Nhà báo, NSNA Minh Quốc: Ngắm nhìn Việt Nam quyến rũ

19/06/2011 11:03 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Triển lãm và giới thiệu sách ảnh Việt Nam quyến rũ của nhà báo, nhiếp ảnh gia Hoàng Minh Quốc do báo Ảnh Việt Nam phối hợp cùng Cơ quan đại diện TTXVN tại TP.HCM tổ chức, đang diễn ra tại tòa nhà 116 - 118 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, TP.HCM. Triển lãm sẽ diễn ra đến hết ngày 24/6, nhằm chào mừng 86 năm ngày Báo chí Việt Nam (21/6/1925 - 2011).

1. Nhiếp ảnh gia Hoàng Minh Quốc hiện là phóng viên báo Ảnh Việt Nam thuộc TTXVN. Anh được biết đến nhiều hơn với tư cách là phóng viên ảnh thể thao. Triển lãm cá nhân đầu tiên của anh mang tên Bóng đá Angola diễn ra vào năm 2000 tại đất nước châu Phi này.



Nhà báo, NSNA Minh Quốc

Hoàng Minh Quốc từng được TTXVN “chi viện” về giúp báo TT&VH chăm lo mảng ảnh thể thao trong nhiều tháng. Tuy nhiên, ngoài công việc “sản xuất ảnh” thể thao để phục vụ độc giả, Minh Quốc còn rung động trước nhiều khoảnh khắc đẹp của đất nước và con người Việt Nam. Năm 2005, anh có triển lãm Việt Nam đất nước, con người tại Pháp theo lời mời của UNESCO.

Triển lãm Việt Nam quyến rũ là triển lãm cá nhân lần thứ ba và cũng là triển lãm lần đầu tiên của anh ở Việt Nam. Anh đã chia Việt Nam quyến rũ thành năm nhóm dọc theo chiều dài đất nước, gồm: Hà Nội, TP.HCM, miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Tuy mỗi nhóm ảnh tượng trưng cho các đô thị lớn hay các vùng miền chỉ có 10 ảnh, nhưng vẫn khái quát được nét đặc trưng, có tính biểu tượng của từng vùng đất.

2. Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, Minh Quốc hiện sống tại TP.HCM, và từng có nhiều năm công tác ở nước ngoài. Chính sự xa cách Hà Nội với một trời kỷ niệm của tuổi thơ, đã khiến anh làm nên chùm ảnh Nhớ về Hà Nội. Ở TP.HCM, tiếp xúc với nhiều con người năng động và hào sảng, anh ghi thành chùm ảnh Ấn tượng TP.HCM.

Nghề báo giúp Hoàng Minh Quốc được đi nhiều nơi, như thơ Chế Lan Viên: Khi ta ở chỉ là nơi đất ở/ Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn, những vùng đất từng đi qua đã lưu dấu và hiện hình trong tâm hồn anh bằng các chùm ảnh: Sắc màu Tây Bắc - Đông Bắc, Thương nhớ miền Trung, Sông nước Cửu Long...



Tác phẩm trong triển lãm Việt Nam quyến rũ

Tôi hỏi Hoàng Minh Quốc, rằng công việc làm phóng viên ảnh chiếm không ít thời gian và công sức, vậy anh ngắm nhìn Việt Nam quyến rũ vào lúc nào? Hoàng Minh Quốc cười hồn nhiên: “Tôi ngắm nhìn Tổ quốc bằng tốc độ thể thao. Ở TP.HCM, sau khi kết thúc công việc của một phóng viên ảnh, tôi xách máy lao ra đường. Hoặc tôi tranh thủ trong các chuyến công tác, hoàn thành nhiệm vụ của nghề báo xong, tôi liền đi tìm vẻ đẹp của con người và phong cảnh nơi đó, mọi việc phải thật nhanh và dứt khoát”.

Năm 2008, tôi có dịp tác nghiệp cùng Hoàng Minh Quốc trong một cuộc thi hoa hậu quốc tế tại phố biển Nha Trang. Năm đó và cả bây giờ, Minh Quốc khi đã cầm máy là gần như quên hết mọi thứ xung quanh chỉ để tập trung vào “chụp và chụp”. Tại cuộc thi đó, anh đã bị vô cớ hành hung khiến dư luận rất bức xúc. Nhắc lại chuyện cũ, Minh Quốc cười xòa “xóa bỏ”: “Lỗi của mình trong “tai nạn” năm đó là vì mình quá say mê chụp hình. Dễ gì có mặt cùng lúc các hoa hậu trên toàn thế giới để chụp hình, mình mải mê chụp hình mà quên để ý rằng có kẻ xấu đang khó chịu”.

Nhân dịp này, NXB Thông tấn cũng ấn hành cuốn sách ảnh Việt Nam quyến rũ với 227 tác phẩm của anh. Sách ảnh Việt Nam quyến rũ được chia theo các chủ đề, tuy nhiên chủ đề anh tâm đắc nhất vẫn là Nụ cười Việt Nam. Vì ở chủ đề này, người xem sẽ thấy và đồng cảm được với những con người trong ảnh, dù ở vùng miền khắc nghiệt hay được thiên nhiên ưu đãi, thì nụ cười lạc quan, yêu đời vẫn thường trực trên gương mặt họ. 

Hoàng Nhân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm