Mời các bạn đón đọc TT&VH Cuối tuần số 26 (26/6 - 2/7/2009)

Với sự tham gia của rất nhiều cây bút quen thuộc, ấn phẩm dày 64 trang gồm 32 trang in màu sẽ cung cấp cho quý độc giả nhiều bài viết hấp dẫn, đặc sắc.
I. THỂ THAO
* Wimbledon, một trong bốn giải Gland Slam hàng năm của quần vợt, đã chứng kiến bất ngờ đầu tiên khi “Búp bê” Maria Sharapova bị loại sớm. Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn còn nguyên cơ hội được thưởng thức những trận cầu đỉnh cao của làng banh nỉ trên mặt sân cỏ.
* Tạm biệt Denilson! “Cuộc tình bom tấn” đã nhanh chóng đổ vỡ khi cựu siêu sao người Brazil không thể chơi bóng vì chấn thương đầu gối quá nghiêm trọng. Thêm một bài học lớn cho bóng đá Việt Nam trong quá trình hội nhập và đi lên “chuyên”.
* Từ bỏ David Villa, Real Madrid quay sang mục tiêu Karim Benzema. Nhưng liệu Lyon có để cho tài năng đầy triển vọng này sớm rời khỏi Ligue 1 hay không, khi mà bản thân họ đang cần những ngôi sao lớn để tìm lại vị thế của mình đã mất vào tay Bordeaux. Tương lai của Benzema trở thành một câu hỏi lớn vào lúc này.
* Nói không với M.U, Carlos Tevez đã trở thành người tự do. Hàng loạt đội bóng lớn đang xếp hàng chờ đợi để có được chữ ký của tiền đạo người Argentina, tuy rằng đây không phải làm một vụ chuyển nhượng “miễn phí” hoàn toàn.
* Confederations Cup 2009 đã đi đến hồi kết. Giải đấu ở Nam Phi đã chỉ ra rất nhiều vấn đề mà World Cup 2010 cũng như bản thân các đội bóng tham dự sẽ phải đối mặt.
II. VĂN HÓA
* Trong khi văn học đương đại Nhật Bản đang nên quen thuộc đối với bạn đọc Việt Nam thì tiếc thay, điện ảnh Nhật Bản vẫn còn là “hương từ xứ lạ”. Hầu như không có bộ phim Nhật nào được chiếu tại các rạp ở Việt Nam và ngay cả những bộ phim nghệ thuật cũng hiếm hoi trên truyền hình. Chuyên đề Điện ảnh Nhật Bản tuần này mang tới được cho bạn đọc một chút “hương lạ” từ phương Đông.
* Yêu và say mê, tận tụy tìm hiểu âm nhạc Việt Nam hơn... rất nhiều người Việt Nam vẫn nghe nhạc Việt hàng ngày - đó là Jason Gibbs, nhà nghiên cứu người Mỹ, tác giả cuốn Rock Hà Nội và Rumba Cửu Long - Câu chuyện âm nhạc Việt Nam. Cuộc Gặp gỡ cuối tuần tuần này khá đặc biệt: nhân vật chính là Jason Gibbs và người cùng trò chuyện với anh là dịch giả Nguyễn Trương Quý.
* Xưa nay, nhắc đến chèo cổ, người ta nghĩ ngay đến những làng chèo nổi tiếng trong khu vực đồng bằng Bắc Bộ như làng Thiết Trụ (Hưng Yên), làng Thất Gian (Bắc Ninh), làng Đặng, làng Quang Sán, làng Nhân Nhuế (Nam Định) và đặc biệt nổi tiếng là làng Khuốc (Thái Bình). Nhưng ít ai biết còn có một loại chèo rất lạ, chỉ phổ biến ở Mường Muốt (Cẩm Thành, Cẩm Thủy, Thanh Hóa) đó là Chèo Ma. Một dòng chèo chưa sử sách nào nhắc đến sẽ được nói tới trong Chuyên mục Báo động từ vốn di sản.
* Ở tuổi 68, NSND Phạm Thị Thành vẫn bận rộn hàng ngày với lịch làm việc kín mít. Chuyện làng văn nghệ kỳ này kể về chút thư giãn vào buổi trưa, thời gian như quay lại khi bà lật giở những bức ảnh đen trắng vô giá về gia đình, về những ngày đầu tiên “cô bé Thành” đặt bước chân vào làng sân khấu...
* Chuyên mục Văn hóa Quốc tế là cuộc trò chuyện giữa Del Toro với báo NamĐức, về quá trình làm phim “Tổ quốc hay là chết” và về những thay đổi nhận thức của anh đối với người anh hùng Che Guevara...
TT&VH Cuối tuần số 26 (100) được phát hành trên toàn quốc từ ngày 26/06/2009 đến ngày 02/07/2009, giá 6.800đ. Độc giả có thể mua báo tại các Bưu điện hoặc điểm phát hành gần nhất.