Người đẹp

Tại sao phải chạnh lòng khi xuất hiện cùng Ngô Quang Hải?

13/08/2010 14:21 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Nguyễn Phương Mai gây chú ý tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt (HHTGNV) 2010 không chỉ bởi danh hiệu Top 10 Siêu mẫu châu Á (Asian Supermodel) 2009, mà còn bởi câu trả lời nổi trội hơn cả trong phần thi ứng xử của VCK khu vực phía Bắc.

20 tuổi, cao 1m73, số đo 3 vòng 85 - 62 - 93, cựu nữ sinh trường Amsterdam (Hà Nội) gần đây còn được báo chí quan tâm vì thường xuất hiện bên cạnh đạo diễn Ngô Quang Hải trong khá nhiều sự kiện. Cô đã vào TP.HCM sinh sống và làm việc, sau khi bảo lưu kết quả học tập tại Đại học RMIT.

TT&VH đã có cuộc trò chuyện với cô trước đêm Chung kết HHTGNV.

Háo hức và ham hố với nghề người mẫu


Siêu mẫu Phương Mai

* Từng sải chân trên các sàn diễn trong nước và quốc tế, chị có tâm trạng hồi hộp khi đi thi lần này?

- Tôi luôn có cảm giác hồi hộp mỗi khi có điều gì đó mới mẻ đến với mình. Tôi là một người mẫu, hẳn nhiên tôi có một số kỹ năng trình diễn và một chút sự tự tin nhất định. Tuy nhiên, đây là cuộc thi HH, trong đó tiêu chí đánh giá có nhiều điểm khác biệt.

* Chị có... e ngại nếu không lọt vào top 11 chung kết phía Bắc hay thậm chí bị rớt ở vòng sơ khảo thì sẽ ảnh hưởng đến danh hiệu Top 10 siêu mẫu châu Á? Và nếu điều đó xảy ra thì chị có trách cứ bản thân?

- Tôi đã nói ở trên, theo quan điểm của tôi thì 2 cuộc thi về cơ bản khác nhau và tiêu chí cũng khác nhau. Vì vậy, dù tôi có may mắn đạt được ngôi vị cao nhất của cuộc thi lần này cũng không có nghĩa tôi là một người mẫu giỏi nghề. Ngược lại, tôi có thất bại thì càng không có nghĩa rằng tôi không thể tiếp tục làm một người mẫu chuyên nghiệp được nữa.

* Chị từng lọt vào top 11 với câu trả lời được coi được là khá hơn cả trong số 20 người đẹp lọt vào VCK khu vực phía Bắc. Trả lời câu hỏi phần thi ứng xử: “Ranh giới giữa cái đẹp và xấu rất mong manh, là người đẹp, em hiểu như thế nào về câu nói này”? Chị đã nói: “Theo em, trên thế giới luôn tồn tại xấu - đẹp, cái xấu chỉ là cái đẹp đảo ngược, nhưng cả cái đẹp và cái đẹp đảo ngược luôn phải nhìn về ánh sáng”. Có vẻ như chị là người lạc quan?

- Thế giới luôn tồn tại những cái đẹp và cái không đẹp. Mọi thứ đều có 2 mặt và vì thế, không có gì là tuyệt đối cả. “Ranh giới mong manh” giữa cái đẹp và cái xấu cho thấy thật khó để phân định cái đẹp và cái đẹp đảo ngược. Tuy nhiên, nếu chúng ta nhìn vấn đề theo hướng tốt, theo mặt phải của nó thì mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Tôi nhìn về “hướng sáng” tức là tôi mong muốn mình luôn sống lạc quan và bao dung.

* Chị có hình dung và suy nghĩ nhiều về những chông gai và cạm bẫy trong thế giới người mẫu trước khi bước vào nghề này?

- Tôi bước chân vào nghề khi còn rất trẻ, chỉ vừa tốt nghiệp cấp 3 và trước đó tôi chưa bao giờ va chạm hay vấp ngã. Cuộc sống trong mắt một con bé 18 tuổi là tôi khi đó hoàn toàn màu hồng. Trong bức tranh đơn sắc ấy không có màu của cạm bẫy, không có màu của chông gai. Một ngày đẹp trời, con bé nhìn thấy một chiếc cửa khảm đá quý lấp lánh, khi đó, nó đơn giản chỉ thấy chiếc cửa thật quá đẹp, và nó háo hức mở cánh cửa ra. Những gì đằng sau cánh cửa là không thể đoán trước, ngay cả cho đến tận hôm nay.

* Vào nghề người mẫu từ năm 18 tuổi, lúc đó chị có xác định sẽ theo đuổi nghề người mẫu và con đường nghệ thuật?

- Không, tôi không xác định gì cả. Tôi chỉ háo hức và ham hố thôi. Mọi người không nên đòi hỏi nhiều quá ở một cái đầu mới hình thành được 18 năm (cười vui).

Đơn độc không thể thành công


Xuất hiện cùng Ngô Quang Hải và thu hút sự quan tâm của báo chí. Ảnh: Dantri

* Đạo diễn Ngô Quang Hải ở đâu khi chị tham gia các vòng thi HH ngoài Bắc? Anh ấy có “mách nước” cho chị những điều gì thú vị và bổ ích khi chị thi HH? Lời chia sẻ và động viên nào của anh ấy khiến chị nhớ nhất?


- Khi đi thi sơ khảo và chung khảo phía Bắc, tôi đều đi một mình. Đó là thói quen của tôi từ nhỏ, tôi luôn đi một mình trong tất cả các kỳ thi: thi vào trường, thi học sinh giỏi, thi học kỳ, thi tốt nghiệp... Không cứ tôi đi đâu là mọi người phải hộ tống đến đó, chỉ cần người thân ở nhà, trong lòng cầu nguyện cho tôi đạt kết quả tốt là được rồi. Về những điều tư vấn, có ai trên đời này nhất nhất dấn thân làm một việc gì đó mà không mảy may hỏi xin ý kiến của những người xung quanh? Với tôi, được nhận dù chỉ một lời khuyên cũng là tốt lắm, đáng trân trọng lắm rồi, và vì vậy mỗi lời tư vấn mà tôi nhận được đều đáng nhớ cả.

* Chị có chạnh lòng khi xuất hiện cùng Ngô Quang Hải, và từ đó những bước đi của chị thường được cho là có sự nâng đỡ hay thúc đẩy của anh ấy?

- Tại sao phải chạnh lòng? Tôi không tin trên đời này có ai hoàn toàn đơn độc lại tìm đến thành công được cả. Những việc nhỏ nhặt như ai đó đưa tôi đi làm hay đưa tôi một viên thuốc ho cũng đã là giúp đỡ. Thế nên tôi cho rằng việc được ủng hộ và giúp đỡ là điều nên và đáng mừng. Trong công việc, có ai đầu tư cho một người mà người đó không có tiềm năng? Nếu tôi càng được nâng đỡ và thúc đẩy thì tôi sẽ càng lấy điều đó làm mừng vì như vậy cho thấy rằng tôi, trong mắt ai đó, là một người có tiềm năng. Tóm lại, chắc tôi cũng không cần phải cân nhắc lại những điều mà ai cũng biết rằng một cái cây muốn lớn được thì bản thân nó cũng phải có rễ trước đã.

* Với Ngô Quang Hải, chị thổ lộ với báo giới khi ở bên anh ấy, chị thấy bình yên. Anh ấy có phải là người làm cân bằng cá tính, sự ngây thơ, bồng bột và cả sự nổi loạn ở chị, như chị từng chia sẻ với báo giới?

- Bản năng của bất kỳ động vật nào là tìm đến nơi an toàn. Tôi chỉ ở cạnh những người đem lại cho tôi cảm giác yên bình. Mọi người quanh tôi đều cho tôi cảm giác bình an, chứ không chỉ riêng ai. Bản thân tôi, nếu có ngày nào đó, tìm được sự cân bằng giữa xáo trộn những tính cách trong mình, thì đó cũng chính là công sức của tất cả những người quanh tôi.

* Cám ơn chị và chúc chị thành công!

Long Nghệ

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm