(TT&VH) - Đó là khẳng định của ông Vũ Quốc Khánh, thành viên Hội đồng giám khảo của Khoảnh khắc vàng - cuộc thi do TTXVN phát động từ ngày 15/9/2008. Hôm nay 15/9/2009, lễ trao giải cuộc thi này sẽ chính thức diễn ra tại Nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội.
Bị loại nếu chỉ đơn thuần là “ghi chép” sự kiện
* Một chút nhận xét của ông về cuộc thi năm nay?
- Trước hết, về thể loại, khá nhiều tác giả năm nay có tác phẩm dự thi thuộc nội dung ảnh đơn. Đó là điều khác biệt so với Khoảnh khắc vàng lần 1 (2008), khi trong cuộc thi năm ngoái, rất đông tác giả tham gia dự thi bằng những tác phẩm thuộc thể loại nhóm ảnh.
Thực tế cho thấy nhiều tay máy vẫn tin rằng những bộ ảnh đồ sộ, hoành tráng, được thực hiện kỳ công... thì dễ giành giải cao. Nhưng không hẳn như vậy. Nhiều bộ ảnh dự thi hoành tráng, công phu nhưng vẫn bị loại, bởi đó chỉ là những bức ảnh đơn thuần “ghi chép” lại sự kiện chứ không cho thấy sự phong phú về ý tưởng, cách thể hiện hay những thông điệp sau bức ảnh. Chẳng hạn, một tác giả đã gửi tới dự thi cả chục bộ ảnh khác nhau nhưng chúng tôi không thể trao giải.
* Còn về chất lượng tác phẩm dự thi, thưa ông?
- Mặt bằng chất lượng của cuộc thi đã được nâng lên khá cao so với năm ngoái. Hơn 3.000 tác phẩm tham gia Khoảnh khắc vàng lần 2 đã gần như ghi lại toàn bộ những sự kiện của Việt Nam trong thời gian từ tháng 9/2008 đến tháng 9/ 2009 trên mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội...
Ví dụ như giải Nhất thể loại ảnh đơn với tên gọi Một nỗi đau chung - một khát vọng chung. Bức ảnh ghi lại thời điểm bà Yunko (Nhật Bản) - một nạn nhân của bom nguyên tử Hirosima - nghẹn ngào ôm cháu Lê Thị Hà (Việt Nam), nạn nhân của chất độc da cam Việt Nam. Thời điểm chụp và ý tưởng của bức ảnh này khá hoàn hảo, khi cái nắm tay và những biểu hiện trên nét mặt bà Yunko cho thấy sự sẻ chia, đau đớn giữa bà - một người bất hạnh đã rất hiểu cuộc đờivới một cháu bé vì chất độc da cam mà không còn đủ minh mẫn nữa.

“Ảnh chính trị” được mùa
* Còn về nội dung ảnh nhóm thì sao?
- Tôi khá ấn tượng với bộ ảnh Trái tim cho em (giải Ba). Đó là câu chuyện về một em bé bị bệnh tim bẩm sinh tại làng Vạn Đò (Huế). Trước ca phẫu thuật do Pháp tài trợ, em không thể tham gia các hoạt động hay trò chơi của bạn bè cùng lứa tuổi. Sau khi phẫu thuật, em đã có một cuộc sống khác. Các bức ảnh trong tác phẩm này rất giàu thông tin và cho thấy nhiều ý tưởng để suy nghĩ, chiêm nghiệm quanh sự thay đổi ấy.
* Nhìn vào các tác phẩm đoạt giải, có thể thấy một số bức ảnh chụp những sự kiện chính trị, ngoại giao... Ông đánh giá thế nào về chất lượng nghệ thuật của những bức ảnh này?
- Thật ra, phóng viên ảnh từ trước tới nay rất ngại dự thi bằng những bức ảnh vẫn được gọi là “ảnh chính trị”. Tuy nhiên, điều đáng mừng là nhiều bức ảnh dự thi năm nay đã mạnh dạn chọn đề tài này. Chúng tôi vẫn nói bên lề với nhau là “ảnh chính trị” được mùa. Và cách thể hiện của các tay máy cho thấy họ cũng đã rất cố gắng để thể hiện những bức ảnh tưởng như khô cứng thành những tác phẩm có tính biểu cảm cao và mang giá trị nghệ thuật.
Chẳng hạn, trong bức ảnh về Hoàn thành phân giới cắm mốc biên giới (tác giả Nhan Sáng, giải Nhì), nếu nhìn qua thì độc giả sẽ chỉ cho đó là một bức ảnh có tính thông tin bình thường. Nhưng, cái giỏi của tác giả là chớp được thời điểm tấm vải đỏ che cột mốc vừa bắt đầu tháo ra và cho thấy hình quốc huy Việt Nam. Về bố cục, tư thế của các vị lãnh đạo Việt - Trung trong bức ảnh cũng rất hợp lý và biểu cảm...
Không có giải thưởng Lớn
* Được biết, trong lần tổ chức này, BGK đã không chọn được Giải thưởng Lớn - giải thưởng có giá trị cao nhất của Khoảnh khắc vàng?
- Chúng tôi đã thảo luận rất nhiều trước khi đi tới quyết định trên. Trong hệ thống giải thưởng của Khoảnh khắc vàng, Giải thưởng Lớn là giải thưởng danh giá nhất, bởi vậy tiêu chí của nó cũng rất khắt khe. Ngắn gọn, tác phẩm đoạt Giải thưởng Lớn không chỉ cần hoàn hảo về giá trị nghệ thuật mà còn phải gây được xúc động mạnh với người xem, đồng thời lại phản ánh được cả những sự kiện lớn của đất nước.
Năm nay, BGK chúng tôi không chấm được tác phẩm nào cho Giải thưởng Lớn như trường hợp bức ảnh Tùng Chỉn - dâu bể một giờ trong cuộc thi Khoảnh khắc vàng lần 1. Chúng tôi hy vọng sẽ tìm được một Giải thưởng Lớn trong cuộc thi năm sau.
* Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này!
Bị loại nếu chỉ đơn thuần là “ghi chép” sự kiện
|
Ông Vũ Quốc Khánh
|
- Trước hết, về thể loại, khá nhiều tác giả năm nay có tác phẩm dự thi thuộc nội dung ảnh đơn. Đó là điều khác biệt so với Khoảnh khắc vàng lần 1 (2008), khi trong cuộc thi năm ngoái, rất đông tác giả tham gia dự thi bằng những tác phẩm thuộc thể loại nhóm ảnh.
Thực tế cho thấy nhiều tay máy vẫn tin rằng những bộ ảnh đồ sộ, hoành tráng, được thực hiện kỳ công... thì dễ giành giải cao. Nhưng không hẳn như vậy. Nhiều bộ ảnh dự thi hoành tráng, công phu nhưng vẫn bị loại, bởi đó chỉ là những bức ảnh đơn thuần “ghi chép” lại sự kiện chứ không cho thấy sự phong phú về ý tưởng, cách thể hiện hay những thông điệp sau bức ảnh. Chẳng hạn, một tác giả đã gửi tới dự thi cả chục bộ ảnh khác nhau nhưng chúng tôi không thể trao giải.
* Còn về chất lượng tác phẩm dự thi, thưa ông?
- Mặt bằng chất lượng của cuộc thi đã được nâng lên khá cao so với năm ngoái. Hơn 3.000 tác phẩm tham gia Khoảnh khắc vàng lần 2 đã gần như ghi lại toàn bộ những sự kiện của Việt Nam trong thời gian từ tháng 9/2008 đến tháng 9/ 2009 trên mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội...
Ví dụ như giải Nhất thể loại ảnh đơn với tên gọi Một nỗi đau chung - một khát vọng chung. Bức ảnh ghi lại thời điểm bà Yunko (Nhật Bản) - một nạn nhân của bom nguyên tử Hirosima - nghẹn ngào ôm cháu Lê Thị Hà (Việt Nam), nạn nhân của chất độc da cam Việt Nam. Thời điểm chụp và ý tưởng của bức ảnh này khá hoàn hảo, khi cái nắm tay và những biểu hiện trên nét mặt bà Yunko cho thấy sự sẻ chia, đau đớn giữa bà - một người bất hạnh đã rất hiểu cuộc đờivới một cháu bé vì chất độc da cam mà không còn đủ minh mẫn nữa.

Một nỗi đau chung - một khát vọng chung (Văn Sơn, giải Nhất, ảnh đơn)
“Ảnh chính trị” được mùa
* Còn về nội dung ảnh nhóm thì sao?
- Tôi khá ấn tượng với bộ ảnh Trái tim cho em (giải Ba). Đó là câu chuyện về một em bé bị bệnh tim bẩm sinh tại làng Vạn Đò (Huế). Trước ca phẫu thuật do Pháp tài trợ, em không thể tham gia các hoạt động hay trò chơi của bạn bè cùng lứa tuổi. Sau khi phẫu thuật, em đã có một cuộc sống khác. Các bức ảnh trong tác phẩm này rất giàu thông tin và cho thấy nhiều ý tưởng để suy nghĩ, chiêm nghiệm quanh sự thay đổi ấy.
| Triển lãm ảnh Khoảnh khắc vàng lần thứ hai sẽ khai mạc vào sáng nay tại Nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội với 130 tác phẩm được lựa chọn, trong đó có toàn bộ các tác phẩm đoạt giải. |
- Thật ra, phóng viên ảnh từ trước tới nay rất ngại dự thi bằng những bức ảnh vẫn được gọi là “ảnh chính trị”. Tuy nhiên, điều đáng mừng là nhiều bức ảnh dự thi năm nay đã mạnh dạn chọn đề tài này. Chúng tôi vẫn nói bên lề với nhau là “ảnh chính trị” được mùa. Và cách thể hiện của các tay máy cho thấy họ cũng đã rất cố gắng để thể hiện những bức ảnh tưởng như khô cứng thành những tác phẩm có tính biểu cảm cao và mang giá trị nghệ thuật.
Chẳng hạn, trong bức ảnh về Hoàn thành phân giới cắm mốc biên giới (tác giả Nhan Sáng, giải Nhì), nếu nhìn qua thì độc giả sẽ chỉ cho đó là một bức ảnh có tính thông tin bình thường. Nhưng, cái giỏi của tác giả là chớp được thời điểm tấm vải đỏ che cột mốc vừa bắt đầu tháo ra và cho thấy hình quốc huy Việt Nam. Về bố cục, tư thế của các vị lãnh đạo Việt - Trung trong bức ảnh cũng rất hợp lý và biểu cảm...
Không có giải thưởng Lớn
* Được biết, trong lần tổ chức này, BGK đã không chọn được Giải thưởng Lớn - giải thưởng có giá trị cao nhất của Khoảnh khắc vàng?
- Chúng tôi đã thảo luận rất nhiều trước khi đi tới quyết định trên. Trong hệ thống giải thưởng của Khoảnh khắc vàng, Giải thưởng Lớn là giải thưởng danh giá nhất, bởi vậy tiêu chí của nó cũng rất khắt khe. Ngắn gọn, tác phẩm đoạt Giải thưởng Lớn không chỉ cần hoàn hảo về giá trị nghệ thuật mà còn phải gây được xúc động mạnh với người xem, đồng thời lại phản ánh được cả những sự kiện lớn của đất nước.
Năm nay, BGK chúng tôi không chấm được tác phẩm nào cho Giải thưởng Lớn như trường hợp bức ảnh Tùng Chỉn - dâu bể một giờ trong cuộc thi Khoảnh khắc vàng lần 1. Chúng tôi hy vọng sẽ tìm được một Giải thưởng Lớn trong cuộc thi năm sau.
* Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này!
| Khoảnh khắc vàng là
cuộc thi ảnh báo chí thường niên do TTXVN tổ chức và mở rộng đối tượng
dự thi tới tất cả các tay máy nghiệp dư, chuyên nghiệp trong cả nước.
Cuộc thi năm nay đã thu hút được 3.280 tác phẩm dự thi của 597 tác giả,
trong đó có 95 tác phẩm ở nội dung nhóm ảnh. 2 tác phẩm đoạt giải Nhất năm nay là Dòng xăng dầu Made in Vietnam lần đầu tiên xuất xưởng (nhóm ảnh - các tác giả Thanh Long, Đức Tám, Hà Thái, Quang Nhật, Thành Đạt) và Một nỗi đau chung - một khát vọng chung (ảnh đơn - tác giả Văn Sơn). |
Minh Châu (thực hiện)