Long Hải mùa thu

Thứ Hai, 06/10/2008 08:15 | In trang nàyIn bài viết

Mùa thu ở Long Hải trời trong xanh không kém gì Hà nội, mà hình như trời có vẻ như xanh hơn, cao hơn. Phía trước là biển xanh sóng vỗ rì rào, với cát màu trắng ngả vàng. Phía sau là núi thấp thoáng mà nếu dậy sớm bạn sẽ thấy mây mờ lãng đãng vờn trên đỉnh núi.

Sáng sớm thức dậy đi ra biển đón bình minh lên, biển trong veo, sóng nhẹ nhàng, gió mát rười rượi, vài con thuyền nhỏ dậy sớm lướt nhẹ trên sóng. Trời hửng sáng dần, những ánh sáng vàng của mặt trời nhẹ nhàng lan toả, chiếu lên những đám mây thành màu ngũ sắc tuyệt đẹp.

Lác đác người dân Long Hải đi bộ tập thể dục, và đông dần khi mặt trời sắp lên. Họ khoan khoái hít thở cái không khí trong lành mà trời đất ban tặng. Những người kinh doanh vẫn tất bậtcắm dù, xếp ghế trải ra bãi biển, hy vọng có khách ghé thăm biển, mặc dù họ biết những ngày này, trẻ con đã vào năm học, người lớn bận bịu với công việc cuối năm nên lượng khách ít ỏi lắm!

Xa xa chút nữa là làng chài Long Hải với những căn nhà dựng bằng gỗ tạp đủ loại trên sóng biển. Những căn nhà mà đêm ngủ nghe sóng vỗ bập bềnh, nếu người không can đảm chắc không bao giờ dám ngủ qua đêm.

Đám trẻ con dậy sớm nô đùa, chạy nhảy trên cát. Vài đứa con gái nhảy dây bằng những sợi dây thừng neo những chiếc ghe.

Những người dân chài đi biển sớm đang cong lưng đẩy những chiếc ghe, những vỏ lãi đầu tiên đánh bắt trở về.

Đàn ông, đàn bà xúm lại gỡ lưới. Họ khéo léo và nhanh nhẹn gỡ những con cá đang giãy giụa, nhảy tưng tưng mắc trong lưới. Ôi thôi đủ loại, mùa nào cá ấy. Nào cá thu da xanh xám, cá nục mình tròn căng, cá đối đầu bẹp trắng óng ánh, cá khoai trong veo, mềm oặt nhưng vẫn giãy hòng thoát ra. Đôi khi vài chú ốc Giác, Sam, Ghẹ cũng lạc vào trong lưới. Khi ghẹ hay cua biển mắc vào lưới phải gỡ thật khéo léo kẻo rách lưới. Có cả mực ống trong veo còn nhúc nhích những cái râu và da có những đốm đỏ tía luôn đổi màu sắc. Cảnh cả nhà xúm xít quanh chiếc ghe gỡ cá thật vui, cần phải gỡ nhanh để đưa cá, mực, tôm lên chợ khi cá còn tươi, mắt đen trong sẽ được giá hơn. Cá trích 12.000 đồng một kg, cá đối 15.000 đồng…Bây giờ đang mùa cá trích và ruốc biển, những ghe ruốc tươi rói, nặng lặc lè. Ruốc biển cân tận ghe giá 3.000 đồng một kg, nếu nấu canh thì ngọt lịm và thơm lừng. Người dân Long Hải có món ăn độc chiêu là gỏi cá trích mà không nơi nào có. Cá trích lưới ở biển lên còn đang ngáp, làm vảy, lóc thịt hai bên ra xếp vào đĩa, vắt chanh ăn sống với muối tiêu chanh hoặc chén mắm me đỏ rực ớt thì ngon và bổ không kém bất cứ món sơn hào hải vị nào!!!

Do gần biển, sẵn cá nên người dân Long Hải chỉ ăn cá biển còn tươi. Những tàu to chở cá ướp đá đánh bắt xa bờ thường để làm mắm hoặc chuyển về thành phố. Gỡ cá xong, một số dân chài lại đẩy thuyền ra khơi, số còn lại về nghỉ ngơi hoặc dùng ghe chở cá thuê cho các tàu lớn với giá 50.000 đồng một chuyến từ biển vào kho lạnh của bến cá Long Hải.

Những người đàn ông làng chài buồn vui với biển, ngày đêm bám biển, lăn lộn với sóng gió, dông bão, cũng có những mất mát đau thương, nhưng niềm vui nhân lên khi mẻ lưới nặng đầy khoang. Làn da họ chai sạn với mưu sinh để hy vọng một mái nhà vững chãi hơn, để cho những đứa con được cắp sách đến trường, mơ một ngày mai tươi sáng hơn.

Bờ biển rất vắng, chỉ có một vài du khách đang đùa giỡn với những con sóng bạc đầu. Khi nước biển dần rút xuống, cuốn theo những chú Ngao chạy trốn vùi sâu vào trong cát thật là ngộ nghĩnh. Một người đàn ông nhỏ bé, da sạm đen đang cần mẫn đi cào những chú Ngao biển. Chiếc túi cói đã lưng lửng nặng, vỏ Ngao nâu bóng chấp choá trong nắng trưa.

Những gian chòi bán hải sản vắng teo, dù xanh đỏ cắm trên bờn biển bay phất phới.

Biển dọc theo đất nước từ Nam ra Bắc, biển cưu mang, rộng lòng với dân chài cần cù chịu thương chịu khó từ hàng ngàn năm nay.

Sóng biển vẫn hồn nhiên vỗ bờ đến xao lòng, hoa muống biển rung rinh tím ngần trong nắng gió mùa thu.

 
Nguyễn Văn Đà
0 thích.

Bình luận (1)

avatar đội bóng
Bạn có tâm hồn tinh tế thật, tôi cũng mới đi Long hải về mà không biết những điều đó, hic hic
venus  (venus@yahoo.com) (10:43 07/10/2008)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Đọc nhiều nhất

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Vinh Bao - 5/27/2012 10:13:41 AM
Kiên Giang đã từng chứng minh tinh thần vượt khó của đội bóng nhà nghèo. Trận đấu chiều nay cũng thế, với lợi thế sân nhà và sự cuồng nhiệt của khán giả, Khánh Hoà "khó sống sót" chiều nay rồi. 3-0...
Hate funson - 5/27/2012 10:53:03 AM
ferguson mà nghỉ thì điều lo nhất là mối quan hệ với FA, trọng tài và các đội bóng "chư hầu" có còn giữ được hay không, Mờ u sẽ rất lo lắng về vấn đề này.
hoalan - 5/27/2012 10:59:47 AM
Pep đi để lại cho Mou 1 trợ lý của mình. Mou đang muốn lấy Pep ra để tự đánh bóng mình nhưng trước Tito hoàn toàn xa lạ thì có gì mà nói. Nếu mà mou bị Bar của Tito đánh cho tơi tả thì chắc lúc đó...
Cười - 5/27/2012 11:00:50 AM
Cuộc tháo chạy bắt đầu ....
hong_slna - 5/27/2012 10:53:10 AM
Màu vàng của đồng tháp thật đẹp và đúng chất