(TT&VH Online) - Thể thao
* Nửa bước chân nữa đến thiên đường. Với việc sớm giành quyền vào chơi bán kết, U23 VN xem như đã đạt được một nửa mục tiêu ở SEA Games lần này. Nửa còn lại là suất chơi chung kết, và với HLV Falko Goetz, nếu U23 VN làm được như thế thì cũng đã là đạt chỉ tiêu đề ra rồi. Xem trang 2
* Phận thấp hay trình độ thấp hơn? Sự tiếc nuối lại bao trùm ĐT cầu mây khi các cô gái của chúng để thua đối thủ duyên nợ Thái Lan trong trận CK nội dung ĐT với tỷ số 0-3 (13/15, 10/15, 13/15). “Chúng em phận thấp, thua Thái Lan như là cái dớp rồi anh ạ”. Nguyễn Thị Dung thở dài… Xem trang 5
* Chẳng lẽ EURO vắng bóng Ronaldo? Bồ Đào Nha đang chịu sức ép ghê gớm còn bản thân Cristiano Ronaldo đang đối mặt với nguy cơ không thể tham dự giải đấu số 1 châu lục. Họ phải tự cứu mình mà thôi. Xem trang 10-11.
* Bây giờ là Osvaldo. Mario Balotelli đã chứng minh rằng anh có thể trở thành một nhân tố quan trọng với hàng công Italia. Bây giờ, khi Italia bước vào trận đấu với ĐKVĐ Nam Mỹ Uruguay, đến lượt Pablo Osvaldo chứng tỏ giá trị của mình và cho thấy niềm tin mà Prandelli đặt lên vai anh là đúng. Xem trang 8
Văn hóa
* Angelina sẽ đưa Pax Thiên về thăm “chốn xưa”? Dự kiến trong ngày 15/11 hoặc ngày 16/11 Angelina và Pax Thiên sẽ đến thăm Trung tâm Tam Bình, bởi vì không thể nào Pax Thiên trở về quê hương mà không ghé thăm các bảo mẫu đã chăm sóc mình từ những ngày còn đỏ hỏn…Xem trang 18.
* Dành Nhà hát Lớn cho nghệ thuật hàn lâm. Đó là điều cần phải hướng tới nhân dịp kỷ niệm 100 năm Nhà hát Lớn, Hà Nội vào ngày 9/12 tới đây. Trải qua bao thăng trầm, Nhà hát Lớn vẫn luôn là “thánh đường của nghệ thuật” Việt Nam. Xem trang 17.
* Lê Văn Nghĩa: “Cho không” cái tên Điệp viên không không thấy. Trong số các nhân vật của nhà văn trào phúng Lê Văn Nghĩa, Điệp viên không không thấy “bị”… “cầm nhầm” để đặt tên cho một bộ phim đang chiếu rạp do danh hài Mr. Bean đóng vai chính. Nhưng Lê Văn Nghĩa thì một mực: “thây kệ nó!”. Xem trang 19.
* Nửa bước chân nữa đến thiên đường. Với việc sớm giành quyền vào chơi bán kết, U23 VN xem như đã đạt được một nửa mục tiêu ở SEA Games lần này. Nửa còn lại là suất chơi chung kết, và với HLV Falko Goetz, nếu U23 VN làm được như thế thì cũng đã là đạt chỉ tiêu đề ra rồi. Xem trang 2* Phận thấp hay trình độ thấp hơn? Sự tiếc nuối lại bao trùm ĐT cầu mây khi các cô gái của chúng để thua đối thủ duyên nợ Thái Lan trong trận CK nội dung ĐT với tỷ số 0-3 (13/15, 10/15, 13/15). “Chúng em phận thấp, thua Thái Lan như là cái dớp rồi anh ạ”. Nguyễn Thị Dung thở dài… Xem trang 5
* Chẳng lẽ EURO vắng bóng Ronaldo? Bồ Đào Nha đang chịu sức ép ghê gớm còn bản thân Cristiano Ronaldo đang đối mặt với nguy cơ không thể tham dự giải đấu số 1 châu lục. Họ phải tự cứu mình mà thôi. Xem trang 10-11.
* Bây giờ là Osvaldo. Mario Balotelli đã chứng minh rằng anh có thể trở thành một nhân tố quan trọng với hàng công Italia. Bây giờ, khi Italia bước vào trận đấu với ĐKVĐ Nam Mỹ Uruguay, đến lượt Pablo Osvaldo chứng tỏ giá trị của mình và cho thấy niềm tin mà Prandelli đặt lên vai anh là đúng. Xem trang 8
Văn hóa
* Angelina sẽ đưa Pax Thiên về thăm “chốn xưa”? Dự kiến trong ngày 15/11 hoặc ngày 16/11 Angelina và Pax Thiên sẽ đến thăm Trung tâm Tam Bình, bởi vì không thể nào Pax Thiên trở về quê hương mà không ghé thăm các bảo mẫu đã chăm sóc mình từ những ngày còn đỏ hỏn…Xem trang 18.
* Dành Nhà hát Lớn cho nghệ thuật hàn lâm. Đó là điều cần phải hướng tới nhân dịp kỷ niệm 100 năm Nhà hát Lớn, Hà Nội vào ngày 9/12 tới đây. Trải qua bao thăng trầm, Nhà hát Lớn vẫn luôn là “thánh đường của nghệ thuật” Việt Nam. Xem trang 17.
* Lê Văn Nghĩa: “Cho không” cái tên Điệp viên không không thấy. Trong số các nhân vật của nhà văn trào phúng Lê Văn Nghĩa, Điệp viên không không thấy “bị”… “cầm nhầm” để đặt tên cho một bộ phim đang chiếu rạp do danh hài Mr. Bean đóng vai chính. Nhưng Lê Văn Nghĩa thì một mực: “thây kệ nó!”. Xem trang 19.