Gần chục năm đầu của thập kỷ này, giới sân khấu vẫn không thể quên hình ảnh một ông già tuổi ngoài 60, mái tóc trắng như cước, tập tễnh với đôi nạng gỗ. Chiều 12/3, bạo bệnh đã mang ông đi. Sân khấu mất đi một Đạo diễn sân khấu kịch truyền thanh.
Tối 13/3, nhóm Thắp sáng niềm tin sẽ tái diễn vở cải lương 'Máu nhuộm sân chùa' nổi tiếng tại rạp Hưng Đạo (TP.HCM). Nghệ sĩ Vũ Luân, một trong những ngôi sao ăn khách hàng đầu của sân khấu cải lương hiện nay sẽ tham gia vở diễn.
Không phải chỉ những năm gần đây mọi người mới nghĩ đến chuyện “cứu” sân khấu cải lương, loại hình nghệ thuật đặc sắc của nước nhà, đang tuột dốc không phanh. Thế nhưng cả chục năm nay, vẫn chưa có một kế hoạch khả thi nào được đưa ra.
Năm 2009, nữ nghệ sĩ trẻ Quế Trân đã có một ngày 8/3 thật ý nghĩa khi được Công viên văn hóa Đầm Sen tổ chức chương trình riêng cho cô: Quế Trân - Má lúm đồng tiền.
NSND Đàm Liên “tái xuất” vì tuồng: Sáng ngày 8/ 3 tới đây, tại Ngôi nhà nghệ thuật, 31A Văn Miếu (HN) sẽ diễn ra buổi hội thảo với chủ đề Nghệ thuật hát tuồng.
Những khán giả, vì tò mò hoặc là fan của quyển tiểu thuyết 'Xin lỗi, em chỉ là con đĩ' (tác giả Tào Đình), đang háo hức chờ ngày ra mắt phiên bản sân khấu Việt của tác phẩm này tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM) sẽ phải chờ thêm một thời gian nữa.
Chưa có cái Tết nào mà NSƯT Minh Vương lại “rảnh” đến vậy khi căn bệnh bao tử buộc anh phải “nằm nhà” suốt mấy tháng nay. Mặc dù sức khỏe chưa thực sự hồi phục nhưng vào tối nay 4/3, NSƯT Minh Vương sẽ quay lại sân khấu.
"Tôi cũng không hiểu vì sao. Có những chương trình như một mớ hổ lốn nhưng lại rất đông khách. Trong khi đó, những chương trình tập luyện tốt, hài kịch cười sằng sặc như của chúng tôi thì lại rất vắng khách", NSƯT Chí Trung trần tình.
Vở kịch “bom tấn” "Xin lỗi em chỉ là…" được chuyển thể từ tác phẩm văn học mạng "Xin lỗi em chỉ là con đĩ" đến cuối tháng 3 mới ra mắt. Chưa biết vở kịch sẽ ra sao nhưng với kinh phí đầu tư thuộc "hàng khủng" đã đủ để khán giả chờ đợi.
NSƯT Thanh Ngoan vừa được “mời” về làm Phó Giám đốc Nhà hát Chèo VN sau 5 năm ra “làm ngoài”. Trên cương vị mới, người phụ nữ đa đoan này không giấu tham vọng cụ thể khiến khối người cho là rồ dại: làm cho sân khấu Chèo đỏ đèn cả tuần!