Entry của bạn

Điều đáng sợ nhất...

12/07/2008 20:07 GMT+7 Google News

Có ai đó hỏi bạn rằng: “Đối ngược với tình yêu là gì?”, bạn sẽ trả lời sao. Nhiều người không mất tới ba giây suy nghĩ, đã trả lời ngay: “Sự thù hận”. Bạn à, hãy nghĩ nhiều hơn ba giây đi nhé! Có thể bạn sẽ phải mất rất nhiều thời gian để tìm ra câu trả lời đấy!

Đối ngược là không có điểm chung, như hai đường thẳng song song, cho dù chạy dài tới vô cùng cũng không thể gặp nhau. Tình yêu và Thù hận không thể đối ngược bởi nó có điểm chung - đó là còn nghĩ về nhau. Yêu thì tất nhiên là nghĩ về nhau rồi, còn rất nhiều là khác. Nhưng bạn thử nghĩ xem, nếu còn ghét một ai đó thì tức là bạn còn nghĩ về họ, còn nhận thấy sự tồn tại của họ ở trên đời này.

Vậy câu trả lời là gì nhỉ?
Là Sự thờ ơ bạn ạ! Sự thờ ơ ở đây không phải là sự thờ ơ của một người lạ mặt với bạn mà bạn vô tình gặp trên phố, nó là sự thờ ơ của những người thân thiết của bạn, những người mà đã có lúc yêu mến bạn, bên cạnh bạn lúc bạn vui, khi bạn buồn. Nhưng một ngày nào đó, đôi mắt họ không còn hướng về phía bạn nữa, trước mặt họ, bạn là một cái bóng vô hình, không hơn. Đó chính là điều tồi tệ nhất mà bạn có thể gặp phải. Khi đó bạn có thể làm được gì? Chẳng gì cả, bởi cho dù bạn làm bất cứ điều gì thì họ cũng chẳng quan tâm nữa rồi, mọi nỗ lực đều dẫn bạn tới ngõ cụt mà thôi!
 
Vậy bạn à, khi bị một ai đó ghét thì bạn cũng đừng bi quan quá nhé! Hãy vui lên đi nào, và biết rằng đó chưa phải là điều tồi tệ nhất..

Tất cả còn đang chờ bạn ở phía trước, hãy cố sống tốt và sửa chữa những sai lầm của mình. Hãy nhớ rằng ít nhất còn một người vẫn đang dõi theo bạn, và rất có thể đang chờ đợi một lí do để_được_tha_thứ cho bạn! Tin nhé!!!
Nguyễn Thị Thuỳ Dương

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm