Entry của bạn

Công dụng của cà chua

12/10/2008 14:27 GMT+7 Google News


Tớ được mời tham gia một dự án workshop và lưu diễn một tháng ở Anh (Speechless tour), do các bạn Hội Đồng Anh Luân Đôn và Hội đồng Nghệ thuật Anh Quốc (Arts Council of England and The Bristish Council) thực hiện.

Theo như giấy mời, 5 nhà trẻ được chọn mời từ 5 nước của khu vực Thái Bình Dương (Singapore, Malaysia, Philippines, Đài Loan và Việt Nam) sẽ cùng làm việc và trình diễn với các chuyên gia hàng đầu của Anh về trình diễn thơ tại một số địa điểm vòng quanh nước Anh và tới một số festival văn học uy tín, gồm: The Book Festival, Birmingham, Cheltenham Literature Festival, Poetry International, London and Lit Fest, Lancaster. Đấy là chính khoá, còn hoạt động ngoại khoá của tớ là sau một ngày làm việc mệt lử, chén cái gì đó thật nóng, tắm táp rồi chui chăn nằm thiền. Có một hôm bọn tớ được 1 ngày tự do, ngày hôm ấy tớ không hề bước chân ra đến cửa nhé, tâm tĩnh thế còn gì.

Tớ sẽ trình diễn cùng một video art của bạn Nguyễn Mạnh Hùng. Video quay đẹp, sound hơi bị ấn tượng, có điều chuẩn bị gấp quá, không có thời gian kiểm tra lại lần cuối, cái phụ đề tiếng Anh phần quan trọng nhất chạy quá nhanh, tớ không sao đọc kịp. Điệu này mình phải trình diễn theo phong cách vừa chạy ra sân bay vừa cạo râu vừa mặc quần áo đây. À, mà mình chưa có râu.

Ngoài vụ đấy ra thì tớ hơi bị lo là xem một số trình diễn thơ có vẻ khá thành công ở đây thì tớ thấy nó thú vị, cuốn hút nhưng khác xa, nếu không nói là đối lập với style của tớ. Các trình diễn của các bạn Anh connect với khán giả theo kiểu mở, nhiều tính hài hước, thơ thì thường chuyển tải thông điệp qua hình thức một chuyện kể. Điểm xuyết và làm nên thành công của các trình diễn là những tràng cười, tiếng vỗ tay giữa chừng của khán giả, họ cũng được mời thỉnh thoảng đồng thanh nói đế theo một câu nào đó trong bài thơ. Túm lại là sân khấu tưng bừng như một ngày hội, như là mời mọc mình nhảy vào hò hét cùng.

Ăn chơi trác táng mãi, cuối cùng hôm nay cũng phải thử trình diễn lần đầu tiên, chỉ là đọc chay để đạo diễn nếm giọng và kiểu thơ từng người thôi, nên chưa có video. Không ngờ là trình diễn của tớ lại được đạo diễn và nhóm đánh giá cao nhất, sau đó là trình diễn của bạn Đài Loan tên là Liu Liang Yen, nghe nói là một nhà thơ và đạo diễn sân khấu nổi tiếng. Đạo diễn nói là sẽ chọn 2 trình diễn này làm trọng tâm của chương trình. Sau buổi trình diễn, hầu hết mọi người đều chỉ phát biểu xúc động đậy về trình diễn của tớ và một số là về bạn Yen, làm tớ thở phào và tự tin hơn hẳn.

Tối về đến nhà, mới sực tỉnh: Có khi là do tớ dốt tiếng Anh nhất nên mọi người bàn nhau khen thế cho mình đỡ tự ti, hihi. Chưa gì đã tưởng thật.

Đêm chat với một bạn cũng là dân trình diễn ở nhà. Bạn lo cho mình.

Bạn: Style bọn nó khác như thế, nhỡ lúc trình diễn bị ném cà chua thì sao?

Tớ: Thì mình hót về làm salat. Dạo này ăn uống thiếu rau tươi quá, đã có biểu hiện về tiêu hoá.

Mồng 9 này là buổi trình diễn đầu tiên. Cà chua thu hoạch được làm salat không hết thì mình nhồi thịt băm hấp lên ăn với sốt, hoặc chưng làm sốt đóng chai ăn dần và biếu bạn bè.

Quả nào nát quá thì đắp mặt, các bạn nhỉ?
 
Dạ Thảo Phương

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm