"Hoàng đế đĩa nhựa" Tấn Tài tái xuất

02/01/2009 17:01 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Nghệ sĩ Tấn Tài - một trong những danh ca hàng đầu của cải lương miền Nam thập niên 1960, 1970 - sẽ tổ chức live show Đêm tri ân kỷ niệm 50 năm theo nghề hát vào các ngày 2 và 11/1/2009 tại rạp Hưng Đạo (TP.HCM).

Tấn Tài được khán giả mộ điệu cải lương yêu mến bởi chất giọng nam trầm, buồn man mác rất đặc trưng. Ông được báo giới Sài Gòn gọi là “hoàng đế đĩa nhựa” vì kỷ lục mỗi ngày thu 5-6 đĩa hát và có đĩa tiêu thụ gần 1 triệu bản chỉ trong một ngày. Ông cũng đạt được giải Thanh Tâm vào năm 1963.

TT&VH có cuộc trò chuyện ngắn với danh ca Tấn Tài về live show tri ân khán giả sắp tới của ông.

* Xin ông cho biết nét đặc sắc của Đêm tri ân?

- Đây là đêm diễn mà tôi muốn trả ơn khán giả đã yêu mến, ủng hộ mình suốt 50 năm qua. Tuy nhiên lần này, tôi sẽ không diễn lại những vai tâm đắc có thể nói là để đời của mình như: An Lộc Sơn (Tình sử Dương Quý Phi), A Li Khan (Bóng hồng sa mạc), Trương Vô Kỵ (Cô gái Đồ Long)… mà sẽ làm mới mình hoàn toàn qua vai hoàng tử Hung Nô Hắc Bạc Cốt Tố trong trích đoạn Bụi mờ ải nhạn (Chiêu Quân cống Hồ). Còn vai Quang Sơn trong trích đoạn Chiều Đông gió lạnh về là vai cũ, khá quen thuộc nhưng đã lâu tôi không diễn lại nên cũng sẽ tạo được cảm giác mới lạ cho khán giả. Xương sống của một live show cải lương thường là các trích đoạn nhưng tôi sẽ chỉ diễn hai trích đoạn. Và đây là hai trích đoạn dài tóm tắt được cả vở tuồng, sẽ giúp khán giả hiểu được nội dung dù chưa xem nguyên tuồng.

Đặc biệt, tôi sẽ diễn cùng hai con mình là Tấn Beo và Tấn Bo trong trích đoạn Chiều Đông gió lạnh về. Cả nhà chúng tôi luôn mong muốn có dịp được đứng chung trên một sân khấu. Tôi nhận được sự ủng hộ rất nhiệt tình của bạn bè đồng nghiệp cùng góp mặt trong đêm diễn: NSƯT Minh Vương, Lệ Thủy, Vũ Linh, Hùng Minh, Diệu Hiền, Thoại Mỹ, Kim Tử Long, Phượng Loan, Thanh Ngân…

* Đã một thời gian dài ông không xuất hiện trên sân khấu, sức khỏe cũng suy giảm ông có sợ giọng ca của “hoàng đế đĩa nhựa” không còn như xưa sẽ khiến khán giả thất vọng?

- Tôi không nghĩ thế. Mặc dù đã giã từ sân khấu một thời gian dài nhưng tôi vẫn tham gia diễn những show lẻ và mới đây đã trở lại trong đêm diễn của NSƯT Ngọc Đáng vào tháng 11. Tôi rất xúc động khi khán giả vẫn rất ủng hộ mình. Là một nghệ sĩ, không gì vui hơn khi chỉ cần tên mình được nêu lên là khán giả đã vỗ tay, điều đó chứng tỏ phong cách của mình đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả. Tôi cũng đã 71 tuổi rồi, tất nhiên chất giọng đã không còn khỏe như xưa nhưng mất cái này thì sẽ được cái kia khi nghệ thuật ca, nghệ thuật diễn càng được bồi đắp. Tôi chỉ sợ không đủ sức khỏe để phục vụ lâu dài khán giả. Tôi chỉ ngừng hát khi không còn hát nổi hoặc khán giả không còn muốn nghe nữa mà thôi.

* Ông có thể cho biết sơ nét về kinh phí, công tác chuẩn bị cho live show?

- Thực ra tôi đã ấp ủ một đêm diễn cho mình từ lâu. Đáng lẽ live show này đã được tổ chức từ năm 2007 nhưng vì lý do sức khỏe đành hoãn lại đến hôm nay. Kinh phí đầu tư cho hai đêm diễn lần này khoảng 300 triệu. Tôi không đặt nặng chuyện lời lỗ (và biết chắc là sẽ lỗ) chỉ mong live show này là lời tri ân cùng khán giả để mình làm tròn trách nhiệm của người nghệ sĩ với công chúng. Và toàn bộ số tiền thu được từ hai đêm diễn, tôi sẽ dành xây dựng nhà tình thương và trao tặng nghệ sĩ nghèo neo đơn, tàn tật đón Xuân Kỷ Sửu 2009.

* Cám ơn và chúc live show của ông thành công!
 
Ninh Lộc (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm