(TT&VH Online) - Phần Thể thao có các nội dung chính sau:
HLV Goetz đã rất gần với Việt Nam. Thông tin từ Đức cho biết, HLV Falko Goetz gần như chắc chắn sẽ trở thành HLV trưởng của ĐTQG Việt Nam, khi mà đại diện của nhà cầm quân này và VFF đều đã đạt được sự thỏa thuận về những khía cạnh cơ bản của bản hợp đồng có thời hạn 2 năm. Hiện tại, HLV Goetz và người đại diện chỉ còn chờ VFF hoàn tất thủ tục xin visa và mua vé máy bay là bộ đôi này sẽ lên đường sang Hà Nội để bàn bạc về những chi tiết cuối cùng của bản hợp đồng. Xem bài trang 2.
Blog bóng đá: Khủng bố và bóng đá. Trên trang 6, BLV Đình 8 trở lại với chuyên mục quen thuộc của mình vào các số báo thứ hai, lần này với sự liên hệ một cách đầy hài hước giữa khủng bố với bóng đá, trong đó, dĩ nhiên có nhắc đến bóng đá Việt Nam.
Real lại thắng "6 sao" trên sân khách: Thuốc an thần cho phẩm giá. Một con ngoáo ộp đã lại hồi sinh tại Sanchez Pizjuan, nơi Real Madrid “đã chiến đấu với trọn vẹn trái tim” để “tìm lại phẩm giá” (Sergio Ramos). Một cơn thịnh nộ kinh hoàng. Một lễ hiến tế hoan hỉ. Những vuốt ve an ủi cho một giá trị đã từng bị quên lãng, nhưng hiện tại lại trở thành chiếc giá đỡ cuối cùng cho tinh thần xước xát của “Dải thiên hà”. Xem bài trang 8.
Chicharito lại tỏa sáng: Hung thần của Chelsea. Tối qua, Chicharito đã có bàn thắng thứ 20 ở xứ sương mù, một thành tích vô cùng ấn tượng đối với một tân binh. Không chỉ vậy, chân sút trẻ người Mexico còn trở thành một hung thần thực sự của Chelsea. 9 tháng với 3 bàn thắng lấy đi 3 chiếc cúp của The Blues. Có kẻ hủy diệt nào đáng sợ hơn thế? Bài phân tích của Tuấn Cương về trận M.U-Chelsea gần như đã quyết định cục diện cuộc đua chức vô địch Premier League 2011.
Milan giành Scudetto đầu tiên sau 7 năm: Nơi mọi ngả đường đều trở về trái tim. Mọi ngả đường đều dẫn về thành Rome. Trên Olimpico, người Milan vẫn nghĩ như thế, nhưng tin theo cách của họ. Ngay tại trái tim bóng đá của thủ đô, trái tim của nước Ý, Milan đã trở lại, sau 7 năm. Trái tim đã bị thử thách sau gần một thập kỷ, lại tìm ra con đường để trở về với tình yêu, nỗi đam mê, và thành công. Xem bài trang 13.
Phần Văn hóa-Xã hội có các nội dung chính sau:
Super Junior - Đằng sau là khoảng trống. Nói thật công bằng, cả 10 chàng trai này chất giọng na ná nhau, không hay mà cũng chẳng dở, vũ đạo thì cũng thường thường bậc trung, nhưng khi họ được tổng hòa trong một kịch bản xuất sắc, tất cả những điều trên đều trở thành không quan trọng. Người Việt đang rục rịch cho những dự án biểu diễn mới và đến khi nào mới có thể có những Super Junior của riêng mình? Super Junior đến và đi, và đằng sau họ ở Việt Nam, vẫn còn là một khoảng trống…(Xem trang 18)
Văn mơ mộng, đời khổ tâm. Đó dường như là định mệnh của nhà văn Trần Hoài Dương. Chiều hôm qua 8/5 điện thoại của phóng viên báo TT&VH rung lên với tin báo nhà văn suốt đời viết cho thiếu nhi này đã từ trần. Kết quả khám nghiệm pháp y ngày 8/5 cho biết ông bị nhồi máu cơ tim và đột tử lúc khoảng 20h ngày 6/5, tức ông đã qua đời 2 ngày trước khi được phát hiện (Xem trang 19).
Mỹ lộ “gót chân A-sin” tại nhà Bin Laden. Chiếc trực thăng tàng hình của Mỹ có thể đã không có đủ lực nâng, do bị bao quanh bởi các bức tường cao hơn 5 mét ở nhà Bin Laden. Vấn đề thiếu lực nâng có thể do những những sửa đổi liên quan tới hệ thống máy móc và cánh quạt, giúp máy bay đạt được yếu tố tàng hình. Phải chăng đó chính là “gót chân A-sin” của thứ vũ khí siêu hạng này? (Xem trang 16).
Mời các bạn đón đọc.