(TT&VH Online) - Thể thao
Premier League/19h30 ngày 14/8, sân Britannia: Stoke – Chelsea: Tuyên bố của Villas-Boas.Thử thách chính thức đầu tiên của HLV Andre Villas-Boas ở Chelsea sẽ là Stoke, không quá khó chơi, nhưng cũng chẳng dễ nhằn. Xem trang 7.
22h00 ngày 14/08, sân The Hawthorns: West Brom - M.U: Màn khởi động của Nhà vua. Đúng hơn, họ đã khởi động rất ấn tượng bằng chiến thắng 3-2 trước Man City trong trận derby tranh Community Shield tuần trước tại Wembley. Nhưng ở sân The Hawthorns hôm nay, Quỷ đỏ mới chính thức bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương. Xem trang 8.
Hiểm họa với Real Madrid: Với Messi, Bernabeu cũng là "sân nhà". Anh đã sút tung lưới Casillas rất nhiều. Ở Bernabeu, Messi còn ưa thích lập công hơn cả Camp Nou. Điều quan trọng là Leo luôn hăm hở trước những trận đại chiến thế này. Hiện tại, Messi đang tập như điên, dù thật sự thì giành được siêu Cúp hay không chẳng phải chuyện sống còn, như chính Xavi từng thừa nhận. Nhưng có như thế mới chính là Messi.
Nhận vụ Cesc về Barca: Không có gì là thừa. Vụ Cesc Fabregas vẫn chưa chính thức xong. Theo như lời HLV Guardiola, vẫn còn một số vấn đề mang tính thủ tục cần phải được giải quyết trước khi Barca có thể tuyên bố tuyển thủ Tây Ban Nha đã (lại) là người của sân Camp Nou. Nhiều khả năng, Cesc cũng không không thể có mặt ở sân Bernabeu để dự khán trận Siêu Cúp lượt đi như dự kiến, mà lý do, theo báo chí Tây Ban Nha, là vì Pep không muốn các cầu thủ mất tập trung vì những chuyện bên ngoài sân cỏ. Nhưng dù thế nào, thì Cesc về Barca cũng chỉ còn là chuyện ngày một ngày hai.
Văn hóa-Xã hội
Sơn Nam "Ở trọ trần gian". Ngày 13/8 này, nhà văn Sơn Nam rời xa “cõi tạm” tròn 3 năm. Sinh thời, Sơn Nam được rất nhiều người yêu quý, nhiều đại gia còn muốn mời ông về làm “môn khách” trong nhà. Nhưng Sơn Nam vẫn thích ở trọ nơi có nhiều mảnh đời cơ cực. Xem trang 19.
Người đi, “Ma làng” còn ở lại… Hồng Sơn nói, dù anh có sống bao nhiêu cuộc đời cũng không thể “ôm” hết cuộc sống của các nhân vật. Quan sát cộng với kinh nghiệm sống giúp anh hóa thân vào vai diễn…Xem trang 18.
100 năm ngày sinh “Vua hề” của Mỹ Latin. Sinh thời, Vua hề Charlie Chaplin từng đánh giá Moreno là diễn viên hài vĩ đại nhất thế giới. “Trên thế giới này chỉ có tôi và anh”, Vua hề Chaplin nói với Moreno như vậy trong một lần gặp gỡ năm 1972. Xem trang 16.
Mời các bạn đón đọc.
![]() |
22h00 ngày 14/08, sân The Hawthorns: West Brom - M.U: Màn khởi động của Nhà vua. Đúng hơn, họ đã khởi động rất ấn tượng bằng chiến thắng 3-2 trước Man City trong trận derby tranh Community Shield tuần trước tại Wembley. Nhưng ở sân The Hawthorns hôm nay, Quỷ đỏ mới chính thức bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương. Xem trang 8.
Chuyên đề đặc biệt: trận tranh Siêu Cúp Tây Ban Nha, trang 10-11
03h00 ngày 15/08, sân Bernabeu: Real Madrid – Barca: "Kinh điển" màu Trắng. Một trận "Kinh điển" luôn là một trận "Kinh điển", dù là ở Siêu Cúp. Mùa giải trước đã hạ màn trong cảm giác tức ngực dữ dội của người xem sau một serie những trận "Kinh điển" căng thẳng đến nghẹt thở. Đêm nay, cảm giác tức ngực ấy chắc chắn sẽ trở lại, bởi qua những động thái mà cầu thủ hai bên đã thể hiện, Real Madrid và Barca đều không hề có ý định xem các trận tranh Siêu Cúp là nơi "làm nóng người" như truyền thống.Hiểm họa với Real Madrid: Với Messi, Bernabeu cũng là "sân nhà". Anh đã sút tung lưới Casillas rất nhiều. Ở Bernabeu, Messi còn ưa thích lập công hơn cả Camp Nou. Điều quan trọng là Leo luôn hăm hở trước những trận đại chiến thế này. Hiện tại, Messi đang tập như điên, dù thật sự thì giành được siêu Cúp hay không chẳng phải chuyện sống còn, như chính Xavi từng thừa nhận. Nhưng có như thế mới chính là Messi.
Nhận vụ Cesc về Barca: Không có gì là thừa. Vụ Cesc Fabregas vẫn chưa chính thức xong. Theo như lời HLV Guardiola, vẫn còn một số vấn đề mang tính thủ tục cần phải được giải quyết trước khi Barca có thể tuyên bố tuyển thủ Tây Ban Nha đã (lại) là người của sân Camp Nou. Nhiều khả năng, Cesc cũng không không thể có mặt ở sân Bernabeu để dự khán trận Siêu Cúp lượt đi như dự kiến, mà lý do, theo báo chí Tây Ban Nha, là vì Pep không muốn các cầu thủ mất tập trung vì những chuyện bên ngoài sân cỏ. Nhưng dù thế nào, thì Cesc về Barca cũng chỉ còn là chuyện ngày một ngày hai.
Văn hóa-Xã hội
Sơn Nam "Ở trọ trần gian". Ngày 13/8 này, nhà văn Sơn Nam rời xa “cõi tạm” tròn 3 năm. Sinh thời, Sơn Nam được rất nhiều người yêu quý, nhiều đại gia còn muốn mời ông về làm “môn khách” trong nhà. Nhưng Sơn Nam vẫn thích ở trọ nơi có nhiều mảnh đời cơ cực. Xem trang 19.
Người đi, “Ma làng” còn ở lại… Hồng Sơn nói, dù anh có sống bao nhiêu cuộc đời cũng không thể “ôm” hết cuộc sống của các nhân vật. Quan sát cộng với kinh nghiệm sống giúp anh hóa thân vào vai diễn…Xem trang 18.
100 năm ngày sinh “Vua hề” của Mỹ Latin. Sinh thời, Vua hề Charlie Chaplin từng đánh giá Moreno là diễn viên hài vĩ đại nhất thế giới. “Trên thế giới này chỉ có tôi và anh”, Vua hề Chaplin nói với Moreno như vậy trong một lần gặp gỡ năm 1972. Xem trang 16.
Mời các bạn đón đọc.
