Báo giấy

Đọc gì trên báo TT & VH số ra ngày 5/6/2011

05/06/2011 06:27 GMT+7 Google News

(TT&VH) – HLV Falko Goetz đặt chân đến Việt Nam: Niềm hi vọng mang tên Goezt.


Phần Thể thao có các nội dung chính sau:

HLV Falko Goetz đặt chân đến Việt Nam: "Tôi có đủ kiến thức về bóng đá Việt Nam"

Sáng sớm hôm qua, nhà cầm quân người Đức Falko Goetz đã có mặt tại sân bay Nội Bài trên chuyến bay mang số hiệu VN544 cất cánh từ Frankfurt. Ở cuộc phỏng vấn đầu tiên khi đặt chân đến Việt Nam, Goetz cho biết ông có đủ kiến thức cần thiết về BĐVN. Ông tin rằng 30 năm kinh nghiệm của ông sẽ giúp ích cho BĐVN.

Xem trang 2

Vòng loại EURO 2012: Tuyển Anh "suýt chết"

9 vạn CĐV ở Wembley đã sốc nặng khi chứng kiến đội nhà bị dẫn trước 2 bàn trong vòng 3 phút. Tuyển Anh của Capello đã nỗ lực đứng dậy, gỡ hòa 2-2. Nhưng chừng đó là không đủ khi mà mục tiêu của họ là 3 điểm trọn vẹn trước Thụy Sĩ.

Xem trang 20

Roland Garros 2011: Nữ hoàng mới Li Na

Quần vợt châu Á đã bước sang một trang mới sau buổi tối hôm qua. Với chiến thắng thuyết phục 6-4, 7-6 (0) trước Francesca Schiavone, Li Na đã trở thành tay vợt châu Á đầu tiên bước lên đỉnh vinh quang tại Grand Slam.

Xem trang 20

Phần Văn hóa-Xã hội có các nội dung chính sau:

Nhà hát Lớn Hà Nội (1911- 2011): Trăm năm một “biểu tượng”

Cần sử dụng Nhà hát Lớn Hà Nội đúng với chức năng của “biểu tượng văn hóa - lịch sử” này - đó là chia sẻ của ông Dương Trung Quốc khi hay tin Bộ VH,TT&DL vừa có quyết định kỷ niệm 100 năm ngày khánh thành công trình này.

Xem trang 18

Bước nhảy hoàn vũ: Cuộc đua sống còn giữa các chàng trai

Trong những ngày gần đây có dư luận cho rằng Ban giám khảo BNHV đã không công bằng và chấm điểm quá khắt khe với Thủy Tiên - người được “đánh giá cao ngay từ đầu cuộc thi và là ứng cử viên nặng ký nhất cho cuộc thi năm nay”. Thực tế thì sao?

Xem trang 18

Sự hào sảng và lòng tham trên biển

Dân làng tôi xưa kia và bây giờ, cả ban ngày lẫn đêm tối nhiều khi không cần khép cửa nhà, bởi hàng xóm với nhau từ bao đời nên họ rất tin nhau. Ở trên biển cũng vậy, mỗi chiếc thuyền đều có vùng đánh bắt quen thuộc truyền cho nhau qua nhiều thế hệ. Do vậy, không có chuyện thuyền này “lấn vùng” của thuyền khác để tạo nên cái gọi là “tranh chấp ngư trường”.

Xem trang 17

Mời các bạn tìm đọc !

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm