Người đẹp

Người mặc áo dài đẹp nhất là người Nam Mỹ?

26/06/2008 04:38 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) - Chiếc áo dài thướt tha của Việt Nam, một trang phục được xem là tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ, đặc biệt là những phụ nữ có dáng người thanh mảnh. Vẻ đẹp của áo dài đã được nói đến từ lâu, nhưng đặc biệt hơn áo dài không chỉ dành riêng cho các cô gái Việt mà cả những người đẹp nước ngoài cũng có thể trở thành người mặc áo dài đẹp nhất…

Trương Tri Trúc Diễm và Patricia Silva Ferreira (Brazil) tại cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2007
Trong phần thi tại Nha Trang, từ 30/10 đến 1/11/2007 (một hoạt động phụ trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2007 tổ chức tại Philippines), Trương Tri Trúc Diễm của Việt Nam cũng nhờ áo dài mà cô đoạt được giải Hoa hậu thời trang. Nhưng điều đáng nói hơn trong phần thi Best in Áo dài (Người mặc áo dài đẹp nhất) với bộ sưu tập áo dài Long hoa hội tụ của nhà thiết kế David Minh Đức, với 30/90 thí sinh hoa hậu của cuộc thi này, thật bất ngờ khi hoa hậu Brazil Patricia Silva Ferreira đã giành giải Người mặc áo dài đẹp nhất.

Nhưng bất ngờ hơn nữa, vào tối 24/6/2008 vừa qua, tại Nhà hát Hòa bình TP.HCM, đêm trình diễn trang phục áo dài của 80 thí sinh cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2008 tại Việt Nam, Hoa hậu Venezuela đã giành danh hiệu Duyên dáng áo dài, danh hiệu cao nhất của đêm diễn này, qua mặt cả Hoa hậu Thùy Lâm của Việt Nam.

Trong hai cuộc thi người đẹp quốc tế lớn liên tiếp được tổ chức ở Việt Nam hai cô gái Nam Mỹ đã đăng quang trong mục thi áo dài Việt. Nhiều người vội buồn, nhưng có lẽ đây là một niềm vui lớn với chiếc áo dài chúng ta. Áo dài không chỉ là trang phục “độc quyền” của các cô gái Việt mà nó còn có thể tôn vinh vẻ đẹp của những người đẹp khắp hành tinh, nếu họ có một dáng vẻ hình thể phù hợp với nó. Điều này phần nào cho thấy tính “quốc tế” của áo dài và là yếu tố để áo dài có thể lan tỏa rộng rãi hơn nữa ngoài biên giới của Việt Nam.

Trong đêm Duyên dáng áo dài trong khuôn khổ những hoạt động của cuộc thi HHHV 2008, 4/5 giám khảo là người Việt, nhưng Hoa hậu Venezuela lại đăng quang chứ không phải Hoa hậu Việt Nam, điều này cũng nói lên sự “fair play” của cuộc thi quốc tế do Việt Nam đăng cai, và là cuộc thi tôn vinh cái đẹp thật sự, thoát khỏi những “tư tưởng” thành tích, vị kỷ vốn tồn tại ở khá nhiều cuộc thi khác ở Việt Nam trong thời gian qua. Đó cũng là hành động đúng đắn trong việc tôn vinh nét đẹp văn hóa truyền thống của Việt Nam.
Dayana Mendoza đoạt giải Duyên dáng áo dài tại cuộc thi HHHV 2008.
Hoa hậu Dayana Mendoza ít lắm sẽ có vài cuộc ra mắt với người dân Venezuela với trang phục áo dài mà cô đã đoạt giải tại Việt Nam và có thể nhiều người đẹp khác trong số 79 thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ 2008 (là những người thuộc các quốc gia và lãnh thổ không phải Việt Nam) sẽ chọn áo dài làm thời trang cho mình trong những dịp họ xuất hiện trước đám đông - những cơ hội để áo dài Việt Nam đến với nhiều người hơn nữa trên thế giới.
Chiếc áo dài đưa HH Venezula đến ngôi vị cao nhất trong đêm Duyên dáng áo dài khá gần gũi với áo dài "cổ điển" Việt Nam
 
Cũng có một điều đáng nói rằng, chiếc áo đã đưa Hoa hậu Venezuela đến ngôi vị cao nhất trong đêm Duyên dáng áo dài là chiếc áo khá gần gũi với áo dài “cổ điển” Việt Nam, không nhiều cách tân, rườm rà, “lạ đời” hoặc với nhiều “báu vật” đính trên đó. Nhưng nó vẫn toát lên được cái hồn của áo dài Việt: giản dị, mềm mại, thướt tha, đằm thắm, gợi cảm, duyên dáng, quý phái… và ấn tượng. Thiết kế một chiếc áo dài nếu thể hiện đầy đủ cái “hồn” của nó, áo dài sẽ là trang phục tôn vinh vẻ đẹp của bất cứ phụ nữ nào trên thế giới.
 
Bình Minh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm