Văn hoá

Bài kết: Làm Thân con gái...

21/07/2010 07:17 GMT+7 Google News
(TT&VH Cuối tuần) - Cũng đánh đấm ra trò, đu dây, nhảy từ trên cao xuống, đóng thế cảnh bị xe đụng… chẳng thua mấy cánh nam cascadeur, nhưng với nữ cascadeur, mọi việc không đơn giản ở sự can đảm, lòng dũng cảm hay thậm chí là tính liều. Điều gì gắn họ với cái nghề nguy hiểm và tưởng như không dành cho phụ nữ này, nhất là khi phải làm việc trong môi trường ít an toàn như ở Việt Nam?

Một buổi chiều, tại CLB cascadeur Quốc Thịnh ở NVH Quân khu 7, trong số xấp xỉ 20 người đang tập võ, luyện những pha nhào lộn, té ngã, có quá nửa là phụ nữ. Người lớn tuổi nhất là 28, còn nhỏ nhất chỉ 16. Mỗi ngày họ tập như thế không dưới 4 tiếng đồng hồ, mồ hôi ướt đẫm, đôi lúc thì trật khớp, có khi thì “lật bàn”, bầm tím là chuyện quá nhỏ. Đi tập đều như đi làm nhưng không có một đồng lương nào, vậy mà họ vẫn say mê tập luyện để chờ cơ hội đến với những vai đóng thế. Điều đáng nói, trông họ chẳng hề “chất nam nhiều hơn chất nữ”, trái lại còn rất yểu điệu, thậm chí khá xinh đẹp, cân đối. Mà không đẹp, ngoại hình không cao ráo, cân đối thì “ế show” hoặc chỉ nhận được những vai thế cho… bà già, bởi bây giờ, các diễn viên nữ cần đóng thế đều cao ráo, cân đối.


Kim Dung “bình đẳng” du dây với nam cascadeur
Cô gái có thâm niên lâu nhất ở đây là Trần Thị Thanh Hoa. Sinh năm 1982, Thanh Hoa tập karate từ năm 17 tuổi, cô cũng là HLV bộ môn này tại NVH quận 4, đó chính là bàn đạp để 4 năm sau Hoa dấn thân vào nghề cascadeur. Tuy là người tập võ nhưng Hoa lại rất sợ độ cao, chỉ cần đứng từ lầu 1 nhìn xuống đất là Hoa đã xây xẩm mặt mày. Vậy là những bài tập đầu tiên của cô là… đứng từ trên cao nhìn xuống đất, lúc đầu là lầu 1 rồi tăng dần lên lầu 2, lầu 3… Còn bài tập nhảy từ trên cao xuống thì Hoa bắt đầu với chiều cao của một tầng dàn giáo (khoảng 1,2m) và cứ thế nhích dần lên. Nhưng lần đầu tiên nhảy xuống từ chiều cao ấy, Hoa cũng run bắn đến đứng tim. Với 7 năm trong nghề, tai nạn lớn nhất Hoa gặp phải là trật khớp khuỷu tay. Đã 2 năm kể từ khi xảy ra tai nạn nhưng đến giờ, những khi trái gió trở trời, Hoa vẫn đau, và mỗi khi tập luyện cô đều phải đeo băng. Khi được hỏi tại sao lại gắn bó với cái nghề hiểm nguy luôn rình rập mà thu nhập chỉ trên dưới 3 triệu đồng mỗi tháng, Hoa hồn nhiên trả lời: “Nói là nguy hiểm thì cũng không đúng, ở ngoài nhìn vào thì thấy vậy thôi chứ mọi thứ đều được các anh bố trí an toàn tuyệt đối rồi. Tôi chỉ có thể giải thích cho sự gắn bó với nghề này của mình bằng hai chữ đam mê mà thôi, chứ khó mà kể được vì sao mình lại đam mê như vậy”.

Vậy mà Hoa cũng đôi lần phải sợ vì nghề, nhưng lại không phải nỗi sợ khi chính cô phải đối diện với hiểm nguy trong các cảnh thế vai mà là lúc cô chứng kiến cảnh các đồng nghiệp đóng pha nguy hiểm. Hồi Như Thục, đồng nghiệp cùng CLB, đương đầu với cảnh chạy xe tốc độ cao rồi phát nổ trong khi quay video clip Trọn đời bên em cho ca sĩ Lý Hải. Hoa đã bật khóc lúc nhìn thấy Như Thục ra khỏi đám cháy mà vẫn nguyên vẹn!


Thanh Hoa và một pha đánh đấm
Vào nghề này, Hoa chỉ quan tâm đến chuyện mình sẽ thế cảnh gì chứ không quan tâm mình sẽ thế cho ai, trong phim gì, thậm chí cô cũng không hề xem lại những cảnh quay có mình đóng thế. Hoa cũng có mặt trong vài cảnh đánh đấm của bộ phim hành động – hài chiếu Tết 2010 vừa rồi, Công chúa Teen Ngũ Hổ tướng, nhưng cô chỉ nghe mọi người nói về vai diễn có mặt mình chứ cũng chưa được xem. 28 tuổi nhưng hỏi đến chuyện lập gia đình, Hoa còn e dè không muốn chia sẻ. Cô cũng nghĩ đến một ngày nào đó cảm thấy mình lớn tuổi thì sẽ đổi nghề khác, nhưng lúc này, khi đã ở cái tuổi “toan về già”, cô vẫn chưa hình dung đó là việc gì. Điều mà Hoa thấy tự hào với nghề nghiệp của mình là… không bao giờ hoảng loạn và biết cách té xe thế nào để ít đau nhất.

Cascadeur Phi Ngọc Ánh lại là một trường hợp khác, khá đặc biệt. Cô gái xinh đẹp này từng sinh hoạt trong CLB người mẫu Hoa học đường, từng đoạt giải Miss Áo dài và giải Khán giả bình chọn trong cuộc thi Người đẹp Hoa anh đào năm trước và từng có vài vai chính trong các bộ phim truyền hình như Ai, Trâu vàng như ý, Ván cờ tình yêu, Hương cỏ dại…, nhưng nghề mà cô chọn là cascadeur chuyên nghiệp. Ánh sinh ra trong một gia đình có truyền thống chơi thể thao, cha và các anh chị của cô đều là VĐV chuyên nghiệp ở Bình Dương, cô tập võ cổ truyền rồi Vovinam từ khi còn nhỏ, thích phim hành động và rất có ấn tượng với những cảnh phụ nữ đánh đấm, nhảy lầu, té xe… 3 năm theo nghề nhưng thương tích mà Phi Ngọc Ánh “gặt được” thì không thua kém các cascadeur thuộc giới mày râu. Chuyện này không phải do cô thiếu trình độ mà vì cô quá… đắt show. Ánh từng bị mất một miếng thịt lớn ở bàn tay trái đến mức phải trải qua 2 lần phẫu thuật cấy mô và trật lòi cả khớp vai. Lần bị mất miếng thịt, Ánh vừa thi Người đẹp Hoa anh đào vừa đóng thế trong bộ phim Tiger Team của đạo diễn người Đức Peter Gersina. Cát-sê cô có được với bộ phim này là 20 triệu nhưng đồng thời cô phải vừa bay ra bay vào Sài Gòn - Hà Nội tới 6 lần, vậy là tiền vé máy bay đã ngốn ngót nghét số tiền thù lao, trở về Sài Gòn, cô phẫu thuật bằng tiền của anh em trong CLB. Đến giờ, thu nhập 1 tháng của Ánh với tất cả các công việc từ cascadeur, làm người mẫu đến diễn viên cao nhất là 7 triệu, vừa phải chi trả tiền thuê nhà, ăn ở, đi lại, Ánh còn phải gửi tiền về cho gia đình. Vậy mà khi được hỏi vì sao không kiếm nghề khác thu nhập cao hơn, nhẹ nhàng hơn, dễ nổi tiếng hơn, trở thành diễn viên chuyên nghiệp chuyên đóng các vai hành động như Ngô Thanh Vân chẳng hạn, cô bảo: “Tôi không muốn bon chen trong giới showbiz mà chỉ muốn được bình yên với một công việc yêu thích”. Xin nói thêm, Phi Ngọc Ánh mới vừa đoạt giải nhì trong cuộc thi Diễn viên điện ảnh triển vọng, cô cũng chính là nhân vật bị nghi oan là “người môi giới” trong vụ mua bán giải giữa Vũ Lâm và Thanh Quỳnh ở cuộc thi này. Ánh tâm sự: “Mới chỉ một việc tai bay vạ gió thế thôi đã làm cho tôi thấy mệt mỏi lắm rồi”. Là con út, Ánh nhận được từ cha mẹ rất nhiều sự lo lắng nên chia sẻ với cha mẹ về nghề nghiệp là điều Ánh tối kị. Cô sợ cha mẹ mình đã lớn tuổi sẽ không thể chịu đựng được những cú sốc khi thấy con gái bị thương nặng. Những lúc ấy, cô chỉ biết tủi thân một mình hoặc chia sẻ với người chị gái lấy chồng ở Sài Gòn. Ánh bảo cô đã “lận lưng” một nghề khác, y sĩ nha khoa trẻ em, cô sẽ quay lại với cái nghề đầy sự bình yên này khi dừng bước trong sự nghiệp cascadeur.


Phi Ngọc Ánh vào vai diễn khiến cô bị thương nặng trong Tiger Team
Ở CLB Quốc Thịnh còn mấy cô gái tuổi đôi mươi nữa cũng khao khát trở thành những cascadeur chuyên nghiệp. Họ miệt mài tập luyện và không ngán ngại hiểm nguy mặc cho những đồng nghiệp nam nhìn vào họ với cặp mắt ái ngại. Nam cascadeur Như Thục chia sẻ: “Nhìn mấy em hăng say tập luyện mình thương lắm. Đáng lẽ ở tuổi các em thì phải thực hiện thiên chức của người phụ nữ, làm mẹ, làm vợ rồi, đằng này lại cứ đánh đấm rồi để cho xe đụng. Phụ nữ chân yếu tay mềm làm làm gì cái nghề vừa nguy hiểm vừa ít tiền mà lại chẳng có tương lai”. Rất trùng hợp là khi được hỏi về chuyện bạn trai, họ đều lắc đầu nói chưa nghĩ tới. Người lớn tuổi nhất, Thanh Hoa thì chia sẻ là đã chia tay bạn trai mấy năm nay nhưng không cho biết lí do. Còn Như Thục, người gần gũi với các đồng nghiệp liễu yếu đào tơ bấy lâu thì tiết lộ: “Mình thương khi chỉ vui đùa hỏi một số đứa là sao không kiếm người yêu, chúng nó trả lời: Con gái làm cascadeur ai mà thèm! Đúng thật, nếu là mình, mình cũng sẽ không cưới những cô cascadeur làm vợ".

Huyền Thơ

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm