(TT&VH Online) - THẾ THAO
* Park Ji-Sung đã có mặt ở Việt Nam. Để ngắm nhìn Park Ji-Sung bằng xương bằng thịt, người hâm mộ Việt Nam sẽ phải bỏ ra rất nhiều tiền. “Khán đài C,D 800 nghìn một vé. Còn vé VIP hiếm lắm, nhưng cần thì có ngay, 4 triệu rưỡi một cặp”. Y nguyên lời phe vé chợ đen bên ngoài SVĐ Thống Nhất (Xem trang 2)
* Thủ môn Dương Hồng Sơn giải thích lý do từ chối lên tuyển. Sau vụ “mất hộ chiếu” gây tranh cãi hồi năm 2010 chỉ vài ngày trước khi ĐTQG lên đường đi Lebanon, Hồng Sơn đã rút ra được rất nhiều bài học. Nhưng, Sơn cho biết lý do buộc anh phải đưa ra quyết định xin phép không tập trung lần này, hợp lý và hợp tình hơn nhiều. TT&VH có cuộc trao đổi với cầu thủ xuất sắc nhất AFF Suzuki Cup 2008, Quả bóng vàng VN 2008, Dương Hồng Sơn (Xem trang 3)
* Tevez: "Suýt nữa tôi đã đi buôn ma túy". Tính cách Tevez được hình thành từ những ngày anh còn thơ ấu. Anh lớn lên ở Fuerte Apache, một vùng ngoại ô nghèo khó, bạo lực và đầy những băng tội phạm của thủ đô Buenos Aires. Anh đã có thể trở thành một trùm ma túy, chứ không phải một ngôi sao bóng đá (xem trang 10-11)
* Real sa lầy trong vụ Coentrao. Bất chấp việc Benfica dọa mang vụ việc lên nhờ FIFA can thiệp, Real Madrid vẫn quyết tâm theo đuổi Fabio Coentrao. Dường như đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đang ngày một sa lầy trong cuộc mua bán này, trái ngược với phong cách của họ trước đây (xem trang 9)
VĂN HÓA – XÃ HỘI
* Bài hát Việt 2011: Cần đổi mới táo bạo. Live show đầu tiên của Bài hát Việt 2011 hôm 12/6, tuy có nhiều đổi mới về phương diện tổ chức, nhưng vẫn chưa thật sự là một bước chuyển mình để tạo nên sự hấp dẫn. Về chất lượng, chưa có ca khúc nào thật sự nổi bật (Xem trang 18)
* Sĩ tử choáng váng vì nhà trọ. Bốn, năm sĩ tử nhồi nhét trong căn phòng khoảng 10m2, nhiều em phải nháo nhào đi tìm người ở ghép trong những căn phòng lúp xúp, lợp nóng như thiêu. Đi tắm, đi vệ sinh nhiều khi phải đợi 30 phút mới đến lượt (Xem trang 17)