Nhiều gia đình đã mất con vì không có tiền tiếp máu hoặc không đủ máu để truyền.
Hàng năm có khoảng 250.000 người hiến máu tình nguyện (gần 1.000 người hiến máu trên 20 lần; xấp xỉ 200 người hiến máu trên 40 lần). Mỗi năm nước ta cần khoảng 1,6 triệu đơn vị máu điều trị tai nạn, phẫu thuật…và mới đáp ứng được 25% nhu cầu máu nên nhiều trường hợp cấp cứu chấn thương, tai nạn thảm họa ở các bệnh viện gặp nhiều khó khăn, dễ dẫn đến tử vong.
Nguyên nhân do tình trạng thiếu máu phổ biến hiện nay ở đa số các bệnh viện. Không phải lúc nào bệnh viện cũng có máu dự trự. Đặc biệt vào các dịp hè khi sinh viên về quê hay dịp Tết thì thiếu máu càng trầm trọng. Nhất là những giọt máu tươi.
Nguyên nhân tâm lý cũng tác động rất lớn đến việc chúng ta có nên hiến máu hay không. Hầu hết giới trẻ như tôi và các bạn vẫn còn ngại hiến máu, băn khoăn: hiến máu để được gì? Số khác sợ hiến máu hại đến sức khỏe, ảnh hưởng đến học tập, công việc... Khi đã quyết định đi hiến máu, chưa chắc các bậc phụ huynh đồng ý cho con em mình đi hiến máu. Cá nhân tôi, việc hiến máu chắc cha mẹ cũng lo lắm. Một sinh viên mới 23 tuổi mà đã 23 lần hiến máu (8 lần ở TP.HCM và 15 lần ở Huế) thật khó tin. Tôi không hề lạm dụng sức khoẻ hay hiến máu để lấy thành tích.
Hiến máu cho tôi nhiều niếm vui và may mắn. Những giọt máu nhỏ bé của tôi giúp mọi người thì ít nhưng nó trở lại cứu giúp tôi vượt qua khó khăn, bệnh tật, tạo điều kiện cho tôi học tập, rèn luyện. Tôi vẫn tiếp tục “hành trình” hiến máu và vận động người khác chung tay hiến máu. Tôi chỉ là một giọt nước giữa đại dương bao la của tấm lòng nhân ái (nhiều người đã hiến máu hơn 40, 50 lần). Thấy những người nghèo khó đi viện phẫu thuật, tôi không có gì để giúp đỡ vì gia đình tôi cũng nghèo. Cái tôi có chỉ là những giọt máu tươi chảy đều trong cơ thể, mong được khoả lấp phần nào đó nỗi bất hạnh, khốn khó của người khác.
Mong là máu phải chờ người bệnh chứ người bệnh không phải chờ máu như hiện nay nữa. Máu sẽ là nguồn sống của bệnh nhân trong cơn nguy cấp. Mỗi người đang có sức khỏe tốt hãy hiến máu cứu người bệnh - vừa là nghĩa cử vô cùng cao đẹp, cứu sống được người bệnh, vừa gửi máu vào ngân hàng dự trữ máu. Chúng ta khỏe mạnh và một số người không may cần đến những giọt máu của chúng ta để có thể chống chọi với bệnh tật. Chẳng may bệnh nhân là người thân của tôi hoặc các bạn…thì chúng ta mới thấy việc hiến máu rất cần thiết, cấp bách.
Việc thành lập các câu lạc bộ hiến máu, ngân hàng máu sống ở trường học, cơ quan, bệnh viện… phải được chú trọng để đảm bảo nguồn máu cho bệnh nhân khi có nhu cầu. Nhất là ngân hàng máu sống, sẽ hội tụ những người tích cực hiến máu, luôn trong tư thế sẵn sàng “xông pha” vì người bệnh. Dù không trực tại bệnh viện hay đang bận rộn nhưng cứ nghe trưởng nhóm điều hành a lô là có mặt ngay, vì cứu người, cứu bệnh nhân là tiêu chí hàng đầu đối với thành viên “ngân hàng máu sống”.
Thực tế có nhiều ngân hàng máu sống đang hàng ngày cứu sống bệnh nhân thoát khỏi lưỡi hái tử thần: ngân hàng máu sống Cần Thơ, Bệnh viện Bắc Quảng Bình, Hà Nội, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, TP.HCM…
Cần quan tâm và ưu tiên những người hiến máu. Vẫn biết trên tinh thần tự nguyện, không đòi hỏi nhưng tôi và những người hiến máu khác mong lắm sự chung tay, chia sẻ vượt qua những khó khăn, mặc cảm để lúc nào cũng trong tình trạng sẵn sàng hiến máu và vận động hiến máu.
Hoàng Văn Quân