi người trong Viện đều có việc làm, Ba nhớ lấy nhiều hợp đồng nhiều vào Ba nhé để đưa Viện ngày càng vững mạnh nha Ba. Cả nhà sẽ luôn bên cạnh Ba, ủng hộ cho Ba hết mình.
Con biết là đối với Ba còn nhiều ngày đặc biệt nữa, con chỉ ghi ra những ngày đặc biệt đối với Ba là con biết thui à, sau này khi Ba biết sử dụng Blog thì Ba bổ sung thêm cho con với nhé. Mà con nghĩ ngày đó chắc xa lắm, xa lắm vì Ba có nhiều công việc phải làm mà. Con chúc Ba luôn thành công trong sự nghiệp và mãi là Chồng của Mẹ, Ba yêu quý của chúng con, Ba nhé.

                                                                                                                                                         
Lê Thị Phương Thanh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm