(TT&VH Online) - Thể thao
* Đã có Juan Mata, giờ là Luka Modric. Khát vọng, tham vọng, tình yêu và tiền bạc mà ông chủ người Nga Roma Abramovich dành cho Chelsea vẫn còn rất nhiều. Sau những Torres, Luiz, Lukaku giờ đến lượt Mata và sắp tới là Modric. Xem trang 10-11
* Bayern & "Hội chứng Olic": Tránh một trận thua có thể đánh bật đội bóng ra khỏi vòng bảng lần đầu tiên kể từ mùa 2007-2008 là điều nằm trong tầm tay của Bayern, nhưng chuyến làm khách trước Zurich là một bài kiểm tra khác, mà chấn thương mới nhất của Ivica Olic đã đặt ra cho họ. Xem trang 12
* Hai mặt của khát khao! Chức vô địch Cincinnati Master vẫn đang lẩn tránh Djokovic. 3 lần vào tới chung kết là cả 3 lần gục ngã. Lần tiên là thất bại trước Murray, lần thứ 2 anh gác vợt trước Federer và lần thứ 3 này, Djokovic bại trận trước ... chính bản thân anh. Xem trang 14.
* Đoạt cúp và giữ cúp: Đoạt được Cúp vàng V-League là cực khó, nhưng giữ được chiếc Cúp đó ở lại vài năm và đội bóng tiếp tục giữ được tâm thế của nhà vô địch, càng khó hơn. Đấy là lý do mà người Nghệ phải suy nghĩ… Xem trang 3
Văn hóa - Xã hội
* "Nhiệt kế" của Tình yêu Hà Nội. Sau ba năm tổ chức, Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội đã thực sự biến ngày sinh nhật của danh họa này thành ngày hội của những “Tình yêu Hà Nội”. Kết quả giải thưởng năm nay sẽ chính thức công bố vào ngày 31/8 tới (Xem trang 19).
* Nhạc sĩ Phạm Tuyên và Giải thưởng HCM: Không “xin” thì quyết… không “cho”? Cách xử lý vụ việc này bị cho là “đúng lý nhưng thiếu tình”, nhất là khi xét đến những đóng góp to lớn của vị nhạc sĩ 82 tuổi này đối với nền âm nhạc Cách mạng Việt Nam (Xem trang 18).
* Kinh doanh giáo dục kiểu khuyến mãi. Sau “chiêu” kêu gọi Bộ GD&ĐT bỏ và hạ điểm sàn không thành, chưa đến thời hạn theo quy định được phép nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển NV2, nhiều trường ĐH dân lập tung đủ chiêu khuyến mãi, nào là tặng tiền, tặng laptop… cho thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển vào trường. Càng điểm cao, càng nộp hồ sơ sớm, khuyến mãi càng “khủng” (Xem trang 17).
* Ông Gaddafi đã biến đi đâu? "Tôi đang ở Tripoli" - Gaddafi nói với kênh truyền hình Libya TV thông qua điện thoại - "Hãy ra đường, tôi sẽ sát cánh cùng các bạn cho tới phút chót". Nhưng chẳng ai biết ông đang ở đâu (Xem trang 16).
![]() |
* Bayern & "Hội chứng Olic": Tránh một trận thua có thể đánh bật đội bóng ra khỏi vòng bảng lần đầu tiên kể từ mùa 2007-2008 là điều nằm trong tầm tay của Bayern, nhưng chuyến làm khách trước Zurich là một bài kiểm tra khác, mà chấn thương mới nhất của Ivica Olic đã đặt ra cho họ. Xem trang 12
* Hai mặt của khát khao! Chức vô địch Cincinnati Master vẫn đang lẩn tránh Djokovic. 3 lần vào tới chung kết là cả 3 lần gục ngã. Lần tiên là thất bại trước Murray, lần thứ 2 anh gác vợt trước Federer và lần thứ 3 này, Djokovic bại trận trước ... chính bản thân anh. Xem trang 14.
* Đoạt cúp và giữ cúp: Đoạt được Cúp vàng V-League là cực khó, nhưng giữ được chiếc Cúp đó ở lại vài năm và đội bóng tiếp tục giữ được tâm thế của nhà vô địch, càng khó hơn. Đấy là lý do mà người Nghệ phải suy nghĩ… Xem trang 3
Văn hóa - Xã hội
* "Nhiệt kế" của Tình yêu Hà Nội. Sau ba năm tổ chức, Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội đã thực sự biến ngày sinh nhật của danh họa này thành ngày hội của những “Tình yêu Hà Nội”. Kết quả giải thưởng năm nay sẽ chính thức công bố vào ngày 31/8 tới (Xem trang 19).
* Nhạc sĩ Phạm Tuyên và Giải thưởng HCM: Không “xin” thì quyết… không “cho”? Cách xử lý vụ việc này bị cho là “đúng lý nhưng thiếu tình”, nhất là khi xét đến những đóng góp to lớn của vị nhạc sĩ 82 tuổi này đối với nền âm nhạc Cách mạng Việt Nam (Xem trang 18).
* Kinh doanh giáo dục kiểu khuyến mãi. Sau “chiêu” kêu gọi Bộ GD&ĐT bỏ và hạ điểm sàn không thành, chưa đến thời hạn theo quy định được phép nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển NV2, nhiều trường ĐH dân lập tung đủ chiêu khuyến mãi, nào là tặng tiền, tặng laptop… cho thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển vào trường. Càng điểm cao, càng nộp hồ sơ sớm, khuyến mãi càng “khủng” (Xem trang 17).
* Ông Gaddafi đã biến đi đâu? "Tôi đang ở Tripoli" - Gaddafi nói với kênh truyền hình Libya TV thông qua điện thoại - "Hãy ra đường, tôi sẽ sát cánh cùng các bạn cho tới phút chót". Nhưng chẳng ai biết ông đang ở đâu (Xem trang 16).
