(TT&VH Online) - Với sự tham gia của rất nhiều cây bút quen thuộc, ấn phẩm dày 64 trang, gồm 32 trang in màu, sẽ cung cấp cho quý độc giả nhiều bài viết hấp dẫn, đặc sắc trên hai lĩnh vực thể thao và văn hóa.
.
I. Thể thao

* Kiatisak đã trở lại với bóng đá Việt
* Bóng đá nghiệp dư, gọi theo cách nôm na là bóng đá “phủi”, từ lâu đã là một phần rất sôi động và không thể thiếu trong đời sống thể thao của người Việt Nam cũng như các nước khác trên thế giới. Bức tranh toàn cảnh về bóng đá “phủi” từ Bắc chí
* Gió đang đổi chiều ở thành
II. Văn hóa
* Nhà sưu tập nghệ thuật là những người mua tác phẩm nghệ thuật theo quan điểm và tiêu chí tương đối nhất quán; đặt thành những bộ sưu tập theo chủ đề, trường phái, lịch đại, đồng đại…Nhưng thế giới các nhà sưu tập nghệ thuật luôn đầy bí ẩn. Họ là một phần vô cùng quan trọng của thị trường nghệ thuật thế giới, là người tạo nên các kỷ lục, là một nguồn sống quan trọng của các bảo tàng, các triển lãm. Chuyên đề: Nhà sưu tập nghệ thuật - anh là ai?
* Từng kêu chán trên báo chí, nhưng gặp Tùng Dương lúc này chẳng thấy anh có vẻ chán chường nào cả. Diện áo mới, xuất hiện liên tục trong các show lớn ở TP.HCM lẫn Hà Nội và có khá nhiều những dự định âm nhạc mới mẻ sẽ thực hiện trong năm 2010 - Gặp gỡ cuối tuần.
* Đã từ lâu, giải Oscar dành cho phim nước ngoài hay nhất luôn được dư luận toàn thế giới quan tâm. Xuất hiện từ Oscar lần thứ 22 năm 1949, vinh dự đầu tiên thuộc về The Bicycle Thief (Kẻ cắp xe đạp), một tác phẩm kinh điển của Italia. Giờ đây, khi xem lại The Bicycle Thief, ta vẫn còn thấy xốn xang bởi nó còn nguyên giá trị và tươi mới như ngày đầu ra mắt cách đây 60 năm - Thế giới điện ảnh.
TT&VH Cuối tuần số 03 (129) được phát hành trên toàn quốc từ ngày thứ Sáu, 15/01/2010 đến ngày 21/01/2010, giá 6.800đ. Độc giả có thể mua báo tại các Bưu điện hoặc điểm phát hành gần nhất.