(TT&VH) - THỂ THAO
* Kinh điển Real - Barca, phần III. Trong vòng 18 ngày là 4 trận. Tưởng chừng bội thực nhưng không hề chán. Trận nào cũng đáng để chờ đợi vì nơi ấy hội tụ những siêu sao hàng đầu thế giới, diễn biến cực kỳ hấp dẫn và kịch tính. Đêm nay là Kinh điển ở bán kết Champions League, đấu trường được ưu tiên nhất đối với cả hai. Real không có lý do gì để thay đổi công thức mà họ đã tìm ra để khắc chế Barca. Sau thất bại ở chung kết Cúp nhà Vua, liệu Barca có thành công phục hận? Lần này liệu Messi có đánh bại được Ronaldo? Khủng hoảng hàng thủ, Barca có đứng vững ở Bernabeu. Bao câu hỏi đang chờ lời giải đáp của Barca hơn là Real. Xem từ trang 6 đến 10-11.
* VFF tuyển chọn HLV mới cho 2 ĐTQG nam. Nếu không có bất ngờ vào giờ chót, công cuộc tuyển chọn HLV trưởng cho 2 ĐTQG nam của VFF sẽ kết thúc ngay trong tuần này. Hiện tại, các chi tiết kỹ thuật của cuộc đàm phán gần như đã được hoàn tất, và VFF chuẩn bị bước vào công đoạn cuối cùng, tức là thương thảo về mức lương cũng như thời hạn cụ thể của bản hợp đồng. Xem trang 2.
VĂN HÓA - XÃ HỘI
* Nhạc sĩ Trần Tiến: Tôi không phải “bà cô” khó tính. Ngồi ghế nóng của “Bước nhảy hoàn vũ” ngay trong đêm thi đầu tiên, nhạc sĩ của “Mặt trời bé con” đã gây sóng gió trên dư luận. “Có người cự nự tôi sao cứ nói từ “mông” trên truyền hình. Cha cha cha là điệu nhảy cuồng nhiệt dành cho những phụ nữ có vòng ba gợi cảm. Mà chỉ người có vòng ba gợi cảm mới có thể tôn vinh được vẻ đẹp của điệu nhảy này. Nếu không nói từ “mông” chẳng nhẽ lại nói là “cách lưng 2cm”? – nhạc sĩ Trần Tiến bộc bạch (xem trang 18).
* Michael Learns To Rock - Vô danh ở châu Âu… Sau 2 thập kỷ tung ra album đầu tay, song cho đến giờ Michael Learns To Rock vẫn vô danh ở Mỹ và hầu hết các nước châu Âu, trong khi ở châu Á, họ lại là những ngôi sao sáng chói. Chi tiết về “nghịch lý” này của ban nhạc Thụy Điển, mời các bạn xem trang 16.
* Chuyện giết voi và giết mèo. “Nhân chuyện voi Back Khăm bị giết, tôi lại nhớ đến một câu chuyện tôi được đọc cách đây 4 năm. Đó là chuyện một người đàn ông ở Mỹ đã phải lãnh mức án 4 năm tù vì bắn tiêu làm chết một con mèo đực 3 tuổi...” – đó là chia sẻ của tác giả Huy Thông. Mời các bạn tìm đọc ở mục blog365 trang 19.