(TT&VH Online) - Tuần trước, dẫn bà con từ Bắc vào tham quan Hội An. Đi trên những trục đường chính Trần Phú, Nguyễn Thái Học dẫn đến chùa Cầu, thấy họ mất hẳn nhã hứng trước cảnh ngổn ngang. Đất đá, vật liệu xây dựng cùng bụi mờ mịt cả lối đi.
Mấy anh công nhân mặt mũi lấm lem nhưng vẫn cười đùa: tất cả vì người đẹp đấy. Quả thật, đây là lần hiếm hoi Quảng Nam tổ chức một sự kiện văn hóa uy tín như thế. Do đó, công tác chuẩn bị, tổ chức điều hành và cơ sở hạ tầng được người Quảng gồng mình gấp rút hoàn thiện. Đúng là trở lại sau mấy ngày, những con đường đó đã tươm tất một cách đáng ngạc nhiên. Hôm qua, Hội An nóng đúng nghĩa. Cái nóng từ các mĩ nhân mang đến, cái nóng hầm hập của khí trời miền Trung.
Biển
![]() Người đẹp tập kéo lưới trên biển Cửa Đại |
Rất nhiều người đẹp đã không dấu nổi sự ngạc nhiên trước văn hóa biển đặc sắc của người Hội An. Bơi thuyền thúng, vá lưới, trò chơi bịt mắt đập niêu, kéo co....Và họ còn ngạc nhiên hơn nữa khi những ngư bản địa mộc mạc như thế, nhưng sành sõi ngoại ngữ. Họ trở thành những hướng dẫn viên, huấn luyện viên thú vị. Claudia Ferraris, người đẹp Italia vẫn một mực leo lên chinh phục chiếc thuyền thúng đen trũi, dù trước đó bị sóng đánh lật thuyền, uống mấy bụm nước.“Đây là lần đầu tôi xuống biển bằng một phương tiện có một không hai như thế. Các bạn thấy đấy, nếu được tập luyện tôi vẫn có thể điều khiển được nó”.
![]() Nhảy sạp trên cát trắng biển Cửa Đại. |
Với lòng hiếu khách, sự hướng dẫn nhiệt tình và không khí thân thiện, người hâm mộ có thể nhìn thấy mọi hoa hậu trong vai một ngư dân, một cô gái nhảy sạp, một nghệ nhân thả diều hay vận động viên bóng chuyền. Nguyễn Thùy Lâm, hoa hậu nước chủ nhà tự hào: “Trong những ngày vừa qua, Lâm được tham gia rất nhiều hoạt động có ý nghĩa, cả những chương trình giải trí và từ thiện. Đây là một dịp để mình cùng mọi người quảng bá nền văn hóa, sự hòa bình thân thiện và lòng hiếu khách của người Việt Nam. Nhiều bạn đã nói với Lâm rằng buổi chiều này thật ấn tượng”. Nắng vàng, gió cát, sóng và những rặng phi lao như hòa lên vũ điệu Samba nóng bỏng mà mỗi mỹ nhân là một nốt thăng ấn tượng.
Phố
Sau màn phô diễn những số đo và làn da cực kỳ ấn tượng tại bãi biển, dưới ánh đèn lồng rực rỡ, các người đẹp xuất hiện tại phố cổ trên những chiếc xích lô đã được trang trí công phu.
|
Hoa hậu dạo phố cổ bằng xe xích lô |
Đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, các hoa hậu đã cảm nhận được sự quyến rũ của phố cổ Hội An – một trong hai di sản văn hóa thể giới của mảnh đất Quảng Nam. Hoa hậu Mỹ, Crystle Stewart xúc động: “Thật là một chuyến đi thú vị, chúng tôi sẽ không thể quên được Hội An. Tôi sẽ mang những gì tốt đẹp nhất của đất nước các bạn về Mỹ”.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bài và ảnh: Ngọc Hòa - Công Điền
















