THỂ THAO
* Giao hữu, Nhật
Bản-Việt Nam 1-0: Ngẩng đầu rời đất Nhật. Các học trò của HLV Falko Goetz
đã chơi bóng đầy nỗ lực, sẵn sàng tổ chức tấn công khi có cơ hội và đã có được
một số tình huống gây sóng gió thực sự, chứ không phải chỉ biết co mình chịu
trận để các chân sút chủ nhà mặc sức bắn phá.
(Xem trang 2)
* Anh Ngọc & Calcio: Giữa hai chân Abbiati… Đó là một thất bại, cụ thể hơn, là quả bóng khẳng định sự sụp đổ của một đế chế trước Juve trong giai đoạn đầu của một mùa giải không thể nào tệ hơn thế nữa. Đấy là khi thủ môn xuất sắc nhất Serie A mùa trước mắc sai lầm sơ đẳng khi cản phá một cú sút không mấy hiểm hóc của Marchisio. Pha bóng ấy là biểu tượng cho một sự thất bại tập thể của các nhà ĐKVĐ, 5 vòng đấu qua như một hạm đội bị đánh đắm.
(Xem trang 6-7).
* Kaka: "Tôi sẽ tạo nên khác biệt mùa này". Kaka đã bắt đầu mùa giải thứ ba với Real Madrid trong bầu không khí đầy lạc quan. Trong buổi trả lời phỏng vấn độc quyền cho kênh Real Madrid TV, tiền vệ người Brazil đã nói về việc anh tìm lại phong độ như thế nào, cũng như bày tỏ những hi vọng cho mùa giải hiện tại.
(Xem trang 9)
VĂN HÓA
* Để Lý Nhã Kỳ có cơ hội chứng tỏ mình…“Báo nào cần có bằng của Lý Nhã Kỳ có thể lên gặp anh Trần Nhất Hoàng - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại để xem” – Ông Nguyễn Văn Tình, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế khẳng định.
(Xem trang 18).
* Các trường “xé rào”, thí sinh… lãnh đủ. Mặc dù Bộ GD&ĐT đã ra văn bản cấm các trường gửi giấy báo cho những thí sinh không dự thi vào trường mình, nhưng hàng loạt trường vẫn bất chấp quy chế gửi thông báo làm phiền thí sinh.
(Xem trang 17).
* Ấn Độ bác tin Taj Mahal sắp sụp đổ. Đầu tháng này có tin về khả năng Taj Mahal, công trình lịch sử nổi tiếng nhất Ấn Độ, sẽ sụp đổ trong vòng chưa đầy 5 năm tới đây và sẽ gây nên một thảm hoạ lớn về môi trường cũng như văn hoá.
(Xem trang 16).
Mời các bạn đón đọc!