(TT&VH Cuối tuần) - Hiện 16 tuổi, Daniela Cott đã vươn đến đỉnh cao mà hàng triệu cô gái trẻ khác sẵn sàng “xin chết” để được một lần chạm tay vào: Năm 2007, trong số 1.000 thí sinh, cô được chọn làm người đại diện cho Argentina đi dự cuộc thi Elite Model Look ở Prague (CH Czech). Tuy từng sống bằng nghề nhặt đồng nát ở khu ổ chuột của Buenos aires, cô bé xinh đẹp này vẫn không thích Milan và ghét Paris…
Daniela Cott được chăm chút tại lò người mẫu Elite Model, nơi các siêu sao đàn chị như Cindy Crawford hay Gisele Bundchen từng trú chân. Như đồng hương Diego Maradona xuất thân từ chân đất, Daniela đã có nhiều năm lượm đồ đồng nát, tắm bằng nước mưa và ngủ trên “tấm phản” làm từ các thùng đựng nước uống kê sát vào nhau. Bước chân khỏi túp lều tạm bợ là cô ngửi thấy mùi phân ngựa, xăng dầu và rác.
Hàng ngày cô chơi bóng đá với lũ con trai và hay đánh nhau sứt đầu mẻ trán, khiến ông bầu toát mồ hồi: “Tôi cấm cô chơi bóng đá, hỏng hết chân thì làm người mẫu sao được!”. Nhưng Daniela chỉ làm những gì mình thích, trong đó có dự định không bao giờ chuyển đến sống tại Paris. Và cô cũng vứt điện thoại di động của ông bầu đưa cho để khỏi bị quấy rầy suốt ngày.
Khu người nghèo Eva Peron ở ngoại ô Buenos Aires cách Paris 11.000 cây số. Daniela ngồi bế đứa em gái Sasha mới lên 1. Bà ngoại Juana của Daniela có 26 người cháu và mẹ cô thì sinh được 9 đứa con. Ông bầu Jaef cũng có mặt ở đó. Nỗi lo lớn nhất của ông không chỉ là tính khí bất kham của Daniela, mà tật chửi bậy chưa thể bỏ được...
Daniela nói: “Tôi chẳng thích đi du lịch vì không muốn ngủ một mình. Tôi quen ngủ với các chị em rồi. Ở Paris, tôi thấy mình như kẻ vô gia cư vậy”. Daniela đã ở Madrid một tuần để chụp ảnh, và ấn tượng về căn phòng khách sạn mênh mông còn ám ảnh cô đến tận hôm nay. Daniela được yết kiến Vua Carlos và Hoàng hậu Sofia, nhưng nếu có một điều ước thì cô muốn gặp lại bà ngoại hơn nhiều. Daniela khóc nức nở bên điện thoại khi gọi về nhà, cước phí sau một tuần lên tới hơn 1.500 USD.
“Một trận động đất nhỏ”

Là số một, Daniela đại diện cho Argentina đi thi người mẫu quốc tế. Liệu có là điều viển vông khi một “cô bé Lọ Lem” bẩn thỉu đi ra thế giới? “Tôi quá mạo hiểm khi để Daniela đi thi. Nhiều người mẫu nhất định không chụp ảnh cùng Daniela. Chiến thắng của nó như một trận động đất nhỏ. Giờ đây, nhiều người hối hận vì ngày đó đã nhìn Daniela bằng nửa con mắt”, mẹ của Daniela cho biết.
* Daniela, cô có cảm giác như thế nào khi được coi là ngôi sao mới mọc trong làng người mẫu quốc tế?
- Rất thú vị. Tháng trước tôi vừa ở Paris, hôm nay ở Milan. Thú thật, người mẫu nào mà chẳng có ước mơ ấy. Như nếu được hỏi về cảm xúc thì tôi luôn thấy cô đơn. Tôi nhớ các anh chị em mình vô cùng. Mấy ngày lễ được nghỉ là tôi lại bay về Buenos Aires. Vấn đề lớn nhất của tôi lúc này là chứa đâu cho hết quà cáp mà mình đã mua tặng gia đình.
* Chẳng lẽ cô không còn nỗi lo nào lớn hơn hay sao?
- Tôi không phủ nhận là rất thích nghề người mẫu - được chu du thế giới, được trang điểm, chụp ảnh, sướng đến mê mẩn. Nhưng thật ra đó không phải là mơ ước lớn nhất, vì từ xưa đến nay tôi luôn muốn được làm nghề luật sư.
* 16 tuổi có quá trẻ để một mình đi ra thế giới?
- Tôi được sự chấp thuận của mẹ. Vâng, tôi biết mình phải làm gì. Nghề người mẫu là một nghề vô cùng khốc liệt, đầy rẫy cạnh tranh và cạm bẫy, không có nhiều chỗ cho mơ mộng.
* Khoảnh khắc nào mang tính quyết định trong sự nghiệp của cô?
- Đó là khi tôi đoạt giải Người mẫu của năm 2007 ở Buenos Aires, qua mặt khoảng 1.000 thí sinh khác. Tôi quá bất ngờ. Khi nghe tên người đoạt giải được xướng lên, tôi ngó quanh xem liệu có ai đó trùng tên Daniela Cott với mình đang đứng cạnh hay không. Ngớ ngẩn quá, đúng không? Sau cuộc thi, tôi đi xe buýt về nhà và lên giường ngủ một mạch. Mấy ngày sau, tôi mới ý thức được hết tầm quan trọng của sự kiện đổi đời này. Cho đến lúc ấy, mọi chuyện chỉ như là trò chơi mà thôi.
* Gia đình cô rất đông và nghèo.
- Vâng, tôi còn 8 anh chị em, bố tôi có thêm 2 người con ngoài giá thú nữa. Trong gia cảnh ấy, người ta không được chơi với búp bê, thay vào đó tôi hay đá bóng và đánh nhau với lũ con trai hơn. Trong khu nhà nghèo của chúng tôi không thiếu tệ nạn gì - ma túy, đĩ điếm, tội phạm. Từ khi bố bỏ nhà ra đi, gia đình tôi sống bằng nghề thu lượm đồng nát. Từ 6 giờ chiều đến đêm, chúng tôi tới quận Palermo có nhiều dân trung lưu, lục lọi trong thùng rác để lựa ra những gì có thể bán được, như bìa, giấy vụn, kim loại, thủy tinh v.v...
* Và cô thành người mẫu giữa đống rác?
- Chính thế (cười). Trong khi nhặt rác, tôi đã làm quen với Marina Gonzalez Winkler là một nữ nghệ sĩ sống ở quận Palermo. Hôm ấy tôi bị mảnh thủy tinh cứa đứt tay. Maria gọi tôi vào nhà và băng bó cho tôi. Cô ấy nói là tôi có vóc dáng ưa mắt. Trong lúc đùa cợt, cô ấy lấy váy và giày cao gót của mình ra cho tôi mặc thử rồi chụp ảnh. Do quen công ty Elite Model, cô ấy gửi ảnh của tôi cho họ. Giám đốc công ty, ông Salvador Jaef, rất thích và lập tức kiếm cho tôi học bổng nửa năm ở một lò đào tạo người mẫu. Sáng sớm tôi tới trường, sau đó vào lớp học người mẫu đến 17 giờ. Họ nói là tôi đi đứng như con trai. Còn tôi thì cũng thấy kém thoải mái giữa các cô gái sang trọng. Một điều mà ở đó không ai biết: Ăn tối xong là tôi lại tiếp tục đi lượm rác với gia đình đến tận khuya. Cả nhà kiếm được chừng 400 peso (khoảng 115 USD) mỗi tuần.
* Có ai kỳ thị cô vì xuất xứ hèn kém đó?
- Tôi không rõ và cũng chẳng quan tâm. Nếu mai đây có kiếm được tiền triệu thì tôi cũng vẫn vậy, không thay đổi gì. Quá khứ nhặt rác là môt phần của cuộc đời tôi. Khi đi thi người mẫu, tôi nghe có người xì xào sau lưng mình về chuyện ấy. Bây giờ thì hết rồi. Nhưng tôi không ưa những người vì tiền mà trở nên ngạo mạn, như Maradona chẳng hạn. Giờ đây đã bắt đầu kiếm được nhiều tiền, nhưng tôi nghĩ là mình sẽ tặng đi phần nhiều số tiền đó.
* Sau chiến thắng ở Buenos Aires là gì?
- Tôi đi dự thi Elite Model Look ở Prague và lọt vào top 5. Đó là chuyến đi dài nhất đời tôi ở tuổi 15. Lần đầu tiên tôi có một phòng riêng cho mình và được đi máy bay...
* Nổi tiếng rồi, cô có chuyển nhà ra khỏi khu ổ chuột không?
- Có lẽ chúng tôi sẽ chuyển nhà. Tôi đã bị cướp hai lần, bọn cướp rút dao ra dọa và lấy mất giày của tôi.
* Ở tuổi này của cô thì mẹ cô đã sinh con đầu lòng. Cô có dự định gì không?
Đức Anh (theo báo Đức)