Mời các bạn đón đọc TT&VH Cuối tuần số 21

Với sự tham gia của rất nhiều cây bút quen thuộc, ấn phẩm dày 64 trang gồm 32 trang in màu sẽ cung cấp cho quý độc giả nhiều bài viết hấp dẫn, đặc sắc.
I. Thể thao
* V-League đã khép lại giai đoạn lượt đi với không ít bất ngờ và nuối tiếc. TT&VH Cuối tuần có một cái nhìn toàn cảnh về chặng đường vừa qua của giải VĐQG.
* Jose Mourinho đã có chức vô địch Serie A cùng Inter trong năm đầu tiên làm việc ở Italia. “Người đặc biệt” ngày càng trở nên đặc biệt hơn.
* Sau M.U, Inter và Barcelona, cuối tuần này đến lượt Wolfsburgđăng quang ở Bundesliga. Felix Magath đang cùng “Bầy sói” viết nên một câu chuyện cổ tích.
* Chung kết Champions League giữa M.U và Barcelona, trận đấu được chờ đợi nhất mùa giải của bóng đá châu Âu, đang đến rất gần. Chuyên đề đặc biệt của TT&VH Cuối tuần về trận đấu sẽ diễn ra ở Roma (Italia) vào rạng sáng thứ Năm tuần sau, 28/5/2009.
II. Văn hóa
* Năm 2005, ba già làng kể khan Tây Nguyên được phong danh hiệu Nghệ nhân dân gian. Nhưng đến giờ, hai người trong số họ đã không còn hơi sức để hát được câu nào… (Báo động từ vốn di sản).
* Trở thành người mẫu và trở thành siêu mẫu là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Liệu có phải cứ nhan sắc, cứ chân dài là một bước thành siêu mẫu? Và liệu có phải cứ siêu mẫu là siêu chuyên nghiệp và siêu… kiếm tiền? (Chuyên đề).
* Quốc Dũng – một gương mặt tiêu biểu của nhạc trẻ Sài Gòn trước và sau năm 1975, “ông vua” hòa âm và nhà sản xuất…, vậy mà 10 năm nay, anh không nghe gì nữa, cả nhạc Việt lẫn nhạc ngoại… (GGCT).
* Giới văn nghệ từng có mốt “đầu đinh”, rồi “đầu trọc”, mốt được như “ba gã đầu bạc” cùng nổi tiếng trong làng văn hóa văn nghệ: nhà sử học Dương Trung Quốc, dịch giả Đoàn Tử Huyến, nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên - thì lại là của hiếm (Chuyện làng văn nghệ).
* Với vai diễn một nhân viên xã hội trong bộ phim tranh giải Cành Cọ Vàng “Precious”, Mariah Carey được coi là điểm sáng đầu tiên của Liên hoan phim đang diễn ra tại Cannes (Chuyện Nghệ sĩ).