Báo giấy

Đọc TT&VH ngày 30/5 - Barcelona: Nhà vô địch ngoài hành tinh

30/05/2011 06:34 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) - Thể thao

Chuyên đề Barcelona lần thứ 4 vô địch Champions League

Messi, người xuất sắc nhất: Với Leo, cuộc chiến là cuộc chơi. Anh đang tự viết cho mình một bản trường ca về cuộc đời chơi bóng, Messi, một David Coperfield của bóng đá bây giờ và mai sau, luôn khiến người ta phải nói một cách hào hứng về mình. Tựa như một người làm ảo thuật trên sân cỏ ở khía cạnh mê hoặc và thôi miên tất cả, và giống hệt một nghệ sĩ luôn có thừa chất thép, Messi đang tỏa sáng cùng Barca với tất cả sự lãng mạn. Đêm hôm ấy, anh là người chói sáng nhất trên bầu trời Wembley…Xem trang 8.

Người hùng thầm lặng: Xavi, khối óc vĩ đại! Anh không được UEFA và người hâm mộ chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất, mà nó thuộc về Messi; anh cũng không phải người đầu tiên trong đội hình Barca nâng cao chiếc Cúp. Nhưng trong đêm mà Wembley trở thành Thiên đường của Barca, không một ai thực sự nổi bật hơn Xavi. Xem trang 9.

Barca trên đỉnh châu Âu: Triều đại Barca. Trước trận Chung kết, Xavi nói rằng anh muốn Barca chiến thắng ở Wembley để chính thức xác lập sự tồn tại của một triều đại bóng đá mang tên đội bóng của anh. Triều đại ấy sẽ sánh ngang với không nhiều những triều đại lẫy lừng khác trong lịch sử. Đó là Real Madrid của 5 chức vô địch C1 liên tiếp từ 1956 tới 1960. Là Ajax Amsterdam của 3 chức vô địch từ 1971 đến 1973. Bayern Munich của 3 chức vô địch khác từ những năm 1974 đến 1976. Liverpool với 4 chức vô địch trong giai đoạn từ 1977 đến 1984. Và AC Milan với 3 chức vô địch cuối những năm 80, đầu những năm 90 thế kỷ trước. Xem trang 10-11.

Barca lên ngôi Vua châu Âu: Đội bóng trong mơ. Bạn có thể dùng những từ ngữ đẹp đẽ nhất để nói về Barca bây giờ, nhưng thật khó để mô tả một cách hoàn chỉnh Barca ấy. Khi đề cập về lối chơi, về con người, về HLV, nói chung là về CLB vĩ đại ấy, luôn cảm thấy có gì đó không bao giờ là đủ vì trên mỗi chặng đường chinh phục, Barca lại mang tới cho người ta những điều không tưởng mà 90 phút trước M.U là một ví dụ. Xem trang 10-11.

Kẻ thất bại: M.U

M.U lại thua Barca ở chung kết: Lực bất tòng tâm. Dù đã thể hiện được bản sắc của mình và quyết tâm chiến thắng, M.U đã không thể kháng cự trước một đối thủ mạnh hơn hẳn. Xem trang 12

Văn hóa-Xã hội

Chiêu, trò không “cứu” được Vũ Thu Phương. Đúng như dự đoán của TT&VH, Vũ Thu Phương đã bị loại ở live show thứ 4 và cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ tiếp tục là cuộc đua “song mã” của Thu Minh và Thanh Thúy. Vì sao thất bại của Vũ Thu Phương có thể đoán trước? Câu trả lời xin xem trang 18.

Phan Cẩm Thượng và “căn Việt”. “Để nói đến những cá nhân sâu sắc một cách tự nhiên trong bất cứ lĩnh vực nào. Người ta hay dùng từ gọi là có “căn” (gốc rễ tu tập để làm việc đó, có khi từ “kiếp trước”), là “căn đồng”, “căn tu”…Tôi nghĩ tác giả Phan Cẩm Thượng, qua bộ sách Văn minh vật chất của người Việt, đã chứng minh ông là một người có “căn Việt” điển hình”. Sách sẽ ra mắt vào ngày mai, 31/5. Xem trang 19.

Lên Bắc Hà xem đua ngựa… thồ. Đó là cuộc đua có một không hai. 24 kỵ sĩ người chân đất, người đi giày ba ta, người đi dép, rạp mình trên lưng ngựa trần không thắng yên lao về phía trước trong tiếng hò reo cổ vũ vang dậy. Xem trang 17.

Mời các bạn đón đọc.

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm