HHHV 2008: Đã vào thời khắc quan trọng nhất

Thứ Hai, 07/07/2008 23:47

Đêm trình diễn của 80 người đẹp Hoàn vũ diễn ra vào tối mai, 8-7, còn được coi là vòng thi sơ khảo. Đó là thời điểm nhà tổ chức chuyên nghiệp MU (Miss Universe) bắt đầu ra tay. Trước đó, các hoạt động bên lề như “Đêm trình diễn trang phục truyền thống” (22-6), “Duyên dáng áo dài” (24-6), “Bikini show” (2-7) do phía Việt Nam tổ chức.

Đêm trình diễn chung kết 8-7 sẽ không có sự tham gia của các MC quen thuộc của Việt Nam như các chương trình trước đó nữa mà thay vào đó, đích thân đương kim Hoa hậu Hoàn vũ (HHHV) 2007 Riyo Mori và Kelvin (Khắc Nguyễn) lo dẫn dắt chương trình. Gần đây, việc nở rộ quá nhiều gameshow cũng như các chương trình truyền hình, từ ghi hình phát sóng cho tới truyền hình trực tiếp đã khiến khán giả không còn đủ sức để ý đến chất lượng của các MC nữa. Chỉ đến khi một sự kiện tầm cỡ quốc tế như HHHV 2008 diễn ra thì sự hạn chế của MC Việt khi tham gia dẫn dắt các sự kiện quanh cuộc thi kể trên, đặc biệt là khi phải sử dụng tiếng Anh đặt câu hỏi giao lưu với các thí sinh nước ngoài, mới bắt đầu lộ diện.


MC Khắc Nguyễn
Phải công nhận các sự kiện khởi động cuộc thi HHHV 2008 vừa qua đã góp phần hâm nóng hoạt động văn hóa quốc tế lớn nhưng cũng đã bộc lộ sự thiếu chuyên nghiệp - từ đạo diễn cho tới thiết kế sân khấu, âm thanh, ánh sáng và đặc biệt là người dẫn chương trình. Trong đêm Duyên dáng áo dài, trong khi MC nữ phỏng vấn cảm tưởng của Hoa hậu Hoàn vũ 2007 Riyo Mori bằng tiếng Anh và Mori bắt đầu trả lời thẳng vào câu hỏi thì MC nam lại ngắt ngang lời cô để dịch tiếng Việt trước. Sự phân công hỏi - đáp bằng tiếng Anh - Việt giữa các MC không rõ ràng đã khiến cho không chỉ người lên sân khấu giao lưu mà khán giả cũng có cảm giác bị xoay chong chóng. Nếu như ở nước ngoài, đây chắc chắn là một lỗi lớn của MC, bởi sao không để Mori trả lời xong rồi dịch một thể, có vội vàng gì đâu! Không cần phải nói tiếng Anh như người bản xứ nhưng đã đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình song ngữ như thế này, MC cần phải đầu tư công sức hơn, duyên dáng và dí dỏm hơn thay vì chỉ nói trôi chảy nhưng khá buồn tẻ và không cung cấp được nhiều thông tin.

Đêm Bikini show - trình diễn trang phục biển ở Vinpearl Lend (Nha Trang), 2 MC lại tiếp tục nhịp điệu buồn tẻ kể trên. Không thấy sự trẻ trung, không khí vui nhộn đúng tính chất của một màn trình diễn trang phục áo tắm. Nhìn chung, việc thiết kế sân khấu và ánh sáng, âm thanh của các Đêm trình diễn trang phục truyền thống, Duyên dáng áo dài, Bikini show đều chưa làm nổi bật vẻ đẹp của thí sinh. Khi thí sinh bước ra, ánh sáng không tạo được điểm nhấn lên từng vóc dáng, gương mặt; âm nhạc tương đối đều, tiết tấu không đủ độ tạo thứ nhạc nền thực sự nâng bước thí sinh.

 
Riyo Mori sẽ làm MC của đêm trình diễn tối 8/7

Những gì mà các ca sĩ Hồ Ngọc Hà, Trà My, Minh Thư, Linda Trang Đài thể hiện gây cảm giác “lạc đề”. Đêm trình diễn trang phục áo tắm 2-7, hầu như không nghe rõ Minh Thư hát gì mà chỉ thấy cô nhảy tưng bừng, ca khúc của Hồ Ngọc Hà và Linda Trang Đài khá mờ nhạt, những ca khúc chủ đề tình yêu chìm lấp trong vũ đạo, những cú lắc xoáy mông vào khán giả, dù là hiện đại nhưng có phải là cách thức trình diễn phù hợp với một chương trình văn hóa do Việt Nam đăng cai?

Tất nhiên cần phải có những cuộc trình diễn như thế này để tỉnh táo nhìn nhận lại công nghệ showbiz của ta đang đơn giản đến đâu, để còn kịp “sửa sang” cho những kỳ cuộc sau - như Hoa hậu Thế giới, nếu Việt Nam được chọn đăng cai. Còn bây giờ, với HHHV 2008, đã bắt đầu tới lúc ta ngồi xem ê-kip chuyên nghiệp của tổ chức HHHV thế giới ra tay thể hiện qua 3 sự kiện chính: Đêm trình diễn sơ khảo (8-7), Đêm phúc khảo (13-7) và Lễ đăng quang (sáng 14-7). Danh sách BGK đã được hé lộ và nhiều khả năng ở một trong số chương trình nói trên sẽ có sự xuất hiện của các nhân vật nổi tiếng như Hoa hậu Hoàn vũ 2004 - cô Jennifer Hawkins (Australia), diễn viên phim truyền hình Mỹ Nadine Velasquez, nhà thiết kế nổi tiếng người Italia Roberto Cavalli, nhà thiết kế thời trang tóc Louis Licari.
 
Theo HNM
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

ngochoa - 2/14/2012 5:08:36 PM
Mình là người ĐN, mình cũng không ủng hộ 1 bầu 2 đội, mình nghĩ nếu giả sử có 1 bầu khác nắm ĐN thì không chừng ĐN còn tiến xa hơn nữa chứ ko phải cầu thủ vừa đá vừa xem chừng ông bầu thưởng đội mình...
Nguyễn - 2/14/2012 4:35:17 PM
Thời đó đã có vụ ông này tung tiền kéo bộ 3 Nigeria bỏ hợp đồng với Nam Định, trong đó có Achilefu-Lê Văn Phu mà có thể nhiều người từng nghe tới. Vậy mà toàn đổ lỗi cho cầu thủ tham tiền?.
Đông Hà - 2/14/2012 4:41:17 PM
Công nhận Rô điệu giỏi thật??? Vậy mà QBV và các danh hiệu cao quý chỉ có thể đứng đằng xa mà…vái vọng!
FCB - 2/14/2012 3:40:40 PM
Mình là Fan Barca nhìn các bạn cải nhau thấy mà pùn thực sự mà nói barca đã hết cửa vô địch liga mùa này nhưng mà mình hi vọng các Madridista vs cules cm trên diễn đàn này có VH xíu.Barca hay Real...
FCB - 2/14/2012 3:56:18 PM
những bài như vậy mà TTVH củng đăng lên được sao? khả năng Real vô địch Liga là khá cao nhưng tác giả củng đừng nên viết cái kiểu như "giàu như chưa từng thấy của" như thế.đôi lời chia sẻ với tác giả