(TT&VH Online) - THỂ THAO:
M.U đã nhìn thấy Wembley.
M.U gần như đã có một vé vào chơi trận Chung kết Champions 2010-2011
sau khi đánh bại Schalke 2-0 trong trận bán kết lượt đi diễn ra ngay
trên sân của đối phương. Tại sao một M.U luôn chơi rất cẩn trọng trên
sân khách lại có thể hạ gục một Schalke vốn thi đấu rất tốt trên sân nhà
dễ dàng đến vậy? Như "truyền thống", các cây viết của TT&VH sẽ lại
gửi đến độc giả những bài bình luận sâu sắc về những vấn đề xung quanh
trận đấu này. Chi tiết đón đọc trên các trang từ 10 đến 13, số ra ngay
hôm nay.
Villarreal khiêu vũ giữa bầy… Bồ.
Vòng bán kết Europa League đã bị biến thành chuyện riêng của bán đảo
Iberia, trong đó riêng các đội bóng của Bồ Đào Nha đã chiếm tới 3 suất.
Villarreal, một đại diện Tây Ban Nha, liệu có thể đơn độc phá hỏng bữa
tiệc của người Bồ? Đón đọc loạt bài về các trận bán kết lượt đi Europa
League sẽ diễn ra vào đêm nay trên các trang 8, 9.
VĂN HÓA - XÃ HỘI:
Tôi đã hối lộ “chấm” com!
- Đó là nghĩa của tên gọi trang web Ipaidabribe.com (Ấn Độ). Chỉ trong
vòng 8 tháng, hơn 9.000 người đã vào đây để kể các câu chuyện hối lộ của
họ (xem trang 14).
Tăng phí tác quyền âm nhạc. Quyền
“ra giá” và quyền “bắt bí”. Chuyên gia Cục Bản quyền Việt Nam xác nhận,
việc các đơn vị sở hữu bản quyền chủ động đưa ra mức giá riêng khi đàm
phán là đúng pháp luật. Nhưng bà Trương Thị Thu Dung, Phó Chủ tịch RIAV
vẫn phải phàn nàn: “Tôi có nghe anh Phó Đức Phương giám đốc VCPMC nói
trên báo rằng các nhạc sĩ chủ động đưa mức giá mới thì cũng như ông nông
dân có quyền “phát giá” cho đống thóc của mình. Thật lòng, nói như vậy
là “bắt bí” và cạn tình quá” (Trang 18).
Ca sĩ Thùy Dung im lặng để giữ đẳng cấp.
Vắng bóng trên sân khấu, chỉ tập trung vào giảng dậy, chị tâm sự: “Tôi
lại không phải kiểu người thỉnh thoảng lại gồng mình lên, rồi làm gì đó
gây “sốc” để người ta khỏi quên mình. Với tôi, im lặng cũng là cách để
giữ đẳng cấp”.