Tiền mua thuốc để mua quần áo, giầy dép diện cho sướng... vì thực phẩm đắt sẽ mua ít thực phẩm đi, gạo đắt sẽ mua ít đi,mỗi bữa ăn ít cơm đi người sẽ gầy như cái dây thôi.
Đúng thế, mọi ngày mua 3 lạng thịt bò chia hai bữa, thì bây giờ chỉ mua 2 lạng. Mọi ngày ăn hai bát cơm 1 bữa, bây giờ ăn 1 bát thôi, cứ đà này không khéo các chị em ta sẽ như người mẫu, mình hạc xương mai hết cả thôi....
Lại nói chuyện ăn trưa ở công sở. Mọi ngày có 10.000 đồng là chúng tôi có 1 suất cơm hộp ngon lành, nhưng bây giờ thì không có cơm 10.000 đ nữa đâu nhá, ít nhất là 15.000 đ. Mà cơm 15000 đ cũng không nuốt nổi vì cơm thì cứng, họ mua loại gạo loại rẻ tiền, rau thì già, thịt thì bầy nhầy, bạc nhạc...Chán kinh khủng...
Lương cán bộ nghiên cứu như bọn tôi bậc khởi điểm là 2,34 nhân với 540.000 được hơn một triệu 1 tháng thì...ăn được hai bữa cơm hộp và tiền xăng xe là hết... Cuộc sống khó khăn đến nỗi thanh niên đến tuổi lập gia đình mà vẫn chưa dám có người yêu, mặc dù cậu ta rất đẹp trai, học hành tử tế, lấy vợ rồi có nuôi nổi con không? Nghĩ mà buồn....
Có lẽ vì thế mà "giầu" như Giáo sư Tiến sĩ phòng tôi cũng phải ăn cơm theo kiểu comvo.com (cơm vợ chấm com)...trước đây tôi có đọc truyện ngắn của nhà văn Trần Nhương ông viết truyện ngắn hay nổi tiếng là combui.com.Truyện ngắn này đã in trên Văn Nghệ số 43 ra ngày 27-10-2007....
Và đã được đọc giả hưởng ứng nhiệt tình...
Thì giờ đây có lẽ tôi phải viết Cơm vợ chấm com thôi.Cơm vợ chấm com có nhiều lợi ích.
Thứ nhất là vợ nấu theo sở thích "ăn món gì "của chồng.
Thứ hai là rất đảm bảo vệ sinh.
Thứ ba là đảm bảo hàng thực phẩm tươi ngon, chất lượng.
Thứ tư là rẻ (vì vợ không lấy tiền công, không phải đóng thuế, cũng như không phải thuê mặt bằng để kinh doanh).
Chính vì vậy mà hàng ngày đồng chí giáo sư ngoài cái cặp to tướng còn xách theo một hộp cơm vợ nấu, đến trưa đồng chí bỏ vào lò vi sóng bật lên 2 phút là ngon lành 7,8 món mang ra để "chén"... Nếu làm bài toán về kinh tế thì cơm vợ chấm com... chi phí 10.000 đ bằng mua ở ngoài 20.000 đ... Như vậy là tiết kiệm được 1 nửa số tiền lẽ ra mình phải bỏ ra để đi ăn ngoài.
Từ hôm ấy phòng tôi mỗi người mang theo một hộp cơm ăn trưa, ai nấu từ sáng thì phải dậy sớm, ai không muốn dậy sớm thì bữa tối hôm trước xới ra bỏ sẵn vào hộp rồi cho vào tủ lạnh, sáng hôm sau xách theo đi làm, như vậy là có một bữa trưa ngon lành rồi.
Nhưng cơm vợ chấm com cũng có cái gò bó của nó, không được diễn cái cảnh "sáng đưa cơm đi ăn phở.Trưa dắt phở đi ăn cơm". Thế là hết cả lãng mạn, hết cả đầu mày cuối mắt đong đưa. Ngày nào cũng cặp kè cái hộp cơm bên cái cặp to đùng thế này thì khác nào bà xã xích cho cái xích to tướng vào chân ....Ôi cuộc sống...
Vậy thì "cơm bụi" ơi mình tạm thời xa nhau em nhé...
Anh về với "cơm vợ "của anh đây..
Phạm Minh Hương