(TT&VH Online) - THỂ THAO
* Lượt về Siêu Cúp Tây Ban Nha: Giữa tranh đấu và thanh thản. Real đã làm được một điều phi thường trước Barca: áp đảo đối thủ một cách toàn diện, từ thời lượng kiểm soát bóng đến số cơ hội ăn bàn. Phi thường vì có thời gian giữ bóng nhiều hơn Barca dưới thời của Pep là chuyện không thể, và vì kết cục tích cực mà một đội bóng “dám” tấn công Barca thu được. Barca thì chỉ làm được điều bình thường so với mọi khi, vẫn ghi bàn nhưng phải chịu trận. Kịch bản nào cho cả hai ở Camp Nou? (Xem trang 10-11).
* Kun Aguero: Người hùng mới ở Etihad. Lâu lắm rồi, có lẽ từ sau khi Rooney lập hat-trick vào lưới Fenerbahce năm 2004, bóng đá Anh mới chứng kiến màn ra mắt ấn tượng như thế. Cú đúp, một đường chuyền thành bàn - bản hợp đồng "bom tấn" của Hè 2011 đã bùng nổ dữ dội trong trận đầu tiên khoác áo Man City. (Xem trang 8-9).
* Lượt đi vòng play-off Champions League: Tăng tốc thôi, Bayern! Ở Bundesliga, Bayern đã khởi đầu mùa giải vô cùng chậm chạp với một trận thua bạc nhược và một chiến thắng nhọc nhằn. Giờ thì “Hùm xám” sẽ phải rũ bỏ hình ảnh nhợt nhạt và nặng nề ấy, nếu không muốn mất đi miếng bánh béo bở ở vòng bảng Champions League. (Xem trang 12)
* Samson, từ V-League đến Liga: V-League lên hương thật rồi. Sự kiện cựu tiền đạo Than Quảng Ninh và TĐCS.ĐT, Samson Kayode, được Atletico Madrid ký hợp đồng, rồi mang cho mượn tại Sporting Braga, đương kim á quân Europa League, đã khiến chúng ta có quyền tự hào, khi một cầu thủ từng ăn cơm Việt, chơi V-League đã được những CLB lớn để mắt tới và ký hợp đồng đàng hoàng. (Xem trang 2-3)
VĂN HÓA - XÃ HỘI
* Ước mơ của cô bé bán dạo đêm. Trong buổi trao học bổng “Nữ sinh hiếu học, vượt khó” tại nhà hát thành phố HCM ngày 13/8 vừa qua, nhiều người xúc động trước hoàn cảnh vất vả của một cô bé dáng vẻ lam lũ, nhưng toát lên vẻ thông minh, hiếu học. Đó là cô bé Nguyễn Thị Kim Ngọc, học sinh giỏi của trường THCS Đoàn Thị Điểm (Xem trang 17).
* Khó xử việc Thu Mây thi Miss Supranational. Hoa hậu người Việt tại châu Âu 2010 Daniela Nguyễn Thu Mây không có quốc tịch Việt Nam nên nếu có đơn vị xin phép cử cô ấy đi thi hoa hậu thì Cục cũng không có thẩm quyền cấp phép. Nhưng vấn đề là cô ấy dự thi với tư cách là đại diện của Việt Nam thì thật khó xử (Xem trang 18).
* Doanh nhân TQ muốn sắm tàu sân bay Anh. Việc quân đội Anh đang phải bán tống bán tháo nhiều trang thiết bị quân sự với giá rẻ như cho đã thu hút một lượng lớn những người mua đặc biệt: các doanh nhân Trung Quốc. Và cặp mắt của họ hiện đều đổ dồn vào các tàu sân bay HMS Invincible và HMS Ark Royal. Liệu họ có thể mua được? (Xem trang 16).
* Cứu "ngôi nhà" của Peter Pan. Câu chuyện về cậu bé Peter Pan của nhà văn Scotland James Matthew Barrie (1860-1937) đã lôi cuốn hàng triệu thiếu nhi khắp thế giới. Nhưng ngôi nhà Moat Brae, nơi đã truyền cảm hứng cho Barrie viết câu chuyện Peter Pan, đang bị hư hỏng nặng. Một tổ chức bản địa đang lập chiến dịch gây quỹ toàn cầu để biến nơi này thành trung tâm văn học thiếu nhi quốc tế (Xem trang 15).
![]() |
* Kun Aguero: Người hùng mới ở Etihad. Lâu lắm rồi, có lẽ từ sau khi Rooney lập hat-trick vào lưới Fenerbahce năm 2004, bóng đá Anh mới chứng kiến màn ra mắt ấn tượng như thế. Cú đúp, một đường chuyền thành bàn - bản hợp đồng "bom tấn" của Hè 2011 đã bùng nổ dữ dội trong trận đầu tiên khoác áo Man City. (Xem trang 8-9).
* Lượt đi vòng play-off Champions League: Tăng tốc thôi, Bayern! Ở Bundesliga, Bayern đã khởi đầu mùa giải vô cùng chậm chạp với một trận thua bạc nhược và một chiến thắng nhọc nhằn. Giờ thì “Hùm xám” sẽ phải rũ bỏ hình ảnh nhợt nhạt và nặng nề ấy, nếu không muốn mất đi miếng bánh béo bở ở vòng bảng Champions League. (Xem trang 12)
* Samson, từ V-League đến Liga: V-League lên hương thật rồi. Sự kiện cựu tiền đạo Than Quảng Ninh và TĐCS.ĐT, Samson Kayode, được Atletico Madrid ký hợp đồng, rồi mang cho mượn tại Sporting Braga, đương kim á quân Europa League, đã khiến chúng ta có quyền tự hào, khi một cầu thủ từng ăn cơm Việt, chơi V-League đã được những CLB lớn để mắt tới và ký hợp đồng đàng hoàng. (Xem trang 2-3)
VĂN HÓA - XÃ HỘI
* Ước mơ của cô bé bán dạo đêm. Trong buổi trao học bổng “Nữ sinh hiếu học, vượt khó” tại nhà hát thành phố HCM ngày 13/8 vừa qua, nhiều người xúc động trước hoàn cảnh vất vả của một cô bé dáng vẻ lam lũ, nhưng toát lên vẻ thông minh, hiếu học. Đó là cô bé Nguyễn Thị Kim Ngọc, học sinh giỏi của trường THCS Đoàn Thị Điểm (Xem trang 17).
* Khó xử việc Thu Mây thi Miss Supranational. Hoa hậu người Việt tại châu Âu 2010 Daniela Nguyễn Thu Mây không có quốc tịch Việt Nam nên nếu có đơn vị xin phép cử cô ấy đi thi hoa hậu thì Cục cũng không có thẩm quyền cấp phép. Nhưng vấn đề là cô ấy dự thi với tư cách là đại diện của Việt Nam thì thật khó xử (Xem trang 18).
* Doanh nhân TQ muốn sắm tàu sân bay Anh. Việc quân đội Anh đang phải bán tống bán tháo nhiều trang thiết bị quân sự với giá rẻ như cho đã thu hút một lượng lớn những người mua đặc biệt: các doanh nhân Trung Quốc. Và cặp mắt của họ hiện đều đổ dồn vào các tàu sân bay HMS Invincible và HMS Ark Royal. Liệu họ có thể mua được? (Xem trang 16).
* Cứu "ngôi nhà" của Peter Pan. Câu chuyện về cậu bé Peter Pan của nhà văn Scotland James Matthew Barrie (1860-1937) đã lôi cuốn hàng triệu thiếu nhi khắp thế giới. Nhưng ngôi nhà Moat Brae, nơi đã truyền cảm hứng cho Barrie viết câu chuyện Peter Pan, đang bị hư hỏng nặng. Một tổ chức bản địa đang lập chiến dịch gây quỹ toàn cầu để biến nơi này thành trung tâm văn học thiếu nhi quốc tế (Xem trang 15).
