Báo giấy

Đọc TT&VH ngày 17/5: Vui buồn Manchester-London

17/05/2011 06:24 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) - THỂ THAO

* Vui buồn Manchester-London: Mùa giải bóng đá Anh đã hạ màn với những cảm xúc trái ngược hai thành phố lớn London và Manchester. Người  Manchester hạnh phục với chiến thắng của Man xanh và Man đỏ. Người London ngậm ngùi với sự sa sút không phanh của Arsenal và lời giã biệt của West Ham (Xem trang 10-11)

* Những sắc màu Serie A: Milan chờ đợi Scudetto sau 7 năm mòn mỏi còn với Napoli, đó là một quãng thời gian đủ ngắn để viết nên câu chuyện cổ tích từ một đội bóng ở Serie C1 lên tầm dự Champions League. Chuyên mục Anh Ngọc và Calcio sẽ mang đến một góc nhìn sâu sắc hơn về tấn bi kịch của Sampdoria hay nỗi thất vọng mang tên AS Roma (xem trang 6,7, 8)

* Cơn bão Djokovic tiếp càn quét ATP: Không những toàn thắng trong năm 2011, Novak Djokovic khuất phục Nadal lần thứ 4 từ đầu mùa và khẳng định mình là ứng cử viên số một cho danh hiệu vô địch Roland Garros 2011 (Xem trang 14)

* "Lò xay HLV" ở Ninh Bình: 4 năm với 11 ông thầy đến và đi, Ninh Bình thực sự là một "lò xay HLV" tại Việt Nam. Và có lẽ trên thế giới này, chỉ V-League mới có tình trạng một đội bóng dù đang có HLV trưởng đàng hoàng, những lãnh đạo vẫn điềm nhiên mang về một vị tướng để sẵn sàng thay thế (trang 2-3)

VĂN HÓA - XÃ HỘI

* Ca sĩ Bằng Cường: “Biết đủ là đủ” thì sẽ hạnh phúc. Đó là điều ngộ ra của nam ca sĩ này sau một thời gian tham gia các buổi biểu diễn trong nhiều ngôi chùa. Và ngay tối nay, 17/5, anh cũng có một đêm diễn đặc biệt tại chùa Trung Nghĩa (TP.HCM) nhân dịp lễ Phật Đản (Xem trang 19).

* Đạo diễn Phi Tiến Sơn: Báo chí đã nhầm “nhân vật nhảm” với “phim nhảm”. Đó là nhận định của vị đạo diễn “Xin thề anh nói thật” sau những ồn ĩ về bộ phim này trong dư luận. “Nhận xét của một số bài báo chỉ nhìn thấy vỏ ngoài của hình tượng nhân vật, chứ không nhận ra nội dung phê phán cũng như thông điệp đằng sau nó” – anh khẳng định (Xem trang 18).

* Những chính trị gia “ngã ngựa” vì tình. Vì sao? "Quyền lực giống như một loại thuốc kích dục và ai đó nắm quyền thường mang suy nghĩ trong đầu rằng họ có quyền ở khắp nơi. Đây dường như là cơ sở để một nhân vật như lãnh đạo IMF nghĩ rằng ông ta có thể vô tư thể phạm tội mà không sao hết" – GS James Walston lý giải (Xem trang 16).


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm