(TT&VH Online) - Barcelona gọi, Man United dõng dạc trả lời. Sâm Wembley, nơi từng chứng kiến vinh quang đầu tiên của Barcelona cũng như Man United tại đấu trường châu Âu, sẽ tái hiện trận chung kết Champions League mùa giải 2008-2009 mà Samuel Eto’o và Lionel Messi đã giúp đội bóng Tây Ban Nha vùi dập “Quỷ đỏ” nước Anh.
+ Phải đến ngày 12/5 tới, lễ trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2010 mới diễn ra nhưng những ngày qua, thông tin về việc tiền vệ Nguyễn Minh Phương được tôn vinh đã nhan nhản khắp các mặt báo. Đáng nói ở chỗ, dù là Minh Phương hay ai đó giành Quả bóng vàng thì cũng đều không thật sự thuyết phục. (Trang 2-3).
+ V-League đã kết thúc giai đoạn lượt đi, và Thanh Hóa là cái tên gây khá nhiều bất ngờ, một phần nhờ tài năng và cá tính đặc biệt của huấn luyện viên Lê Thụy Hải. Nhà cầm quân này đã dành cho TT&VH một cuộc trò chuyện mà khả năng lập ngôn của ông sắc sảo chẳng kém so với khi bài binh bố trận trên sân. (Trang 4).
+ Từ chỗ là Hoàng tử, giờ đây Francesco Totti đang được tôn vinh như ông Vua của thành Roma. Anh là người hiếm hoi còn sót lại của cả một thế hệ đặc biệt trong lịch sử bóng đá Italia. Bài viết trên chuyên mục Anh Ngọc & Calcio thường kỳ. (Trang 6-7).
+ Tung đội hình “siêu dự bị” vào sân ở một trận bán kết Champions League, có lẽ chỉ có Sir Alex Ferguson mới dám làm thế. Tin quân như sơn, và ông thầy người Scotland đã được các học trò đền đáp xứng đáng. Man United hùng dũng tiến vào trận chung kết với Barcelona ở Wembley. Chiến thắng hoành tráng trước Schalke còn là màn chuẩn bị hoàn hảo cho trận “Super Sunday” với Chelsea, trận “chung kết” mùa giải ở Premier League. (Trang 10-11).
+ Cuối tuần này, bóng đá châu Âu có thể tìm ra thêm 2 nhà vô địch nữa, sau Dortmund của Bundesliga. Tại Tây Ban Nha, Barcelona đang đợi Real Madrid sẩy chân trước Sevilla để lên ngôi, trong khi ở Italia, Milan chỉ cần 1 điểm nữa trước Roma là chính thức nhận Scudetto. (Trang 13-14).
+ “Lận đận” 10 năm một tập bản thảo. Đó là bản thảo cuốn sách “Hoàng Cầm - Hồn thơ độc đáo” vừa ra mắt tối qua, 5/5, nhân ngày giỗ đầu của nhà thơ. Đây là cuốn sách được hình thành từ ý tưởng của chính Hoàng Cầm lúc sinh thời, nhưng vì nhiều lý do mà phải mất 10 năm tập hợp bản thảo mới thực hiện được. (Trang 18).
+ Thịt rừng xuống phố - Khỉ Cần Giờ cũng bị đe dọa. Những kẻ tiêu thụ động vật hoang dã không chừa bất cứ một loài thú quý hiếm nào. Ông Cát Văn Thành, Phó BQL rừng ngập mặn Cần Giờ cho biết: “Tôi được biết khỉ bắt sống và bán ra ngoài thị trường với giá hơn 2 triệu đồng một con. Ngay khu vực sát BQL rừng phòng hộ, chúng tôi có khoảng 50 con khỉ, nhưng vẫn đang bị lùng bắt”. (Trang 17).
+ “Xỏ chân vào giày” Bin Laden. Rất nhiều nhân vật muốn trở thành Bin Laden mới có thể sẽ gây mất đoàn kết trong hàng ngũ Al Qaeda, khiến tổ chức này rối loạn hoạt động. Hoàn toàn không phải tin tốt cho Al Qaeda khi có nhiều người đang cố “xỏ chân vào giày” của ông trùm khủng bố (Trang 16).