Báo giấy

Đọc TT&VH ngày 27/8: Chào Mata, chờ Modric

27/08/2011 06:05 GMT+7 Google News

(TT&VH) -  Chào Mata, chờ Modric...


Phần Thể thao có nội dung chính:

Premier League vòng 3, Chelsea - Norwich: Phải thắng và thắng to

Chelsea tiêu tiền đâu có kém gì Man City và M.U, nếu như không muốn nói là nhiều hơn. Ấy thế mà những gì mà họ đã thể hiện kể từ đầu mùa giải vẫn chưa thực sự thuyết phục người hâm mộ. Tiếp tân binh Norwich tại sân nhà Stamford Bridge, mệnh lệnh đặt ra với thầy trò Villas-Boas là phải giành được một chiến thắng "đã con mắt".

Xem trang 10-11

Khai cuộc Liga 11-12: Đây là chuyện... Kinh điển!

Trong khi Barca đã mạnh lại còn giàu hơn với bản hợp đồng tài trợ trên áo đấu quá hậu hĩnh cùng Qatar Foundation, Real Madrid cũng đều đặn bỏ túi gần 30 triệu euro mỗi năm với Bwin, thì Atletico Madrid, Valencia, Sevilla, Villarreal, những đội bóng vẫn được gọi bằng cái tên mỹ miều "kẻ thách thức", lại rơi vào cảnh "đã nghèo còn gặp eo" khi các đối tác quảng cáo lần lượt rút lui để họ phải lần đầu tiên ra sân trong cảnh "ngực trần". (

Xem trang 6-7

Chung kết Cúp QG-Nhựa Hoa Sen 2011: Hẩm hiu phận Cúp

Nếu bảo vệ thành công danh hiệu ĐKVĐ Cúp QG trên sân Thống Nhất chiều nay, SLNA sẽ giành cú đúp lịch sử cho riêng mình. Nhưng TGĐ Nguyễn Hồng Thanh cũng không tự nhận SLNA đứng cửa trên, bởi cầu thủ xứ Nghệ vẫn chưa đáp xuống mặt đất.

Xem trang 2

Phần Văn hóa - xã hội có nội dung:

“Chế tác” 36 viên kim cương khổng lồ cho HN

Cách làm “hóa thạch” của họa sĩ Vương Văn Thạo không giống ai. Sau khi đi khảo sát, chụp ảnh, anh đắp mô hình ngôi nhà, cổng làng…bằng đất, làm khuôn slicon rồi sau đó là đổ trùm composite “trong suốt” lên để bao bọc lấy, tạo cảm giác như một khối hóa thạch, hay nói cho đúng hơn là “nhốt” những ngôi nhà cổ, cổng làng cổ trong khối màu hổ phách với hai màu chủ đạo vàng, đỏ tuyệt đẹp. Các tác phẩm “hóa thạch” này đã được đề cử vào hạng mục Giải Tác phẩm của Giải “Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội" năm 2011. Lễ trao giải sẽ diễn ra vào ngày 31/8 tới tại Hà Nội.

Xem trang 16

Ca sĩ Phương Thanh: Có được hạnh phúc khó lắm chứ!

“Tôi đã bốn mươi tuổi rồi, không phải còn trẻ hay độc thân để lôi chuyện tình cảm riêng ra, hoặc để các báo khai thác đời tư, nay gây ồn ào về chuyện này, mai là chuyện khác… Đến bây giờ, tôi vừa tìm được chút xíu nhỏ nhoi hạnh phúc, có được hạnh phúc khó lắm chứ và cần phải giữ nó cho riêng mình”.

Xem trang 19

“Sao Mai” Bích Hồng bị “tố” oan

Bích Hồng là thí sinh có điểm số cao thứ 2 trong bảng tổng hợp điểm của ban giám khảo. Nếu không có giải “Thí sinh được khán giả bình chọn nhiều nhất”, Bích Hồng vẫn nghiễm nhiên vào chung kết xếp hạng

Xem trang 18

Mời các bạn đón đọc !

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm