Triển lãm nhân ngày giỗ NSNA Lâm Tấn Tài

Thứ Sáu, 30/07/2010 09:18

(TT&VH) - Hôm qua 29/7, tại Hội Nhiếp ảnh TP.HCM đã diễn ra triển lãm của cố NSNA Lâm Tấn Tài. Triển lãm trưng bày 40 bức ảnh đen trắng, gồm ảnh chụp phong cảnh, sinh hoạt của người dân đồng bằng sông Cửu Long mùa nước nổi và ảnh chân dung. Triển lãm cũng là dịp để các NSNA TP.HCM thắp hương tưởng niệm 9 năm ngày NSNA Lâm Tấn Tài qua đời.


Di ảnh nghệ sĩ Lâm Tấn Tài

Lâm Tấn Tài được Liên đoàn Nhiếp ảnh Nghệ thuật Thế giới (FIAP) công nhận là người có công gây dựng phong trào nhiếp ảnh không những trong nước mà cả ngoài nước bằng tước hiệu ESFIAP. Nhiếp ảnh đến với ông thật ngẫu nhiên, năm 1954 do phải theo học ngành khảo cổ, một ngành cần dùng máy ảnh để chụp lại các hiện vật, Lâm Tấn Tài mê chụp hình lúc nào không hay.

Cố NSNA Lâm Tấn Tài (1935 - 7/8/2001) quê Đồng Tháp, nguyên Tổng thư ký Hội Nhiếp ảnh TP.HCM từ 1981 đến 2001. Ông tham gia cách mạng từ 1947, năm 1966 làm phóng viên chiến trường của Thông tấn xã Việt Nam. Tết Mậu Thân năm 1968, ông đã “gửi lại” một con mắt của mình trên đất Sài Gòn. Ngày 30/4/1975, Lâm Tấn Tài theo đoàn quân thiết giáp từ Tây Ninh tiến về Sài Gòn và có mặt kịp thời ghi lại hình ảnh Dương Văn Minh cùng Chính phủ Sài Gòn đầu hàng tại Dinh Độc Lập.

NSNA Lâm Tấn Tài đã có 10 cuộc triển lãm ảnh cá nhân, 2 tập sách ảnh Đường Trường SơnẢnh thời chiến cùng nhiều giải thưởng nhiếp ảnh uy tín khác.  

T.Kiều
0 thích.

Bình luận (1)

avatar đội bóng
Cám ơn các cô chú Hội Nhiếp Ảnh vẫn nhớ đến Ba con và đã tổ chức cuộc triển lãm này để tưởng nhớ đến ông. Chân thành cám ơn.
Lâm Bích Thanh Thiên  (thien@ilavietnam.com) (07:14 31/07/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Đọc nhiều nhất

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

nhicuu29 - 2/14/2012 2:02:59 PM
   Tác giả bài viết chủ quan thật, MU cách đây mấy vòng còn cho thấy sự bất ổn, thua Blackburn, đá trầy trật và thắng may mắn trong những trận gần đây, Xem Mu đá đúng là khó bị đánh bại vì...
ghét - 2/14/2012 1:09:27 PM
Lo việc chung trước , lo việc riêng sau là nhân cách của những người làm đầu tàu.Cũng cần biết đâu phải có nhiều tiền là đội bóng toàn thắng,luôn đứng trên cao bảng xếp hạng :đó mới là môn thể thao...
Đông Hà - 2/14/2012 1:24:41 PM
Nếu là Mou thì chắc chắn đã tìm mọi cách để đổ cát, lèn đá xuông sân rồi. Nhưng HLV Leverkusen không bao giờ làm trò đó. Không bao giờ!
avg - 2/14/2012 11:47:49 AM
@congtam@gmail.com: Bạn có biết AVG đã phải "vất vả" thế nào mới có được hợp đồng 20 năm không. Không đời nào AVG chịu hủy hợp đồng. Bao nhiêu "công sức" bỏ ra giờ ai bù lỗ cho chúng tôi?
Nguyễn - 2/13/2012 8:11:55 PM
WC tuyển Scotland chơi hay nhất là WC 1986 , dù vẫn ko wa được vòng đầu,dưới sự dẫn dắt của HLV A.Ferguson