(TT&VH Online) - THỂ THAO
Argentina sa thải Batista: 7 năm thay 5 tướng. Điều phải đến đã đến. Sau cuộc họp của Ban chấp hành LĐBĐ Argentina (AFA) diễn ra vào hôm thứ hai, ông Sergio Batista đã không còn là HLV trưởng của Albiceleste nữa. Đây là người thứ 5 “rơi đầu” trong 7 năm qua, sau khi ngồi vào chiếc ghế nóng. (Xem trang 20).
Aguero sắp thuộc về Man City: Sergio Aguero sắp hoàn tất hợp đồng trị giá 40 triệu bảng chuyển sang Manchester City, và đó đáng được coi là một chiến thắng với đội bóng Eastlands cũng như HLV của họ Roberto Mancini. (Xem trang 10-11).
"Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu": Ronaldo ganh đua cùng Xavi và Messi. Xavi và Messi của Barca và Ronaldo của Real Madrid là 3 người có tên trong danh sách rút gọn của cuộc bầu chọn "Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu" lần đầu tiên trong lịch sử. (Xem trang 9).
Pha “va chạm” đầu tiên của Falko Goetz: Từ ngày tới Việt Nam tới giờ, tân HLV người Đức luôn giữ một phong cách lịch lãm với những nụ cười thường trực trên môi, nhưng chiều qua là lần đầu tiên đã có lúc ông tỏ ra không hài lòng. (Xem trang 2).
VĂN HÓA -XÃ HỘI
* Cố nhà văn Phan Tứ & 7.000 trang nhật ký chiến trường bằng 5 thứ tiếng. Tiếp nối Nhật ký chiến tranh của Chu Cẩm phong, Nhật ký Đặng Thùy Trâm và Mãi mãi tuổi hai mươi của Nguyễn Văn Thạc, một bộ sách nhật ký và ghi chép văn học đồ sộ của cố nhà văn Phan Tứ vừa ra mắt bạn đọc (Xem trang 19).
* Người phi công hạ nhiều máy bay giặc nhất. Trong thành tích bắn rơi 9 máy bay địch có tới 6 chiếc được Trung tướng Nguyễn Văn Cốc bắn hạ ở vị trí số 2. Cách đánh của ông không hề được dạy trong nhà trường (Xem trang 17).
* Khai quật mộ tiến sỹ Nguyễn Kiều - Không phải mộ ướp xác. Việc hài cốt của ông bị phân hủy hết cho thấy khi mất, vị tiến sỹ này đã được an táng theo hình thức phổ thông – chứ không phải hình thức mộ hợp chất có khả năng bảo quản thi hài dạng ướp xác như trường hợp ngôi mộ cổ tìm thấy năm 2006 ở khu vực này (được cho là ngôi mộ “thật” của Nguyễn Kiều) (Xem trang 17).
* Tường trình của cô dọn phòng về vụ bê bối hiếp dâm của cựu giám đốc IMF. Cô Diallo tìm cách kháng cự bằng cách đẩy DSK ra xa. Cô không muốn khiến ông ta bị thương và dẫn tới việc mình bị mất việc. Tuy nhiên phản ứng kiềm chế của cô đã tạo điều kiện để DSK lần tới, tìm cách đưa của quý của ông ta vào miệng Diallo và chỉ buông tha cô khi đã thỏa mãn (Xem trang 16).