Entry của bạn

Khi cái xẻng không còn quấn giấy màu…

09/09/2008 22:30 GMT+7 Google News


      Ở đó, Chủ tịch đã dự lễ khánh thành tôn tạo Khu lưu niệm cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng và tới thăm một xã còn nhiều khó khăn thuộc huyện Tây Trà.


      Một tin thuộc diện "lễ nghi " lâu nay dễ khiến nhiều khán giả nghĩ rằng sẽ khô khan. Nhưng lần này, tin ấy đã gắng cải tiến lời -  hình... dù thời lượng chỉ dài hơn 2 phút.  Và thật ý nghĩa hơn, là qua quan sát những hình ảnh trong tin ấy, tôi thấy 2 niềm vui:


      Đó là, khi trồng thêm cây ghi nhớ tại khu lưu niệm, Chủ tịch Quốc hội cầm cái xẻng bình thường như ngàn vạn xẻng khác. Nó không "được" quấn những dải giấy hoặc lụa màu sặc sỡ quanh cán, rồi gắn hoa nơi đỉnh cán - cho "đẹp và sang hơn" như vẫn thấy ở biết bao cuộc lễ khởi công ở nhiều nơi khác. Đôi bàn tay của Chủ tịch cầm xẻng cũng không mang "găng bảo hộ" như nhiều quan chức các cấp thường thế, dù là chỉ xúc - hất vài xẻng cát "tượng trưng" như vẫn thấy.


      Điều mừng thứ 2 là trong Hội trường của xã nơi mà Chủ tịch gặp bà con, tôi không hề nhìn thấy các khẩu hiệu như: "Nhiệt liệt chào mừng đồng chí... tới thăm và làm việc…"  như thường thấy từ nhiều năm nay, ở cả các cuộc đón lãnh đạo từ cấp Tổng công ty -  tỉnh đến các cơ sở…


      Tôi mong rằng 2 điều "không" nói trên sẽ góp phần vào công cuộc chống "bệnh hình thức" trong nhiều việc lớn, nhỏ…

                                                      Nguyễn Quang Vinh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm