Angelina Jolie bị chỉ trích vì quá nổi bật ở Pakistan

Thứ Tư, 08/09/2010 15:31

(TT&VH Online) - Tờ báo Anh Daily Mail đã bình luận: Angelina Jolie chẳng có gì thiếu sót khi đến thăm các nạn nhân trận lụt ở Pakistan, nhưng nếu cô ấy muốn làm đám đông cảm động, thì cô ấy đã thất bại.

Ngôi sao 35 tuổi này đã đến thăm trại Kandaro ở Nowshera, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan trong vai trò Đại sứ thiện chí của Liên Hợp quốc.


Angelina mặc áo choàng đen nổi bật giữa những phụ nữ Pakistan (Ảnh: UNHCR)
Angelina đã mặc một chiếc áo choàng màu đen có mũ trùm viền đỏ, ngồi giữa những phụ nữ mặc trang phục áo choàng trắng. Họ là những nạn nhân của trận lụt, những người mẹ mất con sau thảm họa.

Có hơn 1.500 người Pakistan đã bị chết và khoảng 20 triệu người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Cây trồng đã bị tàn phá và bệnh tật đàng hoành hành trong cộng đồng.

"Tôi vô cùng xúc động và hi vọng tôi sẽ làm được điều gì đó để kêu gọi sự giúp đỡ từ mọi nơi cho những người dân ở Pakistan. Đây không phải là một thảm họa nhân đạo mà là một tai biến lớn về kinh tế và xã hội", Jolie nói.

Nhưng những bức ảnh đưa tin về chuyến thăm của Angelina đã bị các trang báo phân tích mổ xẻ.

Daily Mail bình luận: "Ngoài biểu hiện nghiêm trang trên khuôn mặt, người ta vẫn nhận thấy ngoài khuôn mặt được trang điểm hoàn hảo, đôi môi cong quyến rũ và cái cách cô mặc chiếc áo choàng có mũ, là vẻ Hollywood thuần khiết. Jolie đã cố gắng tạo hình ảnh một Bà mẹ Trái đất, vị cứu tinh nhân đạo, đồng thời cố gắng đóng vai một người hùng hành động như vai diễn gần nhất của cô: điệp viên trong phim Salt".

Trang TMZ thì bình luận: "Sử dụng quyền lực của mình để khiến thế giới trở nên tốt đẹp hơn nhưng đôi khi hình ảnh của Angelina Jolie đi làm từ thiện chẳng khác gì ảnh chụp cho các tạp chí".

Dưới bài viết của trang Daily Mail, nhiều bạn đọc đã bình luận: "Hãy quay trở về biệt thự của cô đi Angelina Jolie, đây không phải bộ phim để cô diễn. Sự tôn trọng của tôi dành cho những người tới đây giúp đỡ mọi người và ở lại khi xung quanh chẳng còn bóng dáng của máy quay phim, máy ảnh. Tôi xin gửi lời chào trân trọng đến các bác sĩ, y tá, Hội Chữ thập đỏ".

Tuy nhiên cũng có rất nhiều bạn đọc bênh vực Angelina Jolie. Họ nói: "Cô ấy chỉ đang làm công việc của mình thôi mà", "Tôi ước gì tất cả những ngôi sao giải trí, mọi người tốt như cô ấy. Cô ấy là người tốt và giàu lòng trắc ẩn".

N.L (Tổng hợp)
0 thích.

Bình luận (2)

avatar đội bóng
Toi rat ung ho nhung viec lam cua co ay. Dung la nguoi phu nu dep co long nhan ai.
hoa  (lehong.ana@gmail.com) (08:54 14/09/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
angelina la mot nguoi dac biet va tot bung ,khong biet co ay la nguoi the nao ?nhung nhung viec lam cua co ay voi nhung nguoi ngheo kho rat dang tran trong .co le cac ban dang ghen ty voi co ay phai khong?
nguyen thi bich thoa  (yesterdayandnow@yahoo.com) (06:51 13/09/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

Ngoc Hoa - 2/15/2012 3:48:42 AM
Thêm 1 nạn nhân nữa của Barca ở CL năm nay , tạm biệt Levekusen nhé , được thi đấu trên sân nhà mà lại trình diễn 1 lối chơi bạc nhược như thế . Dự đoán 3-0 cho Barca
tuan - 2/9/2012 4:09:58 PM
đó là doanh thu thôi chứ lợi nhuận chắc gì bằng Ars
HOA MAI - 2/15/2012 3:34:11 AM
Một dấu hiệu cho thấy lại một giải đấu vứt đi của "Tam sư"
CR7 - 2/14/2012 10:41:36 PM
Lo cái thân mình đi bạn ạ. Mình đã được bằng 1/100 của người ta chưa?
nhatubantre - 2/15/2012 1:52:04 AM
Nói thật hôm ấy rất thương bác Tr, bao nhiêu vị có chuyên môn của tổ chức đâu sao ko đi mà lại cử bác Tr để làm mất hình ảnh của bác ấy. Dù sao bác ấy cũng chỉ là 1 hiệu phó, đâu có nhiều chuyên môn...