(TT&VH Online) - Thể thao
* Quả bóng vàng Việt Nam 2010, Vinh quang thuộc về người chiến thắng. Sau thời gian dài chờ đợi, cuối cùng thì tiền vệ Nguyễn Minh Phương cũng nhận được danh hiệu Quả bóng vàng, đúng vào năm mà anh chia tay Đội tuyển quốc gia (Xem trang 2-3).
* Anh Ngọc & Calcio, Hãy gọi Juve là “nỗi buồn”. Không những đánh mất cơ hội dự Champions League, Juventus còn đứng trước nguy cơ không được dự Europa League khi Palermo gặp Inter trong trận chung kết Cúp Italia (Xem trang 6-7).
* Barcelona vô địch Liga, Chinh phục mọi giới hạn. Chức vô địch Liga thứ ba liên tiếp dưới sự dẫn dắt của Pep Guardiola, người sắp đuổi kịp kỷ lục chuỗi 4 mùa đăng quang của ông thầy Johann Cruyff (Xem trang 10-11).
* Kenny Dalglish gắn bó với Liverpool trong 3 năm tới. Huyền thoại của sân Anfield đã mang lại cuộc hồi sinh ngoạn mục cho “The Kop” và ông xứng đáng được Liverpool trao cho bản hợp đồng dài hạn, thay chỉ chỉ đóng vai kẻ chữa cháy như bấy lâu nay (Xem trang 12).
* Vụ chuyển nhượng Manuel Neuer từ Schalke sang Bayern, Tấm lá chắn trị giá 49 triệu euro. Thương vụ này sắp sửa hoàn tất, khi Bayern và Schalke đạt được thỏa thuận, trong đó phí chuyển nhượng có thể lên tới 25 triệu euro cùng mức lương 6 triệu euro/năm dành cho Neuer (Xem trang 20).
Văn hóa - Xã Hội
* Di sản “gốc Việt” được vinh danh ở Trung Quốc. Đó là một câu chuyện khá bất ngờ. Từ rất nhiều năm trước, hội hát này được những người Việt di cư mang từ Trà Cổ (Quảng Ninh) sang Đông Hưng (Quảng Tây) và duy trì đều đặn trong cộng đồng bé nhỏ của mình theo thời gian. Hiện di sản “gốc Việt” này đã được Trung Quốc xếp hạng di sản cấp quốc gia và sắp đệ trình lên UNESCO công nhận là di sản thế giới. (Xem trang 18).
* 3 mẹ con chạy trốn người chồng, người cha vô nhân tính. Chúng tôi tìm thấy 3 mẹ con chị khi đang lẩn trốn cuộc “truy sát” của người chồng tại một khách sạn nhỏ tại quận Tân Phú. 17 năm qua, chị không thể nhớ nổi bao nhiêu trận đòn roi và bao nhiêu lần dắt con chạy trốn trước cơn thịnh nộ của người chồng vũ phu. (Xem trang 17).
* “Người bay” Thụy Sĩ lập kỷ lục mới. Với phần lớn chúng ta, bay lượn như chim quả thực là một giấc mơ quá đỗi xa xôi, ngoại trừ một người đàn ông Thụy Sĩ có tên Yves Rossy. Anh vừa lập thêm một kỷ lục mới. (Xem trang 16).
Ngoài ra, TT&VH số 133 còn có nhiều tin, bài hấp dẫn khác. Kính mời các bạn tìm đọc!