Báo giấy

Đọc TT&VH ngày 16/9: Không còn có ngày mai

16/09/2011 06:01 GMT+7 Google News
(TT&VH Online) - Thể thao

* Thư ngỏ của trưởng BTC mùa giải 2011 Dương Nghiệp Khôi: Hãy để các CLB tự chọn trưởng BTC giải.
Hôm qua, ông Dương Nghiệp Khôi, Phó Tổng thư ký VFF kiêm trưởng BTC mùa giải 2011, đã chủ động liên hệ với TT&VH để bộc bạch suy nghĩ của mình sau những sự kiện vừa qua của bóng đá Việt Nam. Sau đây TT&VH xin trích đăng lá thư ngỏ của ông Dương Nghiệp Khôi (tít bài do Tòa soạn đặt).


* Bầu Kiên đã cướp diễn đàn như thế nào? “Hôm tổng kết giải, thú thực là tôi không được mời. Tôi đến bàn đăng ký và không thấy tên tôi, nên tôi đã đề nghị điền tên vào. Các anh chỉ mời HLV trưởng thôi, chứ không mời chủ tịch CLB. Lúc phát biểu là tôi cướp diễn đàn đấy chứ, bởi đáng ra người đại diện HN.ACB phải là người được mời”, tiết lộ của chủ tịch HN.ACB, Nguyễn Đức Kiên, khiến không ít người ngỡ ngàng. Xem trang 3

* Inter thua một CLB vô danh ngay trên sân nhà: Không còn có ngày mai. Thế là mọi thứ đã gần như kết thúc, ngay trước khi chặng đường đi tới vinh quang (hoặc thất bại) của Inter bắt đầu. Đến một đội bóng đã mất hết những ngôi sao sáng và do một HLV vô danh mới cầm quân được 13 ngày của Palermo cũng có thể đánh gục trong ngày ra mắt mùa giải mới. Đến một đối thủ yếu đến từ Thổ Nhĩ Kì cũng có thể làm nhục những nhà cựu vô địch Champions League ngay tại San Siro trong trận đấu vòng bảng. Xem trang 6-7

* Cristiano Ronaldo chỉ trích các CĐV: "Họ ghen tị với vẻ đẹp của tôi!" Nếu có ai đó thừa thời gian tổ chức giải "phát ngôn ấn tượng nhất trong năm" cho giới cầu thủ, Cristiano Ronaldo có lẽ sẽ không có đối thủ, dù mùa giải 11-12 thực ra chỉ vừa mới bắt đầu. Xem trang 8

* Ryan Giggs: 38 năm vẫn chưa già. Thêm một mùa giải, thêm một trận đấu, thêm những kỷ lục được thiết lập. Đã không biết bao nhiều lần người ta phải thốt lên rằng Giggs như người không tuổi và tài năng của anh không bị bào mòn bởi thời gian. Ở sân Ánh sáng, dù đã cần kề cận tuổi 38, Giggs vẫn là người hùng của một đội bóng đang trẻ hóa với tốc độ chóng mặt. Xem trang 10-11

* Chuyện… TÔI YÊU BÓNG ĐÁ… Rất nhiều người nghe lời trình bày của ông Võ Quốc Thắng và xúc động khi nghe ông kể đã năn nỉ bầu Long, bầu Tuấn đừng bỏ bóng đá vì hiểu 2 ông bầu này rất tâm huyết. Điều đấy đi ngược với phát biểu của ông Tổng thư ký VFF với cách nhận xét về việc một doanh nghiệp bỏ ngang bóng đá: “Đó là chuyện bình thường trong bóng đá chuyên nghiệp!” (!?). Xem trang 4

Văn hóa - Xã hội

* Phim Việt - đến hẹn lại dự Oscar. 3 bộ phim: Cánh đồng bất tận, Khát vọng Thăng Long và Long Thành cầm giả ca đang được Hội đồng duyệt phim quốc gia tham dự Oscar lựa chọn để chính thức đề cử một đại diện tranh giải ở hạng mục “Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất” tại Oscar 2012. Xem trang 18.

* Tôi ra đây có phải xưng danh không nhỉ? Luật pháp Việt Nam đã quy định cấm sử dụng tài sản công vào những việc riêng tư như không dùng xe công để đi chơi, thăm viếng, lễ lạt; không dùng nhà công để kinh doanh … Có lẽ giờ phải thêm, “không được mượn danh “công”. Xem trang 17

* K-Pop “đả bại” J-Pop trên sân nhà. Trong khi các ngôi sao K-Pop luôn “phô” vẻ đẹp gợi cảm của mình thì các “đối tác” J-Pop vẫn “trung thành” với phong cách nữ sinh của mình. Xem trang 16

* Đào vàng kiểu Úc. Việc giá vàng tăng cao ngất ngưởng trong thời gian qua đã khiến không ít người Australia quay trở lại làm công việc tìm kiếm, đào đãi vàng, cái nghề tưởng như đã chết cùng với sự xẹp hơi của cơn sốt đào vàng cuối cùng ở nước này. Xem trang 15

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm