Thu Thủy - là nước mùa thu ông nhỉ. Trong lành, mát mẻ và tinh khiết lắm. Con đã luôn sống với những tình cảm trong sáng và chân thật nhất; luôn cố gắng đem lại cho người thân, bạn bè cảm giác thoải mái nhất khi ở bên. Có nhiều người đã từng khuyên con: "Em đừng nghĩ cuộc sống đơn giản như vậy, đừng nghĩ ai tỏ ra tốt với mình là người ta tốt với mình thật, hãy xem em cho đi những gì và nhận lại được những gì..." - Nhưng tới giờ phút này, thực lòng, con vẫn nghĩ cuộc sống rất đơn giản. Cho đi yêu thương và ta sẽ nhận lại được những thương yêu hơn thế.
Con đã có những người bạn hạnh phúc hơn cả chính con khi thấy con vui, buồn và thất vọng hơn cả chính con khi thấy người khác làm con tổn thương - khóc cùng con khi con đau và yếu đuối... Con đã có những người yêu con, vì con mà sẵn sàng hi sinh nhiều thứ. Con đã có một đứa em trai biết mắc màn cho con khi con ngủ quên, âm thầm cạnh bên con khi con tủi thân ngồi khóc, đứng trước cửa chờ đợi con những hôm con đi chơi, đi làm về muộn, luôn nhường nhịn con khi cả hai cùng chung một sở thích, và nắm tay con khi nó đã ngủ say... Hơn tất cả, con có một gia đình, ba mẹ thương yêu, lo lắng cho con hết mực. Ông có biết con đã cảm động đến thế nào khi vô tình đọc được những dòng nhật kí của ba: Ba đã buồn biết bao chỉ vì một giấc mơ, trong đó con bị ốm; tức tối và thất vọng thế nào khi có người làm con tổn thương trong tình cảm. Ba con trong Nhật kí khác với Ba rắn rỏi, nghiêm nghị trong cuộc sống thường ngày nhiều quá ông nhỉ. Còn mẹ, con không nghĩ mẹ vẫn nhớ mong ước của con trước khi con đỗ ĐH. Mấy năm qua rồi... Và sắp tới, chỉ còn khoảng nửa tháng nữa thôi, mẹ sẽ cùng con thực hiện mong ước ấy. Mẹ đem tới cho con niềm vui và sự chăm sóc. Chiều nay, mẹ đưa con đi khám chiếc răng sâu...
Cuộc sống vẫn đẹp vậy thì làm sao mà không đơn giản ông nhỉ. Con biết rằng đôi khi chúng ta vẫn không có được những gì như ý muốn. Nhưng đó là thực tế, và khi là thực tế, thì ta chấp nhận thôi. Bất cứ cái gì chấp nhận được rồi thì nó là đơn giản, là bình thường. Trong tình yêu đôi lứa, có thể con ko được như mong muốn nhưng xét ở một góc độ nào đó, con vẫn hạnh phúc hơn nhiều người phải không ông?! Và con chấp nhận điều đó, con vui với hiện thực đó. Vui, để không bao giờ con buồn vì nó nữa đâu ông.