(TT&VH Online) - THỂ THAO
* Vòng bảng Copa America, Argentina - Colombia: La Albiceleste, hy vọng từ đâu? Với Argentina, một bức tranh tối màu đã được trưng ra ở La Plata, không phải vì một trận hòa mà vì tư tưởng chơi bóng cả đội thể hiện. Người ta có thể viện cớ khó khăn do thích ứng ở trận đầu tiên, nhưng không thể bào chữa nếu những gì tiêu cực ở trận tiếp Bolivia lại tiếp tục tái hiện. Vậy, đâu sẽ là những nét sáng sủa để chờ đợi ở đội bóng của Batista trước Colombia? (Xem trang 10-11)
* Tevez lại đòi ra đi, vì gia đình. Lần thứ hai trong vòng 8 tháng, Carlos Tevez công khai ý muốn rời Man City với lý do cũ rích: vì gia đình. Liệu Man City có đồng ý cho phép chân sút số 1 và là thủ quân của đội bóng ra đi? Tevez có giá bao nhiêu, 40 hay 50 triệu bảng? Nếu đi thì sẽ đi đâu? (Xem trang 13)
* Coentrao đã đến Real Madrid. Hậu vệ người Bồ Đào Nha đã chính thức gia nhập Real Madrid với giá chuyển nhượng lên đến 30 triệu euro. Với sự xuất hiện của Coentrao, cộng đồng nói tiếng Bồ ở Bernabeu trở nên cực kỳ đông đảo (Xem trang 8).
* Câu chuyện thể thao: Linh hồn phố núi. Mỗi đội bóng cần nhân vật mang ý nghĩa như biểu tượng. Đấy là linh hồn để tạo hấp lực cho CLB, tập hợp lực lượng và góp phần kéo thành tích cả đội đi lên. Đội bóng phố núi thì sao? (Xem trang 2).
* Nguyễn Thành Long Giang: Măng đã thành tre. Hơn nửa thập niên nhẵn mặt trong màu áo các ĐT trẻ, mãi đến tuổi 23, chàng trai xứ Gò Công (Tiền Giang) mới thỏa ước nguyện được khoác trên mình chiếc áo của ĐT Việt Nam trong một trận đấu chính thức. (Xem trang 4).
VĂN HÓA - XÃ HỘI
* “Huyền thoại Thành cổ Quảng Trị” trong cuốn sách khổng lồ. Cuốn sách sẽ được đăng ký để xác lập kỷ lục Việt Nam là “Cuốn sách độc bản tri ân và lưu danh liệt sĩ lớn nhất” (Xem trang 18)
* Ông, cha, con và thi thư. 50 bài thơ như 50 tranh liên hoàn trong tập thơ đầu tay Khoảng trời tặng em của Đặng Vũ Cảnh Linh. Anh là cháu đích tôn của GS Vũ Khiêu. Và điều thú vị là 27 ký họa trong tập thơ này chính là của cha anh, GS Đặng Cảnh Khanh (Xem trang 19)
* Kết thúc đợt 1 kỳ thi tuyển sinh ĐH: Xuất hiện nhiều sai sót chưa từng thấy. Có tới hàng trăm thí sinh đã chịu thiệt thòi vì sự bất cẩn của giám thị và cơ sở sao in đề thi. Với kỳ thi mang tính bước ngoặt trong cuộc đời mỗi người, thì sai sót dù là chỉ đối với một thí sinh cũng là điều khó có thể chấp nhận (Xem trang 17)